1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: 8 người chết khi chen lấn cướp kho thực phẩm

(Dân trí) - Hoảng loạn sau 5 ngày thiếu đói vì bão Haiyan, nhiều người Philippines đã đổ đi cướp kho thực phẩm của chính phủ. 8 người đã thiệt mạng tại chỗ khi bức tường nhà kho đổ sụp, trong khi đó hàng nghìn người quỳ khóc, chen lấn để được lên máy bay rời đi.

Theo hãng tin AFP, trong ngày hôm nay (13/11), hàng nghìn người Philippines đã chen lấn để lên những chuyến bay hiếm hoi rời khỏi thành phố bị siêu bão tàn phá. Trong khi đó sự giận dữ trước tình trạng cứu trợ chậm chạp đã khiến nhiều người thiệt mạng.

Hàng dài người xếp
hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ
Hàng dài người xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ

Tại thành phố Tacloban, nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi bão Haiyan, 8 người đã thiệt mạng trong ngày 12/11 sau khi một đám đông khổng lồ ùa tới kho gạo của chính phủ tại thị trấn Alangalang, cách Tacloban chừng 17km.

“Một bức tường của nhà kho bị sập và 8 người đã bị đè chết ngay lập tức”, Rex Estoperez, người phát ngôn của Cơ quan lương thực quốc gia Philippines cho biết.

5 ngày sau khi bị siêu bão thế kỷ tàn phá, tình hình tại Tacloban đang ngày càng ngặt nghèo, khi những nhu yếu phẩm thiết yếu còn rất ít trong khi ngày càng đông người sống sót tuyệt vọng đổ xô đến sân bay.

“Mọi người đều hoảng loạn”, đại uý Emily Chang, một bác sỹ hải quân khẳng định. “Họ nói không có đồ ăn, không nước uống. Họ muốn rời khỏi nơi này”, vị nữ bác sỹ cho biết thêm rằng các bác sỹ tại sân bay đã hết sạch thuốc, kể cả kháng sinh.

Một số khác không thể chờ đợi đã đi cướp kho lương thực
Một số khác không thể chờ đợi đã đi cướp kho lương thực

Chúng tôi khám cho tất cả mọi người nhưng hầu như không thể làm gì cho đến khi có thêm thuốc men và thiết bị y tế được đưa tới”.

Liên hợp quốc ước tính 10.000 người có thể đã thiệt mạng tại Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte sau khi những con sóng cao tới 5m quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó.

Tuy nhiên Tổng thống Philippines ngày hôm qua cho biết ông tin rằng con số thương vong như vậy là “quá cao”, và khẳng định chỉ khoảng 2500 người đã thiệt mạng.

Tính tới 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, Hội đồng Kiểm soát và giảm trừ rủi ro thảm họa quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết đã có 1.883 người thiệt mạng, 2.624 người bị thương và 84 người mất tích.

Tại sân bay Tacloban, phóng viên của AFP đã chứng kiến cảnh những người sống sót kiệt sức và đói khát xô đẩy nhau để giành một chỗ trên một vài chuyến bay rời thành phố, trong khi nhiều thi thể vẫn nằm rải rác khắp đường phố.

"Hết túi đựng xác"

Bộ trưởng y tế Enrique Ona thừa nhận các cơ quan chức năng đang gặp nhiều khó khăn khi có rất nhiều người chết. Phát biểu trên đài phát thanh DZMM, ông cho biết họ đã phải “trì hoãn” việc thu gom các thi thể “do chúng tôi hết túi đựng xác. Chúng tôi hy vọng có thể đẩy nhanh tiến độ khi có thêm túi đựng xác”.

Rất nhiều người muốn chen lấn lên máy bay rời tỉnh Leyte
Rất nhiều người muốn chen lấn lên máy bay rời tỉnh Leyte

“Chúng tôi đã ở đây 3 ngày mà vẫn chưa thể lên máy bay rời đi”, Angeline Conchas, một bà mẹ đã kiệt sức đang đợi một chỗ lên máy bay cùng đứa con gái 7 tuổi Rogiel Ann nói.

Gia đình chị bị kẹt ở tầng hai trong tòa nhà trong khi nước lũ bủa vây. Họ thoát thân bằng cách đu vào dây cáp điện để tới một chỗ cao hơn, chờ nước rút.

“Thật may là điện đã bị cắt nếu không tất cả chúng tôi đều đã chết”, Conchas nói. “Chúng tôi đã thoát được, nhưng giờ có thể sẽ chết vì đói”.

Cứu trợ gặp khó khăn

Theo ước tính của Liên hợp quốc, hơn 11,3 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi bão, trong đó 673.000 người mất nhà cửa sau khi bão đổ bộ.

Các lực lượng cứu hộ được trang bị thiếu thốn trong khi số lượng người cần cứu trợ quá đông khiến công tác cung cấp thực phẩm, thuốc men, nước uống và nơi nương náu cho các nạn nhân không thể thực hiện. Trong khi đó sự tuyệt vọng ngày càng tăng.

Trong ngày hôm qua, Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước quyên góp 301 triệu USD trợ giúp các nạn nhân. Cơ quan này cũng đã trích 25 triệu USD cứu trợ khẩn cấp.

Cộng đồng quốc tế cũng đang đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ, trong đó Mỹ và Anh đang cử các tàu chiến cùng hàng nghìn thủy thủ tới Philippines.

Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ với 5000 thủy thủ cùng hơn 80 máy bay trên boong đang hướng tới Philippines sau khi rời Hồng Kông cùng 5 tàu chiến khác. 3 tàu đổ bộ cũng được triển khai.

Lầu Năm Góc cho biết nhóm tàu sân bay dự kiến có mặt tại Philippines cuối tuần này, mang theo nhiều nhu yếu phẩm. Dù vậy, với những người dân đang đói khát cùng cực, mọi sự trì hoãn dều là quá lâu.

“Mọi người tuyệt vọng bởi họ không còn lại gì tại Tacloban”, Marco Boasso đến từ Tổ chức di dân quốc tế cho biết.

Thanh Tùng
Theo AFP, BBC