Tâm thư "chê" sinh viên Ngoại thương không biết viết email gây "bão""80% email gửi cho mình đều rất lộn xộn, không có họ tên, thưa gửi gì cả. Và tất cả các bạn đều là sinh viên năm cuối FTU, năm cuối nhé. Mình không cần đọc CV cũng biết các bạn không có kinh nghiệm…", chàng trai viết.
Mẹ bật khóc khi con vừa vào lớp 1 bị cô giáo chê bai đủ kiểuCon mới vào lớp 1 được vài hôm, đã nghe cô giáo chê "con không biết viết, viết không đúng ô ly...". Đã cố dằn lòng nhưng chị Quyên vẫn nghẹn ngào muốn khóc.
Giáo viên trăn trở: Học sinh đang quá lệ thuộc vào văn mẫuTôi là một giáo viên dạy Văn cấp 2. Thực trạng học sinh cũng như phụ huynh xem nhẹ môn học luôn khiến tôi băn khoăn, trăn trở. Việc học sinh bây giờ không biết viết Văn không phải là chuyện lạ.
“Một học sinh không biết đọc, viết vẫn cho lên lớp là sai”Liên quan đến vụ “ngồi nhầm lớp” xảy ra tại Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nêu quan điểm: “Chỉ cần một học sinh không biết đọc, không biết viết mà vẫn cho lên lớp cũng là sai”.
Dạy con “tập làm văn” thử thách tính kiên nhẫn của cha mẹNhiều phụ huynh xem bài văn con viết thì bức xúc vì sao cô giáo dạy kém thế, con không biết viết văn tí nào! Khi dạy con làm bài tập làm văn mới thấu hiểu nỗi khổ của cô giáo. Cha mẹ cứ thử ngồi vào bàn học cùng con mới biết dạy con viết văn khó biết chừng nào.
Phụ huynh "nằng nặc" xin trường cho con ở lại lớp 1 vì chưa biết đọc, biết viếtNhững ngày giữa tháng 8/2016, trong khi nhiều phụ huynh đang bận rộn chuẩn bị cho con vào năm học mới thì một số phụ huynh có con học lớp 2 ở Trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) lại đến xin nhà trường cho con được ở lại lớp 1 vì… con em mình không biết đọc, không biết viết.
SV báo chí, học thiếu hành thành... thất nghiệp!“Anh ơi! giúp em với, em sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà không biết viết cái gì cả”, biên tập viên một tờ báo kể. Anh nhận được những lời đáng thương mà thật lòng đó của cô sinh viên báo chí.
Gặp người giải cứu em gái bị hành hạ hơn 10 nămRất nóng tính, thấy điều gai mắt là phản ứng ngay… Bà Hà Thị Bình nói về bản thân mình bằng hai nét “vẽ sơ” như thế. Bà rưng rưng: “Tôi rất mong các cơ quan, đoàn thể cứu giúp cháu Bình. Đã 21 tuổi, sống bao năm ở Hà Nội mà không biết viết, biết đọc”.
Chàng trai 31 tuổi hay "bật" sếp đồng ý hẹn hò cô gái TPHCM làm ngân hàngViết Trình cho biết, anh chỉ "bật" sếp và khách hàng chứ không "bật" vợ.
Khai bút đầu xuân nên viết gì để may mắn?Nhiều người tin rằng việc khai bút đầu xuân có thể giúp người viết đặt ra những mục tiêu, kế hoạch và các mong muốn ấy sẽ trở thành hiện thực trong năm mới.
Đường tắc, CSGT dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thờiCháu bé 3 tuổi đang bị sốt cao, co giật trên xe trong khi đường tắc, khiến người mẹ lo lắng. Tổ công tác của Cục CSGT đã dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời.
"Tết năm nay mẹ con tôi vui nhất bởi có nhà mới khang trang""Tết năm nay là cái Tết đầu tiên mẹ con tôi vui nhất, ý nghĩa nhất bởi có nhà đẹp đẽ, khang trang để ở", bà Trần Thị Bé Son chia sẻ.