Obama bắt đầu ngày mới ở nhà thờ và café với Bush (kèm video)
(Dân trí) - Khi đám đông quần chúng háo hức đổ về Công viên quốc gia để chứng kiến lễ nhậm chức của Barack Obama, người đàn ông là trung tâm của ngày 20/1 lại bắt đầu một ngày mới trầm lắng và trong sự tôn kính ở một nhà thờ đối diện với Tòa Bạch Ốc.
Barack và Michelle Obama vẫy tay chào những người đứng bên đường, tiến vào nhà thờ trong sự vỗ tay của khoảng 200 người. Đội hợp xướng nhà thờ bắt đầu hát bài thánh ca “O God Our Help in Ages Past”.
Giám mục Charles E. Blake Sr. miệng lẩm nhẩm và mỉm cười khi ông ban phước lành cho Obama và cầu khấn cho “họ sẽ hoàn thành 2 nhiệm kỳ” tốt. Dĩ nhiên, Obama muốn tiếp tục giành chiến thắng trong lần tái tranh cử 2012 để phục vụ tiếp nhiệm kỳ hai.
Một ngày trước ngày nhậm chức, ông Obama, thoải mái và vui vẻ, đã chuẩn bị ngày trọng đại của mình bằng việc ca ngợi tinh thần của nhà lãnh đạo Martin Luther King Jr..
Sau khi thăm các binh sỹ bị thương và giúp những người tình nguyện sơn một trung tâm dành cho thanh thiếu niên vô gia cư ở Washington, Obama đã tham dự ba bữa tiệp vào tối ngày thứ hai. Một để thết đãi Thượng nghị sỹ John McCain, người đã bị ông đánh bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 vừa qua, một để tôn vinh Colin Powell, từng là ngoại trưởng dưới thời ông Bush.
Bữa tiệc thứ ba là dành cho Biden, cựu Thượng nghị sỹ Delaware, người đã hai lần tranh cử tổng thống.
Obama đã gọi McCain và Powell là những người anh hùng của nước My, là những người đặt ra tiêu chuẩn về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa lưỡng đảng để mọi người noi theo.
Ông đã ôm hôn McCain trên sân khấu và kêu gọi sự giúp đỡ của người Mỹ “để làm bữa tiệc lưỡng đảng này không chỉ là một truyền thống trong lễ nhậm chức mà còn là cách thức mới để mọi người thực hiện nghĩa vụ của mình trong thành phố này”.
Trong suốt cả ngày, Obama đã không hề tỏ ra hồi hộp khi sẽ trở thành tổng thống chỉ trong vài giờ nữa.