1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng vụ sập tòa nhà ở Mỹ: "Cảnh tượng như phim kinh dị"

Thành Đạt

(Dân trí) - Các đội tìm kiếm cứu hộ vẫn đang đào bới bên dưới đống đổ nát của tòa nhà 12 tầng đổ sập tại bang Florida, Mỹ, trong khi cuộc tìm kiếm những người sống sót ngày càng trở nên tuyệt vọng.

Hiện trường vụ sập tòa nhà 12 tầng ở Mỹ

Nhân chứng vụ sập tòa nhà ở Mỹ: Cảnh tượng như phim kinh dị - 1

Tòa chung cư bị đổ sập tại Miami, Mỹ ngày 24/6 (Ảnh: Reuters).

Champlian Towers South, tòa chung cư 12 tầng nằm gần bờ biển ở thị trấn Surfside, thành phố Miami Beach, bang Florida, Mỹ bất ngờ đổ sập một phần vào rạng sáng ngày 24/6.

Vụ việc khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 11 người bị thương và 99 người hiện vẫn mất tích. Ít nhất 37 người đã được đưa ra khỏi tòa nhà.

Các nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng và bị thương có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong khi hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Khoảnh khắc tòa chung cư 12 tầng ở Mỹ đổ sập, 99 người mất tích

Trong khi gia đình của những người mất tích ngày càng tuyệt vọng về tin tức của người thân, các đội tìm kiếm vẫn đang cố gắng đào đường hầm đến các tầng khác nhau và tìm kiếm những nơi có thể có người sống sót, thiết lập camera và thiết bị sonar để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Các nhân viên cứu hộ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khi các mảnh vỡ liên tục rơi xuống và lửa bùng lên tại hiện trường vụ sập. Chó nghiệp vụ được triển khai tới hiện trường để đánh hơi người còn sống sót hoặc thi thể người tử vong.

Nhân chứng vụ sập tòa nhà ở Mỹ: Cảnh tượng như phim kinh dị - 2

Chó nghiệp vụ được triển khai để tìm kiếm người sống sót trong vụ sập tòa nhà tại Mỹ (Ảnh: AP).

"Quá trình giải cứu diễn ra chậm và cần có phương pháp. Bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu phá vỡ các bộ phận của tòa nhà, chúng tôi sẽ bị đá vụn rơi vào người", Ray Jadallah, trợ lý lực lượng cứu hỏa Miami-Dade, cho biết tại một cuộc họp báo chiều 24/6.

Một số dấu hiệu của sự sống đã được tìm thấy bên trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ tìm cách giải cứu bất kỳ người nào vẫn còn sống, trong khi tránh làm cho các đống đổ nát tiếp tục đổ xuống đầu họ.

Các nhà chức trách cho biết nhiều người có thể đã chết hoặc vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và cảnh báo các nỗ lực cứu hộ có thể kéo dài cả tuần.

Tòa nhà như "trúng tên lửa"

Nhân chứng vụ sập tòa nhà ở Mỹ: Cảnh tượng như phim kinh dị - 3

Tòa nhà bị hư hại nặng sau khi đổ sập (Ảnh: Dailymail).

Theo New York Times, những người sống sót mô tả tòa nhà bị sập như "trúng tên lửa". Erika Benitez, nhân viên của đội cứu hộ cứu hỏa Miami-Dade, nói rằng lực lượng tìm kiếm hy vọng những tiếng động mà họ nghe thấy trong đống đổ nát có thể là dấu hiệu của sự sống.

"Đó là những gì thường nghe thấy khi thực hiện tìm kiếm và cứu hộ. Những người bị mắc kẹt, họ có thể quá mệt để có thể lên tiếng", bà Erika cho biết.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết các đội tìm kiếm và cứu nạn đã "liên lạc" được với một số người và vẫn hy vọng xác định được những người sống sót bị kẹt trong đống bê tông và sắt thép.

Tòa nhà đổ sập đã biến thị trấn Surfside, nơi được ví đẹp như tranh vẽ với các khách sạn được trang trí nghệ thuật và các tòa nhà chung cư, trở thành một khung cảnh thảm họa và đau thương.

Các gia đình đã đổ xô đến một trung tâm cộng đồng để hỏi tin tức về những người thân mất tích. Những người sống sót kể lại rằng, họ giật mình tỉnh giấc vào khoảng 1h30 sáng sau khi có chuông báo cháy. Các mảnh vỡ rơi xuống và cảm giác mặt đất rung lên.

Khoảnh khắc bên trong căn hộ trước khi tòa nhà 12 tầng sập ở Mỹ

Bà Raysa Rodriguez, 59 tuổi, cư dân sống trong phần của tòa nhà, cho biết bà đã bị đánh thức bởi một cơn rung chấn mà bà nghĩ là "một trận động đất". Sau đó, bà tìm lối thoát xuống cầu thang thoát hiểm và di chuyển từ ban công tầng hai xuống đất bằng thang cứu hộ.

"Tôi đã mất rất nhiều bạn bè", bà Rodriguez, người sở hữu một căn hộ trong tòa nhà từ năm 2003, cho biết. "Họ sẽ không thể tìm thấy những người đó".

Khoảng một nửa trong số 136 căn hộ tại tòa chung cư 12 tầng đã bị sụp đổ. Tòa nhà được xây dựng từ năm 1981, do vậy nhiều nghi vấn đã được đặt ra về chất lượng của công trình này.

Phó giáo sư Fiorella Terenzi tại Đại học Quốc tế Florida, người sống trong một tòa nhà lân cận, cho biết bà bị đánh thức bởi một tiếng động lớn.

Tìm kiếm người mất tích bên dưới tòa nhà đổ sập ở Mỹ

Bà Terenzi nhớ lại âm thanh "giống như một tiếng động mạnh". Lúc đầu bà nghĩ đó là tiếng sấm nhưng sau đó bắt đầu nghe thấy tiếng còi báo động. Khi bà rời khỏi tòa nhà, bụi mù mịt khắp nơi.

"Tôi có thể thấy một nửa tòa nhà của Champlain Towers South đã bị sập như một chiếc bánh sandwich. Đó thực sự là một cảnh tượng gây sốc", bà Terenzi cho biết.

Terenzi cũng cho biết bà đã nhìn thấy một số thiết bị hạng nặng trên nóc tòa chung cư trong 2 tuần qua, trước khi vụ việc xảy ra.

Cảnh tượng "như phim kinh dị"

Lực lượng cứu hộ giải cứu người mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà ở Mỹ

Khi đang dắt chó đi dạo vào đêm 24/6, Nicholas Balboa cảm thấy mặt đất rung chuyển. Sau đó, tòa chung cư 12 tầng đã đổ sập và Balboa thấy nhiều người tập trung ở phía trước của tòa nhà. Nhiều người đã gào khóc.

"Nó gần giống như một bộ phim kinh dị", Balboa nói với CNN.

Balboa và một người đàn ông khác sau đó phát hiện những ngón tay đang vẫy bên dưới đống đổ nát gồm bê tông và những khối kim loại.

"Cuối cùng, tôi đến đủ gần để nghe thấy anh ấy, và anh ấy nói: "Bạn có thể nhìn thấy tay tôi không?". Anh ấy đang thò tay lên.... xuyên qua các mảnh vỡ. Và tôi có thể thấy bàn tay và các ngón tay của anh ấy đang ngọ nguậy", Balboa kể lại.

Balboa nháy đèn trên điện thoại để ra hiệu cầu cứu, và một cảnh sát đã tới trợ giúp. Nhiều người cứu hộ cuối cùng cũng đến.

Nhân chứng vụ sập tòa nhà ở Mỹ: Cảnh tượng như phim kinh dị - 4

Các gia đình vẫn đang chờ đợi phép màu xảy ra với người thân của họ bên dưới đống đổ nát (Ảnh: Reuters).

Một cậu bé, người nằm dưới tấm nệm và khung giường, đã được kéo ra ngoài. Đây là một trong số hơn 30 người được cứu vào sáng sớm ngày 24/6.

"Rõ ràng là cậu ấy đang ngủ. Tôi có thể tưởng tượng có bao nhiêu người ở trong căn hộ của họ, đang ngủ hoặc xem tivi hoặc làm bất cứ việc gì. Họ không hề biết rằng tòa nhà sắp bị đổ sập", Balboa cho biết.