1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm hoạ Bombay qua lời kể của các nhân chứng

Một bầu không khí hỗn loạn đã bao trùm khắp các nhà ga và đường phố Bombay (Mumbai ngày nay) sau khi 8 vụ nổ bom liên tiếp xảy ra khiến ít nhất 160 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Dưới đây là lời kể của những người chứng kiến quang cảnh các vụ đánh bom và công tác cứu hộ sau đó.

Tất cả các đoàn tàu thuộc Công ty đường sắt phía tây  đã ngừng hoạt động ngay lập tức và hành khách được yêu cầu xuống tàu. Trên một đoàn tàu gần nhà ga Santa Cruz, người bị thương được dân địa phương sống tại các toà chung cư và dãy nhà ổ chuột gần đó khẩn trương đưa tới bệnh viện.

 

Người dân hoảng loạn

 

Paramjit Singh, một cư dân sống tại toà nhà gần đó phát biểu với hãng BBC, anh đã lao ngay ra khỏi nhà khi nghe thấy tiếng nổ lớn: "Tôi nhìn thấy người dân địa phương đang tụ tập và chuyển các thi thể. Thật khó nói nạn nhân còn sống hay đã chết. Một số thậm chí mất cả chân".

 

Rafique Nagori, một người dân địa phương đã có mặt trên đoàn tàu vừa tới nhà ga Mahim vài phút trước khi một quả bom phát nổ trên đoàn tàu sau đó. Theo lời Nagori, các toa tàu chật ních hành khách và rất nhiều hành khách bị thương.

 

"Tôi tới ga Mahim vào lúc 6h tối. Tôi nghĩ tôi đang trên tàu khi một quả bom phát nổ trên đoàn tàu sau đó. Khi tôi vừa ra khỏi nhà ga, tôi nghe thấy một âm thanh rất lớn. Nó không giống những gì tôi từng nghe trong đời mình. Tôi biết có gì đó không ổn. Vô cùng đáng sợ.

 

Mọi người hoảng loạn chạy, hét váng lên. Tôi chặn một người qua đường, cũng là hành khách trên đoàn tàu đó. Anh ta nói đã có một vụ nổ, một vụ nổ bom trên toa hạng nhất. Anh ta kể có nhiều hành khách cùng đi với anh bị thương rất nặng.

 

Mọi người không biết phải làm gì. Có quá nhiều bối rối. Tất cả đều hỗn loạn.....Bây giờ cảnh sát đã có mặt tại nhà ga và dường như đang áp đặt lệnh giới nghiêm. Vụ nổ xảy ra đúng vao lúc đoàn tàu chật đầy người, hàng trăm người trong mỗi toa tàu. Các nhân viên văn phòng giống như tôi đều đang ở trên tàu từ nơi làm việc về nhà.."

 

Trong lúc đó, phóng viên BBC có mặt tại hiện trường cho biết người dân địa phương đã tạo thành một hàng rào chắn gần một đoàn tàu bị đánh bom để tránh bất kỳ phóng viên nào tới gần. Nhiều người còn tỏ ra phẫn nộ khi bị chụp ảnh. Phía bên kia, cảnh sát đã phong toả toàn bộ khu vực và chặn bất kì ai đến gần khu vực xảy ra nổ bom.

 

"Đó là vì sự an toàn của chính anh, có thể còn gì đó sót lại trên các đoàn tàu và nó có thể phát nổ", một cảnh sát nói.

 

Một hành khách trên một đoàn tàu khác kể: "Tôi nghe một tiếng nổ lớn, tôi quay lại và thấy nhiều người bị thương, người chết trong toa hạng nhất. Ghế ngồi bị rách toạc...Tôi đã giúp đưa khoảng 3-4 người ra khỏi tàu. Tôi rất sợ nhưng phải giúp"

 

Tinh thần Bombay toả sáng

 

Trong lúc này, trên các đường phố Bombay, các bệnh viện cũng như tại các nhà ga, tinh thần đùm bọc, cứu giúp nhau trong lúc khó khăn đang toả sáng hơn bao giờ hết.

 

Sinh viên Y khoa Sunny Jain cho biết đa phần người bị thương đều ở nhà ga Matunga. Anh đã miêu tả về cảnh tượng tại Bệnh viện King Edward:

 

"19h GMT: Cho tới lúc này, nhân viên bệnh viện vẫn chưa được nghỉ. Mọi thứ cuối cùng đã nằm trong tầm kiểm soát. Bênh viện đang đặt trong tình trạng báo động khi con số thương vong vẫn tiếp tục tăng.

 

Cách đây 2h, một bầu không khí hỗn loạn bao trùm. Người ta tuyệt vọng kêu cứu. Những cảnh tượng thật thương tâm, người bị gãy nát xương, chảy máu, bỏng....tất cả những gì có thể coi là hậu quả của một vụ nổ. Khoảng 500 người đổ vào bệnh viện.  

 

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ổn định tình trạng của các bệnh nhân. Chúng tôi phải nghỉ tới việc cứu sống họ trước tiên. Tất cả các trường hợp đều nghiêm trọng. Không có thời gian để suy nghĩ và chúng tôi chỉ phải hành động để thoát khỏi thảm hoạ này.

 

Lúc đầu, mọi người đều sốc. Giờ thì ai cũng đã chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng nếu lại có gì đó xảy ra.

 

16h GMT: Khung cảnh thật khủng khiếp, các sàn nhà vấy đầy máu. Tôi không thể đếm chính xác bao nhiêu người được đưa vào bệnh viên. Phần lớn đề do bỏng nặng. Tôi thấy một người bị cắt rời tay.

 

Không có đủ xe cứu thương và người ta phải tự tìm cách tới bệnh viên. Họ tới bằng taxi, và cả đi bộ.

 

Chúng tôi không có cơ sở hạ tầng tốt như các nước phương Tây. Nhưng chúng tôi đang cần thuốc men, và thêm nhiều phương tiện để đưa người bị thương đến viện....".

 

Một nhân chứng khác là Ankit Goel kể về khung cảnh trên đường phố Mumbai ngay sau các vụ nổ. Anh đã miêu tả cách người dân Bombay giúp đỡ nhau như thế nào trong lúc khó khăn:

 

"Tôi đang có mặt trên phố lúc các vụ nổ xảy ra các vụ nổ song tôi ở khá xa nhà ga và không bị nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến ảnh hưởng của nó đối với thành phố Mumbai.

 

Người ta đổ ra các đường phố. Không khí hoảng loạn bao trùm khắp nơi. Mọi người ở các toà văn phòng đã nhanh chóng ra phố và bắt taxi về nhà. Người ta khong biết rõ liệu có thêm quả bom nào phát nổ nữa không.

 

Mọi người trao các chai nước khoáng cho những người trên xe buýt. Họ bắt đầu phát thức ăn và nước uống cho những người phải đi nhiều giờ để về nhà.

 

Bạn tôi cố mặt gần khu vực xảy ra nổ bom. Anh ta kể mọi người đang mang ga giường tới hiện trường để giúp thu dọn đống đổ nát và kéo các thi thể ra ngoài.

 

Người ta cũng khiêng người bị thương lên các xe taxi, chỉ để mau đưa họ tới bệnh viện gần nhất.

 

Nhiều người khác tìm cách tới bệnh viện để cho máu. Tôi cũng sẽ đến đó để hiến máu. Cả Mumbai đang đoàn kết cùng nhau. Người dân không còn sợ hãi. Dù chính phủ đã phải mất thời gian để đối phó vớiư thảm hoạ này, tự người dân cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.

 

Những người chưa hề biết nhau đang giúp nhau và báo tin cho người thân của các nạn nhân. Ngay lúc này, tôi cũng đang cố gắng liên lạc với người bạn của người đàn ông tôi gặp để nói anh ta đừng lo lắng.

 

Mumbai có thể có nhiều khác biệt về tôn giáo, văn hoá. Nhưng các công dân của thành phố lại đang giúp đỡ nhau tích cực".

 

Theo HT

Vietnamnet

Dòng sự kiện: Đánh bom ở Bombay