1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sinh viên gốc Việt mất tích bí ẩn trước ngày cưới ở Mỹ

(Dân trí) - Các nhà chức trách Mỹ hiện đang tìm kiếm Annie Marie Le, 24 tuổi, sinh viên trường đại học Yale, bị mất tích bí ẩn trước khi cưới 5 ngày. Hiện trường đại học Yale đang treo thưởng 10.000 USD cho thông tin để tìm được Le.

 
Sinh viên gốc Việt mất tích bí ẩn trước ngày cưới ở Mỹ - 1
Le được thấy ở trường (ảnh phải) vào hôm thứ ba vừa qua.

 

Hơn 100 nhân viên thi hành luật địa phương, cấp bang và liên bang đã tham gia vào công cuộc điều tra, tìm kiếm Annie Le, người phát ngôn của Đại học Yale Tom Conroy cho hay.

 

Annie Le xuất thân ở Placerville, California, có bố mẹ là người Việt di cư sang Mỹ. Cô đang theo học tiến sỹ khoa dược lý tại trường đại học Yale. Lần cuối cùng người ta trông thấy Le là vào hôm thứ ba vừa qua ở phòng thí nghiệm của trường Y của Yale, cách khuôn viên chính của trường khoảng hơn 1km.

 

Túi xách, điện thoại di động, thẻ tín dụng và tiền của Le vẫn ở trong phòng thí nghiệm.

 

Được biết cô dự định tổ chức đám cưới vào chủ nhật này. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết từ hôm đó cô chưa liên lạc với gia đình, đồng nghiệp và bạn bè.

 

Các nhà điều tra hiện đang kiểm tra khoảng 75 máy quay an ninh trong và quanh tòa nhà Le được thấy lần cuối cùng. Nhưng họ chưa tìm thấy đoạn hình ảnh nào cho thấy Le đã rời tòa nhà.

  
Sinh viên gốc Việt mất tích bí ẩn trước ngày cưới ở Mỹ - 2
Theo nơi tổ chức hôn lễ, gia đình Le đã quyết định hủy đám cưới của Le vào chủ nhật này. Ảnh Le và vị hôn phu Jonathan Widawsky.

Ngoài ra, họ cũng kiểm tra thiết kế chi tiết của tòa nhà để đảm bảo không bỏ sót một nơi nào, kiểm tra cả thư điện tử cũng như máy tính của Le. Song cho đến nay vẫn chưa có thông tin thêm nào.

 

Được biết vị hôn phu của Le là Jonathan Widawsky hợp tác rất tốt với các nhà điều tra.

 

Trên trang Facebook của mình, Le viết: “Thật may là tôi yêu đúng người bạn thân nhất của mình” và cho biết họ sẽ làm đám cưới vào chủ nhật này.

 

Lucille Mayer, một người hàng xóm của Jonathan Widawsky, cho hay cô cũng được cha mẹ Widawsky mời tới tham dự lễ cưới. Mayer nhận xét Widawsky là người thông minh và hòa hợp với mọi người.

 
Le cao khoảng 1,5m, nặng 45kg, mắt nâu, tóc ngang vai. Lần cuối Le được nhìn thấy khi cô mặc váy nâu dài chấm đầu gối, áo xanh tươi màu, cộc tay, đeo vòng cổ màu nâu. Cô đã có bằng đại học ở Đại học Rochester vào năm 2007.

Được biết cô dùng thẻ của Trường đại học Yale để vào phòng thí nghiệm lúc 10 giờ sáng vào ngày bị mất tích. Khi thấy Le không trở về căn hộ của cô ở New Haven, người bạn cùng phòng đã thông báo với cảnh sát.

Thầy giáo cũ của Le tại Đại học Rochester, nhà nghiên cứu tế bào gốc Rocky Tuan cho hay cô học sinh cũ của thầy “rất vui vẻ, hạnh phúc khi sắp kết hôn” và sống rất gắn bó với gia đình mình. “Le đã cho tôi xem nhẫn đính hôn khi tới phòng thí nghiệm của tôi. Tôi cũng đã gặp vị hôn phu của Le. Họ có vẻ hạnh phúc”.

Theo trang web cưới của Le, cô sẽ tổ chức đám cưới ở Syosset, Long Island.

 

Phan Anh

Tổng hợp