1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nhân chứng thuật lại vụ nổ súng khiến ông Trump bị thương

Minh Phương An Bình

(Dân trí) - Nhiều nhân chứng ban đầu nghĩ rằng vụ nổ súng là một trò đùa hay một màn bắn pháo hoa. Sau đó, họ nhìn thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rời sân khấu với một bên tai bị thương.

Nhân chứng thuật lại vụ nổ súng khiến ông Trump bị thương - 1

Ông Trump nghiêng người, sang phải khi những phát súng đầu tiên vang lên (Ảnh: Reuters).

Ứng viên thượng nghị sĩ Cộng hòa Dave McCormick: Tiếng súng nổ nghe như tiếng pháo

Ứng viên thượng nghị sĩ Cộng hòa Dave McCormick là một trong những người ngồi ở hàng đầu trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Pennsylvania hôm 13/7 và cho biết ông tin rằng những người khác đã bị thương trong vụ nổ súng.

Ông McCormick vừa nhận được lời mời từ ông Trump rằng "hãy lên sân khấu" thì nghe thấy một số tiếng nổ ở bên cánh trái, tức là bên cánh phải của cựu Tổng thống. Ông McCormick nói âm thanh nghe giống tiếng pháo hoa.

"Ông ấy nhìn thấy ông Trump cúi xuống và tin rằng một người đàn ông đã bị bắn vào đầu phía sau ông ấy ở hàng thứ 2, và tin rằng một số người khác có thể đã bị thương", một cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump thuật lại lời McCormick.

Ông McCormick cũng vội cúi xuống đất và khi ông đứng lên, các nhân viên Mật vụ Mỹ đã "vây quanh mọi người và họ đang rà soát".

Cựu cố vấn trên cho biết, ông từng tham gia gần 50 cuộc vận động tranh cử của ông Trump, nơi các thiết bị an ninh hiện diện khắp nơi.

"Ý nghĩ cho rằng, bằng cách nào đó, ai đó có thể mang súng vào là điều nằm ngoài suy nghĩ của tôi vì an ninh ở đó rất chặt tại bất kỳ một sự kiện nào có tổng thống hoặc cựu tổng thống hiện diện", cựu cố vấn nói.

Blake Marnell: Nhìn thấy máu trên tai ông Trump

Nhân chứng thuật lại vụ nổ súng khiến ông Trump bị thương - 2

Ông Trump được nhìn thấy bị thương ở tai phải (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn lời ông Blake Marnell, 59 tuổi, từ San Diego, người mặc "bộ đồ gạch" tại sự kiện để ủng hộ bức tường biên giới của ông Trump, miêu tả lại vụ việc:

"Tôi ngồi chính giữa hàng ghế đầu cùng một số người bạn, quan sát cựu Tổng thống phát biểu. Ông ấy đang nói về vấn đề người di cư, có bản trình chiếu trên màn hình. Tôi đang theo dõi ông ấy thì nghe thấy một số âm thanh. Tôi nhận ra chúng đến từ phía bên trái trong khi tôi hướng thẳng về phía cựu Tổng thống ở phía trước. Tôi không biết những âm thanh đó là gì vì không được đào tạo để có thể phân biệt tiếng súng với tiếng pháo nổ hay những điều gì khác tương tự

Tôi chỉ hi vọng đó là một trò đùa, trò đùa tồi tệ. Tôi quay sang trái và ban đầu không nhìn thấy gì cả. Sau đó tôi hướng về phía cựu Tổng thống thì thấy ông ấy đang được Mật vụ cho cúi thấp người. Tôi lại nghe thấy vài âm thanh nữa mà lúc đó mới tin là tiếng súng nổ, dựa trên các hành động của Mật vụ. Tôi cúi xuống, khi thấy không còn tiếng súng nào nữa, tôi hơi đứng dậy và cố gắng chú ý xem Mật vụ đang làm gì ngay sau bục phát biểu.

Tôi có thể nghe thấy các nhân viên Mật vụ trao đổi, nhưng không nghe thấy bất kỳ cuộc gọi y tế nào. Tôi nghe thấy họ bắt đầu phối hợp, hãy sẵn sàng di chuyển ông ấy ra ngoài. Tôi thực sự lo sợ rằng họ sẽ khiêng ông ấy, nhưng thay vào đó ông ấy lại đứng dậy và giơ nắm đấm. Tôi có thể nhìn thấy máu phía trên tai phải của ông ấy, nhưng không rõ nó bắt nguồn từ đâu.

Giống nhiều người khác, tôi đang cầu nguyện cho ông Trump. Chúng tôi đoàn kết, cầu nguyện cho sự an toàn của ông ấy. Tôi lạc quan một cách thận trọng dựa trên cách nhìn thấy ông ấy rời đi".

Khoảnh khắc ông Trump bị bắn khi vận động tranh cử

Nhân chứng Erin: Ban đầu tôi nghĩ là pháo hoa

Một nhân chứng có tên Erin kể lại với NBC News rằng: "Loạt tiếng súng vang lên. Rất rõ ràng, cả bên phải, cả bên trái. Ban đầu tôi nghĩ đó là pháo hoa".

Erin cho biết thêm, khung cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Cô kể, sau một lúc che chắn và hướng dẫn cựu Tổng thống Trump ngồi xuống phía sau bục phát biểu, các nhân viên Mật vụ nói với nhau đỡ ông Trump đứng dậy để rời sân khấu.

"Khi ông ấy đứng dậy, tôi nhìn thấy một bên tai của ông chảy máu... Khi rời sân khấu, ông Trump vẫn giơ nắm đấm và hô lớn "kiên cường", Erin nói.

Vết thương của ông Trump không quá nặng, song viên đạn đã khiến một người trên khán đài thiệt mạng.

Chia sẻ về sự an toàn của bản thân, Erin cho hay: "Tôi hoàn toàn không sợ hãi. Không ai trong chúng tôi ở hàng ghế đầu ngã xuống đất. Không một ai. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ cựu Tổng thống. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn làm".

Cô nói thêm: "Tôi cảm thấy buồn cho đất nước mình, cho tất cả mọi người. Nếu không thích ông ấy, các vị chỉ cần đừng bỏ phiếu, nhưng đừng sát hại ông ấy. Chúng tôi yêu mến ông Trump và sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống".

Nhân chứng Joseph: Tôi nhìn thấy 2 người trúng đạn

Một nhân chứng khác có tên Joseph cho biết, ban đầu nhiều người nghĩ vụ nổ súng chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, ông không nghĩ thế bởi ông nhìn thấy một người đàn ông trúng đạn ở phần đầu, một phụ nữ bắn vào cẳng tay.

Theo ông, mọi người chỉ nghĩ tình hình nghiêm trọng khi nhân viên Mật vụ nhảy qua hàng rào để tập trung bảo vệ cựu Tổng thống và khống chế nghi phạm.

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại sự kiện vận động tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump tại thành phố Butler, bang Pennsylvania ngày 13/7.

Theo Mật vụ Mỹ, vụ nổ súng khiến 1 khán giả thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Nghi phạm đã bị tiêu diệt.

Về phần mình, ông Trump cho biết, ông bị bắn xuyên một bên tai.

Theo Sky News