1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ mặc váy đỏ ở quốc hội Hàn Quốc gây xôn xao

Minh Phương

(Dân trí) - Nữ nghị sĩ mặc váy ngắn sặc sỡ tại quốc hội Hàn Quốc đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về những điều cấm kỵ ở nước này.

Nghị sĩ mặc váy đỏ ở quốc hội Hàn Quốc gây xôn xao - 1

Cô Ryu Ho-jeong (Ảnh: Yonhap)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), các bức ảnh của Ryu Ho-jeong, 28 tuổi, nữ nghị sĩ trẻ nhất trong quốc hội Hàn Quốc, mặc váy ngắn màu đỏ tại hội trường cuộc họp quốc hội Hàn Quốc ngày 4/8 đã được lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội ở xứ sở kim chi. Ngay lập tức, những bức ảnh này đã kéo theo những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Một người dùng Facebook không đồng tình với cô Ryu bình luận: "Đây có phải một nhân viên quán bar đến quốc hội để thu tiền đồ uống".

Trong khi đó, các nghị sĩ trong đảng Công lý của cô đã lên tiếng ủng hộ cô. "Chúng tôi lấy làm tiếc về những lời công kích của cộng đồng mạng nhằm vào nghị sĩ Ryu bởi vì họ cho thấy quan điểm phân biệt giới tính bất công với người phụ nữ".

Ko Min-jung, một nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền thậm chí cảm ơn cô Ryu vì đã "phá vỡ những định kiến nghiêm khắc và độc đoán thái quá tại quốc hội".

Về phần mình, Ryu cho biết, cô mặc váy đỏ để thách thức văn hóa lâu nay trong quốc hội, nơi hầu hết là nam giới với áo vest tối màu và cà vạt.

"Trong hầu hết phiên họp quốc hội, hầu hết là nghị sĩ nam và ở tuổi trung niên, họ đều mặc áo vest và thắt cà vạt. Quyền lực của quốc hội không được tạo dựng nên bởi những trang phục đó... Tôi là một nhà lập pháp, quốc hội là nơi tôi làm việc. Những gì tôi đang trải qua cũng là điều mà những phụ nữ khác đang trải qua ở nơi làm việc của họ. Đến một ngày, xã hội sẽ chấp nhận việc phụ nữ có thể mặc trang phục một cách thoải mái cho dù làm việc ở đâu", cô Ryu bày tỏ quan điểm.

Quốc hội Hàn Quốc có 300 nghị sĩ, trong đó hiện chỉ có 57 nữ giới mặc dù đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Theo truyền thông địa phương, sau sự việc của cô Ryu, nhãn hàng kinh doanh mẫu váy đỏ mà cô Ryu mặc với giá 67 USD đã “cháy” hàng.