1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ thay đổi lịch trình vào phút chót để viếng ông Abe

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến đi đột xuất tới Tokyo để đích thân gửi lời chia buồn về sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Ngoại trưởng Mỹ thay đổi lịch trình vào phút chót để viếng ông Abe  - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến sân bay ở Bangkok, Thái Lan hôm 9/7 (Ảnh: Reuters).

"Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Tokyo, Nhật Bản để gửi lời chia buồn tới người dân Nhật Bản về sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo và gặp gỡ các quan chức cấp cao của Nhật Bản", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price thông báo hôm 10/7.

Ông Blinken dự kiến tới Tokyo vào ngày 11/7. Đây là chuyến đi đột xuất, nằm ngoài kế hoạch ban đầu của nhà ngoại giao Mỹ, sau khi ông nhận được tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát.

"Liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng của hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, ông Blinken đã đến Thái Lan trong chuyến thăm được lên lịch trình từ trước và đến Indonesia hôm 8/7 để tham dự cuộc họp của ngoại trưởng các nước G20 ở Bali. Ông Blinken là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Nhật Bản sau khi cựu Thủ tướng Abe qua đời.

Tại Bali, ông Blinken nói rằng việc ông Abe bị ám sát là một "thảm kịch" đối với thế giới. Ông cũng ca ngợi tầm nhìn của cựu thủ tướng Nhật Bản.

"Cựu Thủ tướng Abe là một nhà lãnh đạo, một chính khách, một người thực sự có tầm vóc toàn cầu", ông Blinken nói, đồng thời cho rằng sự ra đi của ông Abe khiến các ngoại trưởng G20 bị sốc và đau buồn.

Ngay sau khi ông Abe được thông báo qua đời, Ngoại trưởng Blinken đã gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa và Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại Bali để xem xét chiến lược liên quan đến Triều Tiên. Ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Nhật.

"Liên minh giữa Nhật Bản và Mỹ là nền tảng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi suốt nhiều thập niên và cựu Thủ tướng Abe đã thực sự đưa mối quan hệ đối tác đó lên một tầm cao mới. Tình bạn giữa người dân Nhật Bản và người dân Mỹ là không thể lay chuyển. Vì vậy, chúng tôi đang sát cánh cùng với người dân Nhật Bản, với gia đình của cựu thủ tướng, sau vụ bạo lực thực sự kinh hoàng", ông Blinken tuyên bố.

Ông Abe bị bắn vào cổ và ngực khi đang vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do trên đường phố Nara sáng 8/7. Nghi phạm được cho là đã dùng súng tự chế để bắn ông Abe từ phía sau, khiến ông gục xuống.

Sau khi bị tấn công, ông Abe đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Nara bằng trực thăng. Bất chấp nỗ lực của đội ngũ hơn 20 bác sĩ, ông Abe vẫn không thể qua khỏi do vết thương quá nặng khiến ông mất nhiều máu.

Ngày 9/7, xe chở thi thể của ông Abe đã về tới nhà riêng ở Tokyo. Các hoạt động phúng điếu diễn ra ngay sau đó với sự có mặt của các thành viên nội các Nhật Bản. Tang lễ sẽ diễn ra vào ngày 11-12/7 do vợ ông là bà Akie Abe chủ trì tại một ngôi chùa ở Tokyo. 

Theo nguồn tin của NHK, lễ tang sẽ hạn chế trong phạm vi gia đình và những người thân thiết của ông Abe. Sau tang lễ của ông Abe ở gia đình, đảng Dân chủ Tự do có thể thảo luận về việc tổ chức lễ tang theo hình thức quốc tang hoặc trong phạm vi đảng.

Theo Reuters