1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Bush “không giận” phóng viên ném giày

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Bush “không giận” phóng viên Iraq Muntadar al-Zeidi, người đã ném 2 chiếc giày về phía ông trong cuộc họp báo tại Baghdad hôm chủ nhật vừa rồi, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết hôm qua.

Ông Bush vẫn bình an vô sự trong vụ việc trên nhưng phát ngôn viên của ông, bà Dana Perino, đã bị bầm tím ở dưới mắt do bị chiếc micro đập vào trong lúc xảy ra lộn xộn tại phòng họp báo. 

 

Tổng thống Bush “không giận” phóng viên ném giày - 1
 

Bà Dana Perino bị bầm tím ở dưới

mắt trong cuộc họp báo hôm qua. 

Xuất hiện tại cuộc họp báo ở Washington hôm qua, bà Dana Perino cho biết việc có nên phạt phóng viên Muntadar al-Zeidi hay không và hình phạt nào thích hợp là chuyện của người Iraq.

 

“Tổng thống Bush tin rằng Iraq là một đất nước có chủ quyền, dân chủ và họ sẽ có các thủ tục pháp lý để giải quyết việc này. Tổng thống không giận về sự cố đã xảy ra”.

 

Muntazer al-Zeidi, phóng viên kênh truyền hình Iraq Al-Baghdadia có trụ sở tại Cairo, Ai Cập, bỗng chốc trở thành “ngôi sao” trong thế giới Ảrập khi ném hai chiếc giày về phía Tổng thống Bush trong chuyến thăm tạm biệt Iraq của nhà lãnh đạo Mỹ.

 

Hôm qua, phóng viên này đã có buổi làm việc với một thẩm phán điều tra và “thừa nhận hành động đã làm”, một phát ngôn viên của Hội đồng tòa án tối cao cho biết.

 

Quân đội Iraq trước đó đã phủ nhận các cáo buộc của Dargham, anh trai Zeidi, rằng phóng viên 28 tuổi đã bị đánh gãy tay, gãy xương sườn và chảy máu trong. Hiện Zeidi vẫn bị tạm giam trong khi thẩm phán điều tra vụ việc. Các thủ tục pháp lý phức tạp có thể khiến phiên tòa bị hoãn lại nhiều tháng.

 

Các nhà chức trách Iraq cho biết, Zeidi sẽ bị xử phạt theo đúng luật pháp. Nếu bị buộc tội âm mưu ám sát tổng thống, Zeidi có thể phải ngồi tù 15 năm.

 

Hôm qua, những người biểu tình trên khắp cả nước đã xuống đường ngày thứ 2 liên tiếp nhằm tôn vinh Zeidi là một “anh hùng” và yêu cầu thả phóng viên này. Trong khi đó, đôi giày mà Zeidi dùng để ném vào Tổng thống Bush đã được một thương nhân người Ảrập trả 10 triệu USD.

 

VTH
Theo BBC