1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tang lễ "siêu lây nhiễm" biến thành phố Mỹ thành "ổ dịch" Covid-19

(Dân trí) - Một tang lễ cuối tháng trước đã biến thành sự kiện "siêu lây nhiễm" khi làm lây lan virus SARS-CoV-2 khắp một hạt ở bang Georgia, Mỹ, biến nơi đây trở thành một trong những "ổ dịch" nghiêm trọng.

Tang lễ siêu lây nhiễm biến thành phố Mỹ thành ổ dịch Covid-19 - 1

Nhà tang lễ Martin Luther King Memorial (Ảnh: New York Times)

Đó là một tang lễ được tổ chức theo phong cách truyền thống của miền Nam nước Mỹ với một chiếc bàn phục vụ đồ ăn và bánh ngọt.

Những thân nhân của ông Andrew Jerome Mitchell - một lao công về hưu - kể lại những câu chuyện, tưởng nhớ về người đã khuất.

Họ lau nước mắt, ôm nhau động viên, hát những bài thánh ca. Đôi khi họ mỉm cười với những ký ức vui vẻ về ông người thân đã ra đi - ông Mitchell. Đó là một buổi tụ tập quy mô lớn, với 200 người đến kín trong một nhà tang lễ, thậm chí trong số đó, nhiều người phải đứng bên ngoài.

Dorothy Johnson giờ đây hồi tưởng lại những ký ức về sự kiện tổ chức hồi tháng 2 và nghĩ về người đã mang virus corona tới tang lễ của anh trai mình.

Vài tuần sau tang lễ, mầm bệnh lây lan khắp Albany, bang Georgia. Hơn 2 chục người họ hàng của ông Mitchell đã mắc Covid-19. Bà Johnson đã hết thời gian cách ly, nhưng con gái bà, Tonya, đang trong giai đoạn nguy kịch khi nhịp tim liên tục giảm.

Giống hội thảo Biogen ở Boston, bang Massachusetts hay bữa tiệc sinh nhật ở Westport, Connecticut, tang lễ tổ chức 29/2 của ông Mitchell đã bị các nhà dịch tễ học xếp vào nhóm “sự kiện siêu lây nhiễm”.

Trong khi đó, hạt nông thôn Dougherty - nơi Albany tọa lạc - trở thành một trong những ổ dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất trên toàn nước Mỹ.

Với dân số 90.000, hạt Dougherty hiện có 24 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2, cao hơn bất cứ hạt nào trong bang Georgia, theo nhân viên điều tra địa phương Michael L. Fowler.

Bệnh viện khu vực Dougherty quá tải với hàng loạt bệnh nhân ốm yếu và thiệt mạng. Theo thống kê, có gần 600 ca dương tính với Covid-19 tại cơ sở y tế này. Tuần trước, Thống đốc Georgia Brian Kemp đã triển khai vệ binh quốc gia tới triển khai các gường chăm sóc tích cực, và hỗ trợ các bác sĩ và y tá đã kiệt sức.

Trong 10 ngày sau đám tang, virus đã âm thầm lây lan mà không ai hay biết. Cho tới khi chính quyền áp dụng biện pháp cách ly xã hội hôm 22/3, mầm bệnh dường như đã ở khắp nơi.

Theo New York Times, hạt Dougherty là một trong những địa phương xếp cuối cùng trong bang về sức khỏe người dân, với tỉ lệ cao người mắc tiểu đường và bệnh phổi.  

Bệnh dịch bùng phát

Tang lễ siêu lây nhiễm biến thành phố Mỹ thành ổ dịch Covid-19 - 2

Một con phố đông đúc ở Albany nay vắng bóng người (Ảnh: New York Times)

Vào đêm ngày 29/2, một người đàn ông 67 tuổi - người tới Albany để tham gia tang lễ - vào bệnh viện Phoebe Putney Memorial và cho biết ông bị khó thở.

Người đàn ông này mắc bệnh phổi mãn tính và không có lịch sử dịch tễ liên quan tới mầm bệnh Covid-19. Đội ngũ y tế cho rằng ông bị thiếu oxy.

Người đàn ông này nằm việc thêm 1 tuần nữa, trước khi trở về thành phố Atlanta vào hôm 7/3. Ngày 10/3, bệnh viện ở Albany nhận được tin người đàn ông dương tính với virus corona và qua đời hôm 12/3. Đây là ca tử vong đầu tiên của Georgia.

Trong suốt thời gian từ cuối tháng 2 đến ngày 10/3, bệnh dịch đã lây lan ở Albany.

Bà Emell Murray, 75 tuổi, bạn đời của ông Mitchell bắt đầu bị sốt và cảm lạnh. Phía bác sĩ nói bà bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Ba người chị em gái của bà đã vào thăm bệnh. Toàn bộ họ sau đó đều nhiễm virus corona và một người đã qua đời.

Ngày 10/3, khi nghe tin về bệnh nhân số 0 dương tính với virus corona, Albany đã trải qua vài ngày yên ắng, và sau đó theo lời điều tra viên Fowler: “Bệnh dịch bùng phát như một quả bom”.

“Mỗi ngày sau đó, lại có một người tử vong”, ông Fowler nói. Trong khi đó, ông Scott Steiner, giám đốc điều hành của hệ thống Phoebe Putney Health, đơn vị chủ quản của bệnh viện Phoebe Putney Memorial, cho hay đồ bảo hộ cơ sở trên dữ trự trong 6 tháng đã cạn kiệt trong 7 ngày.

Ban đầu, các bác sĩ và y tá cảm thấy ngạc nhiên khi họ đón tiếp rất nhiều bệnh nhân, kể cả người trẻ tuổi và mạnh khỏe với triệu chứng ho và sốt giống nhau.

Sau đó, nhu cầu oxy của họ tăng vọt. Một số bị suy hô hấp hoàn toàn với những lá phổi đầy chất lỏng, theo bác sĩ Enrique Lopez. Bệnh viện trở nên quá tải với những người xếp hàng chờ đặt nội khí quản.

Bệnh nhân đến ngày một đông, tới mức mọi giường hồi sức tích cực ở các khoa đều bị lấp kín.

Vài ngày sau đó, bệnh viện thiếu nhân lực tới mức họ phải yêu cầu một số nhân viên y tế dương tính với Covid-19 nhưng chưa có triệu chứng, ở lại hỗ trợ.

 

Đức Hoàng

Theo New York Times