1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm ra đầu thú vì không thể chịu nổi lệnh phong tỏa Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lệnh phong tỏa chống Covid-19 quá nghiêm ngặt ở Trung Quốc khiến một nghi phạm bị truy nã đã ra đầu thú sau 3 năm vì không thể chịu đựng được thêm nữa.

Nghi phạm ra đầu thú vì không thể chịu nổi lệnh phong tỏa Covid-19 - 1

Nghi phạm Trung Quốc ra đầu thú vì không thể chịu thêm cuộc sống bị hạn chế trong lệnh phong tỏa (Ảnh: Wechat).

Bloomberg đưa tin, một người đàn ông bị cảnh sát truy nã 3 năm đã tự ra đầu thú vì không thể chịu được những lệnh hạn chế, trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt nỗ lực chống dịch Covid-19. 

Cụ thể, người đàn ông 42 tuổi đã ra trình diện cảnh sát ở thành phố Hàng Châu, Chiết Giang hôm 24/12 sau khi người này chịu cảnh bị hạn chế đi lại nghiêm trọng vì không có "mã y tế", theo thông báo của cảnh sát Hàng Châu hôm 28/12.

Người đàn ông này bị cáo buộc đã tham gia vào một vụ lừa đảo và bỏ trốn từ năm 2018. Theo thông báo, sau 3 năm lẩn trốn, người đàn ông này bị căng thẳng tinh thần và sức khỏe suy kiệt. Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự.

Trung Quốc đã triển khai cơ chế truy vết Covid-19 trên khắp đất nước ngay từ khi xảy ra đại dịch và tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm xét nghiệm hàng loạt, phong tỏa, hạn chế đi lại để ngăn dịch lây lan. Họ là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới vẫn đang áp dụng chính sách "Không Covid".

"Mã y tế" được cài đặt trên điện thoại của người dân là công cụ giúp chính quyền theo dõi nguy cơ lây nhiễm bệnh của một người, vì vậy, công dân không thể di chuyển hay tới các khu vực công cộng mà thiếu "mã y tế".

Chính quyền địa phương ở tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc đã thắt chặt các quy tắc ngăn Covid-19 sau khi tỉnh này xuất hiện trở lại mầm bệnh hồi tháng 11.

Đây không phải lần đầu biện pháp chống dịch ở Trung Quốc khiến tội phạm ra đầu thú. Năm ngoái, một nghi phạm 48 tuổi ở Cam Túc đã ra đầu thú vì bị hạn chế các hoạt động do thiếu thẻ căn cước và "mã y tế". Người đàn ông này trước đó đã lẩn trốn trong 24 năm vì bị tình nghi giết người.