1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Niềm vui và nước mắt trong cuộc đoàn tụ thứ hai của các gia đình Hàn - Triều

(Dân trí) - Ngày đầu tiên trong đợt đoàn tụ thứ hai của các gia đình Hàn Quốc và Triều Tiên bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên đã diễn ra hôm 24/8 với những câu chuyện và hình ảnh xúc động.

Theo Korea Times, cuộc đoàn tụ lần thứ hai của các gia đình Hàn - Triều bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã bắt đầu vào lúc 15h15 chiều ngày 24/8 tại núi Geumgang ở Triều Tiên. Trước đó, cuộc đoàn tụ đầu tiên đã được tổ chức từ ngày 20-22/8 cũng tại Triều Tiên.
Theo Korea Times, cuộc đoàn tụ lần thứ hai của các gia đình Hàn - Triều bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã bắt đầu vào lúc 15h15 chiều ngày 24/8 tại núi Geumgang ở Triều Tiên. Trước đó, cuộc đoàn tụ đầu tiên đã được tổ chức từ ngày 20-22/8 cũng tại Triều Tiên.

Lần này, 326 người Hàn Quốc thuộc 81 gia đình đã tới Triều Tiên để gặp lại những người thân sau hàng chục năm xa cách trong cuộc đoàn tụ kéo dài 3 ngày. Họ đã ở lại một đêm tại thành phố Sokcho ven biển phía đông của Hàn Quốc một ngày trước khi tới Triều Tiên.
Lần này, 326 người Hàn Quốc thuộc 81 gia đình đã tới Triều Tiên để gặp lại những người thân sau hàng chục năm xa cách trong cuộc đoàn tụ kéo dài 3 ngày. Họ đã ở lại một đêm tại thành phố Sokcho ven biển phía đông của Hàn Quốc một ngày trước khi tới Triều Tiên.

Các gia đình sẽ có tổng cộng 12 giờ đồng hồ bên nhau, trong đó có 3 giờ gặp riêng.
Các gia đình sẽ có tổng cộng 12 giờ đồng hồ bên nhau, trong đó có 3 giờ gặp riêng.

Ông Cho Jeong-ki, 67 tuổi, vừa khóc vừa ôm người cha 88 tuổi lần đầu tiên sau hàng chục năm. Họ là cặp cha con duy nhất trong cuộc đoàn tụ lần này. “Con là con cả của bố đây. Con chưa bao giờ nghĩ là bố vẫn còn sống”, ông Cho nói.
Ông Cho Jeong-ki, 67 tuổi, vừa khóc vừa ôm người cha 88 tuổi lần đầu tiên sau hàng chục năm. Họ là cặp cha con duy nhất trong cuộc đoàn tụ lần này. “Con là con cả của bố đây. Con chưa bao giờ nghĩ là bố vẫn còn sống”, ông Cho nói.

Ông Deok-yong, cha của ông Cho Jeong-ki, đã tới Triều Tiên một mình trong chiến tranh trước khi Jeong-gi ra đời. Mẹ ông đã qua đời hồi đầu năm nay trước khi có cơ hội gặp lại người chồng của mình.
Ông Deok-yong, cha của ông Cho Jeong-ki, đã tới Triều Tiên một mình trong chiến tranh trước khi Jeong-gi ra đời. Mẹ ông đã qua đời hồi đầu năm nay trước khi có cơ hội gặp lại người chồng của mình.

Trong cuộc đoàn tụ lần hai, ông Mok Won-sun, 85 tuổi từ Hàn Quốc, đã có cơ hội gặp lại anh trai Kim In-young, 86 tuổi, từ Triều Tiên. Ông Won-sun từng nghĩ anh mình đã chết trong chiến tranh Triều TIên.
Trong cuộc đoàn tụ lần hai, ông Mok Won-sun, 85 tuổi từ Hàn Quốc, đã có cơ hội gặp lại anh trai Kim In-young, 86 tuổi, từ Triều Tiên. Ông Won-sun từng nghĩ anh mình đã chết trong chiến tranh Triều TIên.

Người lớn tuổi nhất từ đoàn Hàn Quốc tham gia cuộc đoàn tụ lần này là bà Kang Jeong-ok, 100 tuổi. Bà đã đi từ đảo Jeju tới Triều Tiên để gặp lại em gái Kang Jeong-wha. Họ đã bị mất liên lạc khi chiến tranh nổ ra.
Người lớn tuổi nhất từ đoàn Hàn Quốc tham gia cuộc đoàn tụ lần này là bà Kang Jeong-ok, 100 tuổi. Bà đã đi từ đảo Jeju tới Triều Tiên để gặp lại em gái Kang Jeong-wha. Họ đã bị mất liên lạc khi chiến tranh nổ ra.

“Cảm ơn vì chị vẫn còn sống”, bà Woo Gi-ju, 79 tuổi, nói trong nước mắt khi gặp lại chị gái Gi-bok 86 tuổi - người phải ngồi trên xe lăn để tới nơi đoàn tụ.
“Cảm ơn vì chị vẫn còn sống”, bà Woo Gi-ju, 79 tuổi, nói trong nước mắt khi gặp lại chị gái Gi-bok 86 tuổi - người phải ngồi trên xe lăn để tới nơi đoàn tụ.

Hầu hết những người tham gia cuộc đoàn tụ đều đã ở tuổi cao. Bà Kim Jeong-sook, 81 tuổi, gặp lại chị gái Triều Tiên Jeong-ok 85 tuổi sau khi bà Jeong-ok bị mất liên lạc với gia đình trong lúc tới thành phố Cheongjin ở Triều Tiên để tìm việc.
Hầu hết những người tham gia cuộc đoàn tụ đều đã ở tuổi cao. Bà Kim Jeong-sook, 81 tuổi, gặp lại chị gái Triều Tiên Jeong-ok 85 tuổi sau khi bà Jeong-ok bị mất liên lạc với gia đình trong lúc tới thành phố Cheongjin ở Triều Tiên để tìm việc.

Tới cuộc đoàn tụ, nhiều người đã mang theo quần áo, thuốc men và những kỷ vật để tặng cho người thân sau nhiều năm xa cách.
Tới cuộc đoàn tụ, nhiều người đã mang theo quần áo, thuốc men và những kỷ vật để tặng cho người thân sau nhiều năm xa cách.

Hiện có khoảng 57.000 người Hàn Quốc mong muốn được đoàn tụ với gia đình bị ly tán ở Triều Tiên. Hai nước đã tổ chức 20 cuộc đoàn tụ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000.
Hiện có khoảng 57.000 người Hàn Quốc mong muốn được đoàn tụ với gia đình bị ly tán ở Triều Tiên. Hai nước đã tổ chức 20 cuộc đoàn tụ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000.

Trước năm 2018, cuộc đoàn tụ gần nhất diễn ra vào năm 2015 và chính quyền Hàn Quốc cũng như Triều Tiên nhận thấy sự cần thiết của việc nối lại các cuộc đoàn tụ trong thời gian sớm nhất vì nhiều người tuổi đã cao. Theo số liệu thống kê của Hàn Quốc, 85% số người mong muốn đoàn tụ trên 70 tuổi.
Trước năm 2018, cuộc đoàn tụ gần nhất diễn ra vào năm 2015 và chính quyền Hàn Quốc cũng như Triều Tiên nhận thấy sự cần thiết của việc nối lại các cuộc đoàn tụ trong thời gian sớm nhất vì nhiều người tuổi đã cao. Theo số liệu thống kê của Hàn Quốc, 85% số người mong muốn đoàn tụ trên 70 tuổi.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters, Korea Times