Tay súng Na Uy diễn lại vụ thảm sát 69 người trên đảo
(Dân trí) - Tay súng Na Uy Anders Behring Breivik hôm qua đã được đưa trở lại hòn đảo Utoeya để diễn lại vụ thảm sát 69 người tại đây hồi tháng trước nhằm phục vụ cuộc điều tra của cảnh sát.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1770/a-Uy-rung-chuyen-boi-2-vu-tan-cong-dam-mau.htm'><b> >> Na Uy rung chuyển bởi 2 vụ tấn công đẫm máu</b></a>
Breivik, mặc áo chống đạn và bị buộc bằng một dây thừng, đã bị áp giải tới nơi gây án mạng. Cảnh sát sau đó cho biết anh ta không bày tỏ sự hối hận nào đối với hành động hung ác do mình gây ra.
Breivik đã thực hiện hai vụ tấn công liên tiếp gây chấn động Na Uy hôm 22/7. Trước vụ thảm sát trên đảo, Breivik đã đánh bom ở trung tâm thủ đô Oslo, làm 8 người thiệt mạng.
Phần tử cực đoan cánh hữu này đã thừa nhận thực hiện các vụ giết người nhưng không coi mình là kẻ có tội.
Công tố viên Na Uy Paal-Fredrik Hjort Kraby cho biết, Breivik đã miêu tả lại chi tiết các vụ giết người trong thời gian 8 tiếng trên đảo cùng cảnh sát.
“Anh ta đã bị thẩm vấn gần 50 tiếng trước khi được đưa tới đảo. Breivik vẫn bình tĩnh, kể lại chi tiết và hợp tác với cảnh sát”, ông Kraby.
“Chúng tôi muốn xem trí nhớ của anh ta có chính xác hay không. Nhiều chi tiết mới đã xuất hiện từ những miêu tả của y.
Cảnh sát đã ghi hình buổi dựng lại vụ thảm sát để làm bằng chứng, ông Kraby nói.
Tờ Verdens Gang đã đăng tải các bức ảnh dựng lại vụ thảm sát, cho biết Breivik đã được đưa tới Utoeya lúc khoảng 2 giờ chiều thứ Bảy giờ địa phương, với các trực thăng cảnh sát bay bên trên.
Breivik được giải tới đảo Utoeya cũng bằng chuyến phà mà anh ta từng đi để thực hiện vụ thảm sát.
Một số bức ảnh của Verdens Gang cho thấy Breivik đứng ở một địa điểm xả súng, như thể miêu tả lại hành động chĩa súng về phía nước.
An Bình
Theo BBC