1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn xoay quanh băng ghi âm của Đệ nhất phu nhân Haiti

Minh Phương

(Dân trí) - Nhiều người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của đoạn ghi âm được đăng tải trên tài khoản Twitter của Đệ nhất phu nhân Haiti Marine Moise kể về vụ ám sát chồng bà, Tổng thống Jovenel Moise.

Nghi vấn xoay quanh băng ghi âm của Đệ nhất phu nhân Haiti - 1

Tổng thống Haiti Jovenel Moise và Đệ nhất phu nhân Martine (Ảnh: AP).

Theo New York Times, trong đoạn ghi âm được đăng tải trên tài khoản Twitter ngày 10/7, Đệ nhất phu nhân Haiti, Martine Moise, người cũng bị bắn trọng thương vào đêm Tổng thống Moise bị ám sát, nói rằng, chồng bà đã bị nhóm lính đánh thuê ám sát.

"Trong nháy mắt, những kẻ đánh thuê xông vào nhà tôi, bắn liên tục vào chồng tôi. Chúng không cho ông ấy cơ hội để nói một lời nào. Các bạn biết tổng thống đang chiến đấu chống lại ai. Họ đã cử lính đánh thuê để giết ông ấy và gia đình", người phụ nữ được cho là bà Martine trong đoạn ghi âm cho biết.

Người này cho rằng, có thể chính những kẻ thù của Tổng thống Moise đã thuê người ám sát ông vì các dự án phát triển của ông Moise, cũng như kế hoạch của ông về tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý hiến pháp và bầu cử.

Người phụ nữ trong đoạn ghi âm nói: "Tôi đang khóc, đó là sự thật nhưng chúng tôi không thể để đất nước đi chệch hướng. Chúng muốn giết chết giấc mơ, tầm nhìn và tư tưởng của Tổng thống dành cho đất nước".

Tuy nhiên, theo báo Haitian Times, nhiều người dùng Twitter nghi ngờ giọng nói trong đoạn ghi âm không phải của bà Martine. Họ nghi ngờ tài khoản Twitter của bà đã bị hack. Cựu Bộ trưởng Văn hóa Haiti Lilas Desquiron cho biết, bà cũng nghi ngờ về tính xác thực của đoạn ghi âm bởi bà không nhận thấy giống giọng của bà Martine.

New York Times hiện chưa thể kiểm chứng tính xác thực của đoạn ghi âm, nhưng Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Haiti Pradel Henriquez khẳng định với AFP đó là giọng của bà Martine.

Bà Martine bị bắn trọng thương vào đêm nhóm sát thủ bắn tử vong Tổng thống Moise tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince khoảng 1h sáng ngày 7/7. Bà đã được máy bay đưa đến Miami, Florida (Mỹ) để điều trị. Các nguồn thạo tin sau đó cho biết, tình trạng của bà đã ổn định nhưng vẫn chưa qua nguy kịch.

Trong vụ tấn công hôm 7/7, chỉ có Tổng thống Moise và phu nhân Martine bị bắn, những người còn lại trong dinh thự thời điểm đó đều an toàn, nhân viên an ninh, người giúp việc và một người con của Tổng thống bị trói, trong khi hai người con còn lại trốn trong phòng tắm.

Giới chức Haiti đã có mặt tại hiện trường vụ ám sát khoảng vài tiếng sau đó. Carl Henri Destin, thành viên đội điều tra vụ ám sát Tổng thống, cho biết tại hiện trường vết đạn găm khắp nơi, cửa chính bị phá, các cửa kính vỡ tan. Thi thể Tổng thống Moise được nhìn thấy trên nền nhà với ít nhất 12 lỗ đạn và có dấu hiệu bị tra tấn.

Điều khiến ông Destin cảm thấy kỳ lạ là khi ông đến hiện trường, bốt cảnh sát gần dinh thự Tổng thống không có ai, trong khi các nhân viên an ninh Haiti không mang phù hiệu chặn ông ngay ở lối vào. Sáng hôm sau, khi ông quay trở lại dinh thự của Tổng thống để thu thập thông tin, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm