Nghi phạm mưu sát hụt ông Trump từng "cố mua súng phóng lựu từ Ukraine"
(Dân trí) - Nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch ám sát hụt Tổng thống Mỹ Donald Trump từ năm ngoái từng tìm cách mua súng phóng lựu từ Ukraine, theo tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố.

Nghi phạm Ryan Wesley Routh (Ảnh: Facebook/Reuters).
Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, bị bắt vào ngày 15/9/2024 sau khi Mật vụ Mỹ phát hiện người này có kế hoạch ám sát ông Donald Trump, khi đó là ứng viên đảng Cộng hòa, tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida.
Theo tài liệu Bộ Tư pháp đệ trình lên tòa án quận phía Nam bang Florida, Routh đã nói rằng ông Trump "không có lợi cho Ukraine".
Routh bị cáo buộc đã cố mua một khẩu súng phóng lựu RPG từ một người mà ông ta tin là tay buôn vũ khí người Ukraine, chỉ một tháng trước khi âm mưu ám sát ông Trump bị phát giác.
Routh đã liên lạc với người này qua một ứng dụng nhắn tin mã hóa, tin rằng người này có quan hệ với quân đội Ukraine.
Theo tài liệu của Bộ Tư pháp, nghi phạm 58 tuổi này đã yêu cầu được cung cấp một khẩu súng RPG và gửi kèm hình ảnh chiếc máy bay mà ông Trump "sử dụng hàng ngày".
"Gửi cho tôi một khẩu RPG hoặc Stinger và tôi sẽ xem chúng ta có thể làm gì... Ông Trump không có lợi cho Ukraine. Tôi cần thiết bị để ông ta không thể tái đắc cử", Routh viết trong một tin nhắn bị cáo buộc là bằng chứng.
Trong các trao đổi tiếp theo, hai bên thảo luận về giá cả và cách thức vận chuyển. Routh được cho là đã viết: "Việc đến cửa hàng địa phương (ở Mỹ) để mua món đó là bất khả thi, nhưng vì các anh đang trong chiến sự, nên những món như vậy bị mất hoặc phá hủy hằng ngày. Việc bị mất một cái cũng không ai để ý".
Các công tố viên khẳng định các đoạn hội thoại này là bằng chứng rõ ràng cho thấy Routh có ý định ám sát ông Trump.
Theo tài liệu tố tụng, Routh sử dụng điện thoại "burner" (không thể truy dấu) để nghiên cứu lịch trình vận động tranh cử của ông Trump, các thói quen di chuyển, thông số kỹ thuật của máy bay, tuyến đường thoát thân và cả các kỹ thuật điều tra pháp y.
Vào ngày xảy ra vụ ám sát, Routh được cho là đã bố trí vị trí bắn tỉa từ trước lúc bình minh, chuẩn bị trước cho sự xuất hiện của ông Trump.
Nghi phạm bị Mật vụ Mỹ phát hiện và nổ súng. Sau đó, nghi phạm bị cáo buộc đã bỏ lại khẩu súng và cố gắng tẩu thoát.
"Tất cả hoặc hầu hết các hành vi này là bằng chứng trực tiếp về ý định ám sát ông Trump của Routh và những bước chuẩn bị quan trọng mà ông ta đã thực hiện trước khi bị ngăn chặn", tài liệu nêu rõ cáo buộc.
Routh hiện phủ nhận mọi cáo buộc và dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 9. Nếu bị kết án, ông ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Ngoài cáo buộc âm mưu ám sát, Routh còn bị buộc tội hành hung nhân viên liên bang và 3 tội danh liên quan đến vũ khí. Routh hiện bị giam giữ không được tại ngoại tại nhà tù liên bang ở Miami.
Sau khi thông tin từ phía Bộ Tư pháp được công bố, con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr đã lên tiếng chỉ trích Kiev vì không thông báo cho giới chức Mỹ về nghi vấn Routh tìm cách mua vũ khí quân sự từ các đầu mối tại Ukraine.
"Nếu bạn nghĩ việc Ukraine chưa từng cảm ơn vì tất cả những gì nước Mỹ đã làm cho họ là điều tệ, thì việc họ dường như cũng không nói với chúng ta rằng một tên tâm thần từng tìm cách mua vũ khí từ họ để ám sát cha tôi, đó mới là chuyện lớn. Tại sao họ lại giấu điều đó", ông Trump Jr viết.
Theo truyền thông Mỹ vào năm ngoái, Routh từng đến Kiev và đề nghị giúp đỡ Ukraine. Sau đó, Bộ Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine cho biết Routh từng liên lạc với họ, nhưng cho biết đề xuất của người này là "ảo tưởng" và phủ nhận việc đã chấp nhận đề xuất của Routh tại bất kỳ thời điểm nào.