Ông Trump giúp cậu bé mắc ung thư trở thành nhân viên Mật vụ
(Dân trí) - Với sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cậu bé Devarjaye DJ Daniel có thể biến giấc mơ làm sĩ quan cảnh sát của mình thành hiện thực.

Cậu bé Devarjaye DJ Daniel được bổ nhiệm làm nhân viên danh dự của Sở Mật vụ Mỹ (Ảnh: AFP).
Trong bài phát biểu trước quốc hội ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hướng sự quan tâm của cộng đồng đến Devarjaye DJ Daniel, một cậu bé 13 tuổi bị mắc ung thư não từ năm 2018, người luôn mơ ước trở thành một sĩ quan cảnh sát.
"Có mặt ở đây với chúng tôi hôm nay là một chàng trai trẻ thực sự yêu mến lực lượng cảnh sát", ông Trump nói khi giới thiệu sự hiện diện của Daniel.
Ông cho biết thêm: "Các bác sĩ tiên lượng cậu ấy có thể sống nhiều nhất là 5 tháng. Đó là hơn 6 năm trước. Kể từ thời điểm ấy, Daniel và bố mình đã nỗ lực biến giấc mơ của anh ấy thành hiện thực".
"Tối nay, Daniel, chúng tôi sẽ dành cho cháu niềm vinh dự lớn nhất trong số họ. Tôi đang yêu cầu Giám đốc Sở Mật vụ Sean Curran chính thức bổ nhiệm cháu làm đặc vụ Mỹ".
Khi được bố bế lên trước đám đông, Daniel tự hào giơ cao giấy chứng nhận và nhận được những tràng vỗ tay, tiếng hô vang, reo hò.
Sau khoảnh khắc vinh danh đầy xúc động đó, ông Trump tiếp tục thảo luận về tỷ lệ ung thư ở trẻ em. Ông kêu gọi Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh mới được bổ nhiệm Robert F. Kennedy Jr "loại bỏ chất độc ra khỏi môi trường, loại bỏ chất độc ra khỏi nguồn cung cấp thực phẩm và giữ cho con cái chúng ta khỏe mạnh".