1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm giết sinh viên gốc Việt câm lặng trước toà

(Dân trí) - Raymond Clark, nhân viên 24 tuổi làm việc ở phòng thí nghiệm Đại học Yale, bị buộc tội giết cô sinh viên đang học sau đại học Annie Le, hôm qua đã không nói một lời nào, thậm chí là lời bào chữa mình vô tội, khi xuất hiện tại toà án ở New Haven.

Nghi phạm giết sinh viên gốc Việt câm lặng trước toà - 1
Clark (phải, ảnh chụp ngày 17/9) từ chối nói chuyện kể từ khi bị bắt.

 

Clark bước vào phòng xét xử trong bộ quần áo tù màu cam, giày màu trắng, lo lắng nhìn quanh. Khi đến bàn của bị cáo, Clark đứng đó, chỉ nhìn thẳng về phía trước hoặc nhìn xuống trong suốt 5 phút điều trần.

 

Nghi phạm không ngồi, không nói và không đưa mắt nhìn bất kỳ ai.

 

Cảnh sát cho hay từ sau khi bị bắt, Clark từ chối nói chuyện với họ, không đưa ra lời bào chữa, cũng không cho biết động cơ.

 

Luật sư của Clark, Joseph Lopez, cho hay bên bào chữa chưa được thấy các bằng chứng của vụ án song ông tin rằng sẽ có rất nhiều. Ông cũng cho rằng Clark sẽ không nhận tội trong phiên tòa sau.

 

Phiên toà tiếp theo được ấn định vào ngày 20/10 tới và đây sẽ là phiên điều trần chính. Khi đó bên công tố và luật sư bào chữa sẽ đưa ra bằng chứng và nhân chứng của họ.

 

Thi thể của sinh viên gốc Việt Le được tìm thấy nhét ở bên trong một bức tường tại tầng hầm của một toà nhà thí nghiệm trong Đại học Yale, nơi cô đang thực hiện các nghiên cứu trên chuột. Thi thể của cô được tìm thấy đúng ngày cô đã dự định tổ chức đám cưới.

 

Nguyên nhân khiến Le chết được xác định là do bị bóp nghẹt.

 

Trong khi đó Clark phụ trách lau dọn và chăm sóc các lồng nuôi động vật cho phòng thí nghiệm.

 

Những vết cào xước sâu trên cơ thể Clark cùng việc anh ta không vượt qua bài kiểm tra phát hiện nói dối đã khiến cảnh sát cho rằng anh ta là nghi phạm trong vụ việc.

 

Phan Anh

Theo ABC