1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng kể lại thời khắc kinh hoàng trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhân chứng cho biết vụ giẫm đạp khiến ít nhất 151 người thiệt mạng ở Hàn Quốc đã xảy ra sau khi đám đông dự lễ Halloween lao vào một con hẻm dốc và ngay lập tức bị những người khác đẩy xuống.

Nhân chứng kể lại thời khắc kinh hoàng trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc - 1

Các thi thể và những người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường vụ giẫm đạp ở Seoul, Hàn Quốc vào tối 29/10 (Ảnh: AFP).

Theo hãng tin Yonhap, vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc xảy ra vào tối 29/10 tại con hẻm gần khách sạn Hamilton ở khu phố đêm nổi tiếng Itaewon, sau khi hàng chục nghìn người kéo đến khu vực này để dự lễ Halloween. Đây là sự kiện lớn đầu tiên ở Seoul được tổ chức sau khi các biện pháp hạn chế dịch Covid-19 được dỡ bỏ.

Lực lượng cứu hỏa cho biết, ít nhất 151 người, trong đó có 19 người nước ngoài, đã thiệt mạng và 82 người khác bị thương, đồng thời cho biết số người chết có thể tăng thêm.

"Mọi người liên tục bị đẩy xuống một con hẻm dốc, khiến những người khác la hét và ngã xuống như hiệu ứng domino. Tôi tưởng rằng mình sẽ bị đè chết khi mọi người tiếp tục xô đẩy nhau mà không nhận ra rằng nhiều người đã ngã xuống khi vụ giẫm đạp bắt đầu xảy ra", một nhân chứng viết trên Twitter.

Thảm kịch giẫm đạp khiến 151 người thiệt mạng ở Hàn Quốc

Một nhân chứng khoảng 20 tuổi cho biết vụ giẫm đạp xảy ra sau khi đám đông xô đẩy qua lại, sau đó bạn của cô bị đè xuống dưới đám đông. Một phụ nữ họ Park kể lại rằng, thảm kịch bắt đầu khi mọi người đổ xô đến con phố nhỏ trong khoảng thời gian ngắn.

"Một người thấp như tôi thậm chí không thể thở được. Tôi may mắn sống sót khi đứng bên lề con hẻm. Có vẻ như những người ở giữa phải chịu đựng nhiều nhất", Park nói.

Một số người sống sót sau vụ giẫm đạp đổ lỗi cho chủ các quán bar và câu lạc bộ gần đó, những người được cho là đã chặn các nạn nhân thoát ra khỏi con hẻm quá đông đúc.

"Có vẻ như thương vong nghiêm trọng hơn khi mọi người cố gắng chạy đến các cửa hàng gần đó nhưng bị đuổi ra đường vì đã hết giờ làm việc", một nhân chứng giấu tên tiết lộ.

Đám đông chen lấn trước thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

 Jeon Ga-eul, 30 tuổi, người đang uống rượu tại một quán bar vào thời điểm vụ giẫm đạp xảy ra, cho biết: "Bạn tôi nói: có điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra bên ngoài".

"Tôi trả lời: bạn đang nói về cái gì vậy? Sau đó tôi đi ra ngoài và thấy có người đang hô hấp nhân tạo trên đường phố", Jeon nói.

Jeon cho biết anh cảm thấy bất an ngay trước khi thảm kịch xảy ra. "Có rất nhiều người bị xô đẩy xung quanh, tôi cũng bị cuốn vào đám đông và lúc đầu tôi không thể thoát ra được. Lúc đó tôi đã cảm thấy rằng tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra", Jeon nói thêm.

Vài giờ sau vụ giẫm đạp, Marwan, 24 tuổi, một người Maroc đã sống ở Hàn Quốc trong 6 năm, đi bộ quanh khu phố và cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

"3 người bạn của tôi đã chết hôm nay. Tôi thường đi chơi với họ vào cuối tuần ở Itaewon và giờ họ không còn nữa. Không có lực lượng an ninh hay người chủ nào tìm cách ngăn chặn tình hình", Marwan cho biết.

Nhân chứng kể lại thời khắc kinh hoàng trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc - 2

Ít nhất 151 người thiệt mạng sau thảm kịch ở Seoul (Ảnh: New York Times).

Ju Young Possamai, 24 tuổi, một nhân viên pha chế ở Itaewon, nói: "Nơi đây luôn đông đúc, nhưng chưa từng có chuyện như vậy xảy ra trước đây".

"Tôi từng đến rất nhiều bữa tiệc Halloween ở Hàn Quốc. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này có thể xảy ra ở Hàn Quốc, đặc biệt ở Itaewon", Ju chia sẻ.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ngay sau vụ giẫm đạp, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chủ trì hai cuộc họp khẩn cấp liên tiếp, chỉ đạo các quan chức nhanh chóng sơ cứu và điều trị những người bị thương. Tổng thống Yoon cũng chỉ đạo các quan chức điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ việc.

Theo Yonhap, AFP