1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Toàn cảnh 6 vụ tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris, 128 người chết

(Dân trí) - Một loạt 6 vụ tấn công khủng bố liên hoàn, gần như đồng thời tại Paris tối 13/11, đã khiến thế giới rúng động. Tất cả đều được thực hiện một cách lạnh lùng, tàn nhẫn và dường như để trả đũa việc Pháp tấn công IS tại Syria. Reuters dẫn nguồn tin cơ quan công tố Paris cho biết 128 người đã thiệt mạng, 99 người bị thương nặng.

Lực lượng an ninh Pháp được triển khai dày đặc tại Paris (Ảnh: Getty)
Lực lượng an ninh Pháp được triển khai dày đặc tại Paris (Ảnh: Getty)

Theo con số mới nhất do giới chức Pháp công bố vào sáng nay 14/11 giờ địa phương, tổng số người thiệt mạng trong loạt khủng bố hiện là 128 người, tăng so với con số 120 được thông báo trước đó vài giờ.

Một buổi tối thứ Sáu như thường lệ, các rạp hát, nhà hàng tại Paris đều chật kín người tới vui chơi, giải trí sau một tuần làm việc thì những hành động tấn công kinh hoàng diễn ra. Theo hãng tin AP, từ ngữ được người Paris dùng lặp đi lặp lại để mô tả về sự kiên kinh hoàng này là “vụ tàn sát”.

Trình tự về mặt thời gian các vụ việc đến nay chưa được xác định rõ ràng, tuy nhiên theo hãng tin AP, có vẻ vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại các nhà hàng bên ngoài sân vận động Stade de France, với 2 vụ nổ bom tự sát, lúc 21 giờ 20 phút. Kế sau đó là một loạt các vụ nổ súng, đánh bom tại các nhà hàng, rạp hát tại khu vực quận 10 và 11 trung tâm Paris.

Nhiều cổ động viên bị thương sau vụ đánh bom sân vận động Stade de France (Ảnh: AFP)
Nhiều cổ động viên bị thương sau vụ đánh bom sân vận động Stade de France (Ảnh: AFP)

Đánh bom tự sát sân vận động Stade de France

Bom nổ nghe rõ mồn một bên trong SVĐ tại Paris

 

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, đầu tiên một tiếng nổ lớn vang lên, vào khoảng 21 giờ 20 phút. Sau đó chừng 10-15 phút, thêm hai tiếng nổ liên tiếp. Các vụ nổ diễn ra khi đội tuyển quốc gia Pháp đang có trận đấu giao hữu với đội tuyển Đức. 80.000 khán giả có mặt trên khán đài, cùng với Tổng thống nước chủ nhà Francois Hollande.

Gregory Goupil, thành viên nghiệp đoàn cảnh sát Paris cho biết, đây là các vụ đánh bom liều chết. Một vụ nổ diễn ra gần nhà hàng McDonald bên ngoài sân vận động, vụ còn lại diễn ra gần hai lối vào. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng tại đây ông Goupil xác nhận.

Xả súng, đánh bom tự sát tại nhà hát Bataclan

Lực lượng cứu hộ khiêng người bị thương ra khỏi rạp hát sau vụ khủng bố

Khoảng 21 giờ 30, một số người mang theo súng và chất nổ cuốn quanh người đã ập vào nhà hát Bataclan, một địa điểm hòa nhạc nổi tiếng. Trong buổi tối có sự xuất hiện của ban nhạc rock đến từ Mỹ Eagles of Death Metal, toàn bộ 1500 chỗ ngồi tại đây đều kín. Thảm kịch bắt đầu sau khi ban nhạc trình diễn được khoảng 1 giờ.

Phóng viên Julien Pearce của đài Europe 1 có mặt trong rạp hát Bataclan khi những kẻ tấn công xông vào cho biết: “Một số nam giới có vũ trang đã bước vào khán phòng. 2-3 thanh niên, không đeo mặt nạ mang theo vũ khí trông giống những khẩu AK và bắn bừa bãi vào đám đông. Sự việc kéo dài khoảng 10 – 15 phút.

Cấp cứu nạn nhân vụ tấn công rạp hát Bataclan (Ảnh: Reuters)
Cấp cứu nạn nhân vụ tấn công rạp hát Bataclan (Ảnh: Reuters)

Tất cả cực kỳ bạo lực và hỗn loạn. Những kẻ tấn công có đủ thời gian để nạp đạn ít nhất 3 lần. Chúng đều còn rất trẻ. Người chết nằm la liệt. Mọi người tháo chạy tứ tán lên cả phía sân khấu. Tình trạng giẫm đạp đã xảy ra và tôi cũng bị giẫm đạp”.

Một nhân chứng khác chạy thoát được ra khỏi rạp Bataclan khẳng định những kẻ tấn công “bắn vào đám đông bằng một khẩu súng bán tự động”, trang tin FranceInfo đưa tin. “Chúng tôi may mắn thoát được, máu ở khắp nơi”.

Phát thanh viên Pierre Janaszak của một đài phát thanh địa phương khẳng định tất cả những kẻ tấn công đều mặc đồ đen. Ông nghe thấy một tên nói: “Đây là sai lầm của Hollande, sai lầm của Tổng thống của các người. Ông ta lẽ ra không nên can thiệp vào Syria”. Một nhân chứng khác khẳng định những kẻ tấn công hô khẩu hiệu Hồi giáo “Allahu Akbar” (Chúa trời vĩ đại) trước khi xả súng.

Sau khi nã đạn, những kẻ này bắt cóc nhiều người mắc kẹt làm con tin. Đến sau nửa đêm, lực lượng đặc nhiệm Pháp thực hiện đột kích trong nỗ lực giải cứu. Nhiều tiếng súng và tiếng nổ vang lên. Đến 1 giờ sáng 14/11, cảnh sát tuyên bố chiến dịch đã kết thúc.

Khi cảnh sát Pháp ập vào đây, những kẻ tấn công đã kích hoạt chất nổ mang theo trên người, khiến 3 tên thiệt mạng, cảnh sát trưởng Paris Michel Cadot cho biết. Tên thứ tư bị cảnh sát tiêu diệt. Tuy nhiên có 4 nhân viên thực thi pháp luật đã thiệt mạng trong vụ đột kích. Hơn 70 thi thể con được tìm thấy bên trong rạp hát.

19 người được xác định thiệt mạng trong vụ xả súng trên phố Charoone (Ảnh: AFP)
19 người được xác định thiệt mạng trong vụ xả súng trên phố Charoone (Ảnh: AFP)

Xả súng tại Belle Equipe bar

Cách nhà hát Bataclan chừng 1,5km, những kẻ tấn công đã xả đạn xối xả vào nhà hàng Belle Equipe bar, trên phố Charonne khi nơi đây đang đúng vào giờ đông khách. Một nhân chứng thuật lại với đài phát thanh địa phương rằng, những người chết và bị thương ngã gục xuống “như ruồi”. “Máu ở khắp nơi. Bạn cảm thấy rất đơn độc trong những khoảnh khắc như vậy”.

Con số thương vong sơ bộ cho thấy, có 19 người thiệt mạng tại địa điểm này, công tố viên Paris Francois Molins nói. Nhiều mảnh vải trắng được phủ lên các thi thể bên ngoài quán bar.

Xả súng tại phố Bichat

Tại phố Bichat, các tay súng đã nã đạn xối xả vào hai nhà hàng nổi tiếng tại giao lộ với phố Alibert. Nhiều nhân chứng cho biết họ thấy các thi thể nằm đầy trên đường.

Người thiệt mạng nằm la liệt bên ngoài một nhà hàng tại phố Bichat (Ảnh: AP)
Người thiệt mạng nằm la liệt bên ngoài một nhà hàng tại phố Bichat (Ảnh: AP)

Francois Molins, công tố viên Paris xác nhận 14 người bị sát hại tại đây, và nhiều người khác bị thương nặng.

Pierre Montfort, một cư dân sống gần đó cho biết “chúng tôi nghe thấy tiếng súng, liên hồi trong khoảng 30 giây. Ban đầu chúng tôi tưởng là pháo hoa”.

Một nhân chứng khác có tên Florence, cho biết bà tới nơi trên một chiếc xe máy chỉ chừng 1 phút sau vụ xả súng. “Tất cả thật kinh hoàng. Mọi người đều nằm trên đường. Không ai di chuyển vào trong nhà hàng Petit Cambodge. Còn tại quán bar Carillon người chết nằm đầy trên sàn”.

“Tất cả lặng như tờ. Mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một bé gái được một người đàn ông trẻ bế trên tay. Nhưng cô bé có vẻ đã chết”, Florence thuật lại.

Xả súng trên phố la Fontaine

Bác sĩ trị liệu tâm lý Mark Colclough, 43 tuổi, quốc tịch Anh và Đan Mạch cho biết ông đang có mặt trên phố la Fontaine cùng một người bạn thì chứng kiến vụ xả súng tại nhà hàng pizza Casa Nostra. Địa điểm này nằm cách rạp Bataclan chỉ vài trăm mét.

Thi thể các nạn nhân được che vải trắng bên ngoài một nhà hàng Campuchia tại Paris (Ảnh: AP)
Thi thể các nạn nhân được che vải trắng bên ngoài một nhà hàng Campuchia tại Paris (Ảnh: AP)

“Chúng tôi đứng cách nhà hàng đó chỉ chừng 20m khi nghe thấy nổ như tiếng pháo. Tôi nhìn quanh thì thấy một người đàn ông cao chừng 1m85, và dáng đứng của hắn có thể thấy rõ hắn ta đang nổ súng…Chân phải hắn bước lên trước còn chân trái đứng trụ phía sau. Hắn ta cầm súng về phía vai trái, một khẩu súng máy dài tự động. Tôi thấy có một băng đạn bên dưới”, ông Colclough thuật lại.

“Mọi thứ hắn ta mặc đều bó sát người, từ đôi giày hoặc ủng cao, tới quần áo đều bó sát, không có khóa kéo, không có cổ. Mọi thứ đều mang màu đen…Hắn ta thuận tay trái, bắn từng loạt 3-4 viên. Hành động rất có chủ ý, chuyên nghiệp”, nhân chứng này khẳng định.

“Hắn ta giết 3-4 người lúc đó đang ngồi trên ghế trước quán cà phê. Họ ngã gục khỏi ghế xuống sàn. Tên này sau đó sau người bắn qua cửa kính một ô tô. Chúng tôi còn thấy hắn bước vào trong quán cà phê. Sau khi nghiêng sang trái rồi sang phải tên này tiếp tục bắn. Đó là lúc chúng tôi sụp người xuống ẩn nấp. Có tổng cộng từ 15-20 tiếng súng. Sau đó mọi thứ im lặng”.

Người này cho biết được cảnh sát đưa vào ẩn nấp trong quán cà phê sau đó. Tại đây ông còn thấy thêm nhiều người bị thương, thương nặng hoặc đã chết. “Có lẽ khoảng 10 – 12 người”.

Theo cập nhật của tờ Le Monde, Pháp, có 5 người thiệt mạng tại địa điểm này.

Ngoài ra, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ chiếc áo gắn bom tại khu vực đại lộ Voltaire, ngay gần rạp Batanclan. Tuy nhiên đến nay không có thông tin về thương vong với người đi đường.

Thanh Tùng

Tổng hợp