1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thuyền trưởng tàu Italia ăn tối với người đẹp tóc vàng trước tai nạn

(Dân trí) - Thuyền trưởng tàu du lịch Italia Costa Concordia đã uống rượu và ăn tối với một cô gái Moldova trẻ đẹp ngay trước khi con tàu đâm phải đá ngầm và bị mắc cạn gần đảo Giglio ngoài khơi Italia, các hành khách cho biết.

 
Thuyền trưởng tàu Italia ăn tối với người đẹp tóc vàng trước tai nạn - 1

Cựu vũ công Domnica Cemortan.
 
Domnica Cemortan, một hành khách trên tàu và là cựu vũ công, được cho là đã ở trên cầu tàu cùng thuyền trưởng Francesco Schettino vào đêm xảy ra thảm hoạ.

Vài hành khách khẳng định họ đã nhìn thấy ông Schettino và một phụ nữ giống cô Cemortan uống chung một chai rượu màu đỏ ngay trước thảm hoạ.

Hôm qua, các nhân viên điều tra Italia đã truy tìm tung tích của cô gái 25 tuổi vì họ tin rằng cô có thể làm sáng tỏ về những gì đã xảy ra khi con tàu đâm phải đá ngầm và bị lật nghiêng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người.

Thuyền trưởng Schettino, 52 tuổi, người hiện đang bị quản thúc tại gia, bị cáo buộc lái tàu quá gần đảo để chào một người bạn cũ và gia đình của đầu bếp trưởng, và sau đó rời tàu trong khi hành trăm hành khách vẫn còn bị mắc kẹt trên khoang.

Báo chí Italia khẳng định cô Cemortan đã được mời lên cầu tàu vào đêm xảy ra tai nạn. Cô này được cho là đã ở đó vào thời điểm diễn ra va chạm. Hôm qua, cô này thừa nhận đã ở trên cầu tàu cùng ông Schettino, người đã có vợ và con gái.

Tuy nhiên, Cemortan khẳng định cô không ở đó cho tới sau vụ va chạm, khi cô này có thể đã được kêu gọi để trợ giúp các hành khách nói tiếng Nga. “Tôi có mặt trên tàu lúc 11h50 và ông ấy cũng ở đó”, Cemortan nói.

Các hành khách cho biết cặp đôi đã ăn tối cùng nhau chỉ nửa giờ trước vụ tai nạn.

Một cặp đôi Italia, Angelo Fabbri và người vợ Eleonora Rossi, đã tình cờ chụp được ảnh cặp đôi lúc 8h44 tối khi họ ghi hình các món ăn được phục vụ tại nhà hàng Club Concordia. “Ông Schettino mặc bộ đồng phục tối màu ngồi phía trước người phụ nữ”.

Fabbri, từ Savona ở miền bắc Italia, nhớ lại: “Cô ấy dường như rất trẻ. Ban đầu chúng tôi nghĩ cố ấy có thể là con gái của ông ấy. Họ cười với nhau và có vẻ rất hạnh phúc. Họ đã uống hết cả chai rượu và số rượu cuối cùng trong chai được rót vào cốc của thuyền trưởng”.

“Họ ngồi tới tận lúc 9h05. Tôi biết chắc điều đó vì ảnh của tôi chụp lúc 9h02 cho thấy thuyền trưởng và người phụ nữ vẫn ở bên bàn ăn.

Thuyền trưởng được cho là rời nhà hàng cùng người phụ nữ và một nhân viên khác lúc 9h05, 37 phút trước vụ va chạm. Nhưng thuyền trưởng Schettino khẳng định với các nhân viên điều tra rằng ông không uống rượu vào đêm đó.

Thuyền trưởng Schettino đối mặt với ít nhất 12 năm tù giam nếu bị buộc tội từ bỏ con tàu và tội ngộ sát.

Giới chức toà án Italia muốn thẩm vấn cô Cemortan. Cô này được tin là không làm việc trên tàu Costa Concordia.

An Bình
Theo Telegraph