1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sát thủ máu lạnh gửi “bản tuyên ngôn” cho Thủ tướng New Zealand trước vụ xả súng

(Dân trí) - Văn phòng Thủ tướng New Zealand cho biết đã nhận được một bản sao “bản tuyên ngôn” từ tay súng gây ra vụ thảm sát đẫm máu tại thành phố Christchurch chỉ chưa đầy 10 phút trước khi hắn ra tay. Trước đó, tên này cũng đăng tải một “bản tuyên ngôn” dài 74 trang lên mạng, tiết lộ lý do hắn thực hiện vụ thảm sát.

thu tuong.jpg

Thủ tướng Jacinda Ardern đã gọi ngày 15/3 là ngày đen tối nhất trong lịch sử New Zealand (Ảnh: NZ Herald)

Truyền thông New Zealand đưa tin, Thủ tướng Jacinda Ardern nằm trong số khoảng 70 nhân vật bị nghi phạm gửi “bản tuyên ngôn” trước vụ tấn công hôm 15/3. Văn phòng của bà Ardern đã xác nhận thông tin này.

Một số chính trị gia cũng trong nằm trong sách, trong đó có lãnh đạo đảng Quốc gia Simon Bridges và Chủ tịch Quốc hội Trevor Mallard.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Ardern cho hay, hầu hết các bên nhận khác là truyền thông, cả trong nước lẫn quốc tế.

Cũng theo phát ngôn viên, tài khoản email bị gửi thư do văn phòng của bà Ardern quản lý, chứ không phải địa chỉ email cá nhân của bà. Nhân viên tại Văn phòng Thủ tướng, người mở email, đã tuân thủ các quy định và chuyển nó cho bộ phận an ninh của quốc hội. Bộ phận an ninh sau đó chuyển email cho cảnh sát.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Ardern cho hay email được viết như thế các sự kiện đã xảy ra. “Email miêu tả các lý do để anh ta làm điều đó. Anh ta không nói đây là điều anh ta định làm. Không có cơ hội nào để ngăn chặn điều đó”, ông nói.

Thủ tướng Ardern sẽ không công bố chi tiết nội dung của “bản tuyên bố”, thời gian chính xác văn phòng nhận được hay tiêu đề bức thư là gì. Báo Herald của New Zealand cũng quyết định không công bố nội dung của email.

“Bản tuyên ngôn” dài 74 trang

Trước đó, truyền thông New Zealand cho biết nghi phạm Brenton Harrison Tarrant, 28 tuổi, đã đăng tải một “bản tuyên ngôn” dài 74 trang trên một tài khoản Twitter mà anh ta lập ra chỉ 3 ngày trước vụ tấn công. Tài khoản này không có người theo dõi nào cho tới sau khi hắn tiến hành các vụ tấn công đẫm máu.

Trong “bản tuyên ngôn”, Tarrant, sinh tại Australia, viết rằng hắn chuyển tới New Zealand để tiến hành vụ tấn công mà y đã lên kế hoạch trong 2 năm, nhấn mạnh rằng hắn chỉ quyết định tấn công Christchurch 3 tháng trước.

Tay súng nói mục đích của y là bảo vệ “các vùng đất của chúng ta” khỏi “những kẻ xâm chiếm”, để “giảm tỷ lệ nhập cư” và gia tăng sự chia rẽ và bắt đầu một cuộc nội chiến tại Mỹ.

Tarrant viết, New Zealand không phải là lựa chọn ban đầu của hắn cho một vụ tấn công, nhưng miêu tả nước này là “một mục tiêu có môi trường giống bất kỳ nơi nào ở phương Tây”.

“Một vụ tấn công tại New Zealand có thể thu hút sự chý ý về sự thật của cuộc tấn công vào nền văn minh của chúng ta, rằng không nơi nào trên thế giới an toàn, những kẻ xâm chiếm đã có mặt ở khắp các vùng đất của chúng ta, thậm chí tại các khu vực hẻo lánh của thế giới, và rằng không còn nơi nào để đi, nơi an toàn và vắng bóng làn sóng di dân”.

Tarrant còn nói hắn muốn trả thù cho Ebba Akerlund, một em bé 11 tuổi thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố năm 2017 ở Stockholm, Thụy Điển. Nghi phạm cũng cho biết hắn được truyền cảm hứng từ các sát thủ máu lạnh khác, trong đó có tay súng Na Uy Anders Breivik, kẻ sát hại 77 người trong vụ tấn công hồi năm 2011.

Nghi phạm sở hữu 5 khẩu súng

nghi pham.jpg

Nghi phạm Brenton Harrison Tarran (Ảnh: NZ Herald)

Cảnh sát New Zealand ngày 16/3 cũng công bố thêm các thông tin liên quan tới vụ tấn công. Theo đó, cảnh sát xác nhận Tarrant là tay súng duy nhất chịu trách nhiệm về cả 2 vụ xả súng nhằm vào 2 nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm thành phố Christchurch.

Theo lời cảnh sát trưởng Mike Bush, Tarrant nổ súng tại nhà thờ Al Noor trước, sau đó mất 7 phút để lái ô tô tới nhà thờ Linwood. Tổng cộng hai vụ tấn công kéo dài 36 phút. Nghi phạm bị 2 cảnh sát bắt giữ từ ô tô riêng của y. Tarrant vẫn định tấn công tiếp cho tới khi bị bắt.

Thủ tướng New Zealand cho biết nghi phạm sở hữu 5 khẩu súng, trong đó có 2 vũ khí bán tự động và 2 khẩu súng ngắn. Tên này cũng có giấy phép sử dụng súng.

New Zealand có luật sở hữu vũ khí tương đối “thoáng”. Sau vụ tấn công đẫm máu trên, Thủ tướng Ardern tuyên bố luật sở hữu súng của New Zealand sẽ phải thay đổi.

“Giờ là lúc phải thay đổi”, bà nói trước các phóng viên tại thủ đô Wellington sáng nay.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp New Zealand David Parker cho biết chính phủ sẽ ban hành lệnh cấm đối với súng trường bán tự động.

An Bình
Tổng hợp