1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người cố tình "gieo rắc virus" chết vì Covid-19 tại Italy

Thành Đạt

(Dân trí) - Một người đàn ông Italy từng đi lại trong siêu thị lúc mắc Covid-19 để gieo rắc virus cho người khác đã chết vì bệnh này.

Người cố tình gieo rắc virus chết vì Covid-19 tại Italy - 1

Maurizio Buratti chết vì Covid-19 sau khi tẩy chay vaccine (Ảnh: Dailymail).

Theo RT, Maurizio Buratti, 61 tuổi, đã qua đời tại một bệnh viện ở Verona, Italy hôm 27/12, chỉ vài tuần sau khi nhập viện. Trước khi qua đời, Buratti là bình luận viên quen thuộc của chương trình phát thanh Zanzara trên kênh Radio 2 của Italy.

Tình trạng sức khỏe của Buratti ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau khi ông công khai nói với thính giả rằng, ông đang mắc bệnh nặng và sốt cao, nhưng vẫn đi lại trong siêu thị đông đúc mà không cần đeo khẩu trang. Người đàn ông này thậm chí tự nhận mình là "người gieo rắc dịch bệnh".

Buratti phản đối các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch và tuyên bố sẽ "bảo vệ hiến pháp". Ông thậm chí tuyên bố không đi xét nghiệm Covid-19 vì tin vào thuyết âm mưu rằng, chính vật dụng dùng để lấy mẫu xét nghiệm có chứa virus.

Theo Brescia Today, Buratti chỉ đến bệnh viện sau khi người hâm mộ và người dẫn chương trình phát thanh Zanzara, Giuseppe Crucian, kêu gọi ông làm vậy.

Enrico Polati, lãnh đạo khoa điều trị tích cực tại Bệnh viện de Borgo Trento, nơi Buratti được điều trị, nói với hãng tin ANSA rằng Buratti nhập viện trong tình trạng nguy kịch khó cứu chữa.

"Chúng tôi đã làm mọi thứ, nhưng không thể chữa khỏi", ông Polati cho biết.

Buratti được cho là vẫn giữ quan điểm phản đối vaccine ngay cả khi sức khỏe suy giảm nhanh chóng và phải đặt nội khí quản. Một trong những chia sẻ cuối cùng của Buratti với người hâm mộ là ông dự định xin tị nạn ở nước ngoài để tránh tiêm chủng.

"Anh ấy đang nằm viện ở Verona, tôi đã nghe thấy anh ấy trong những ngày gần đây và bạn có thể nhận ra từ giọng nói rằng anh ấy đang ốm nặng", Cruciani đã nói với thính giả gần đây.

Buratti cuối cùng cũng thừa nhận sự tồn tại của Covid-19 trong một bình luận được phát sóng trên Zanzara. "Tôi được chẩn đoán là bị viêm phổi hai bên, nó có vẻ là Covid-19", Buratti nói.

Một người dẫn chương trình khác của Zanzara, David Parenzo, nói rằng trường hợp của Buratti là một lời cảnh tỉnh với những người từ chối tiêm vaccine.

"Tôi chỉ hy vọng câu chuyện đáng buồn của ông ấy là một bài học cho tất cả những ai vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả của vaccine", ông Parenzo nói.

Trước đó, một người đàn ông đã tử vong sau khi tham gia "tiệc Covid-19" ở Italy, nhằm cố tình lây lan mầm bệnh để đạt điều kiện có thẻ xanh đi lại mà không cần tiêm vaccine. Thẻ xanh là yêu cầu cần thiết để người dân Italy có thể đi làm, tới nhà hàng và sử dụng phương tiện công cộng. Chúng được cấp cho những người đã tiêm chủng hoặc đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 trong 6 tháng trước đó.

Truyền thông địa phương cho biết, nhiều trường hợp cố tình bị lây nhiễm mầm bệnh để cơ thể sinh ra kháng thể nhằm có được thẻ xanh mà không cần tiêm chủng. Cụ thể, những người bài vaccine sẽ gặp nhau ở một địa điểm rồi ôm, hôn và chia sẻ đồ uống với những người đang mắc Covid-19 để nhận lấy mầm bệnh.

Giới chức Italy cảnh báo, đây là cách tiếp cận rất nguy hiểm và có thể có những hậu quả dài hạn vì ngay cả người trẻ tuổi cũng có nguy cơ nhập viện. Trong khi đó, khu vực châu Âu đang đối diện với tình trạng ca bệnh tăng cao khi làn sóng dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại.