Nga cảnh báo tối hậu thư của Ukraine sau hàng loạt cuộc tấn công
(Dân trí) - Nga cảnh báo Ukraine sử dụng tối hậu thư thay vì tìm kiếm các giải pháp hợp lý để giải quyết xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).
"Một lần nữa, rõ ràng là Kiev vẫn gây hấn và không muốn tìm ra các giải pháp hợp lý", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một cuộc họp báo hôm 4/6.
Bà Zakharova tuyên bố việc gia tăng áp lực lên Moscow là vô nghĩa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Ukraine vẫn tiếp tục đối thoại với Moscow từ vị thế sức mạnh và sử dụng tối hậu thư thay vì tìm kiếm các giải pháp hợp lý để giải quyết xung đột.
“Chúng tôi sẽ đáp trả tương thích với những cách tiếp cận như vậy. Và chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai nói chuyện với chúng tôi từ vị thế sức mạnh, chứ đừng nói đến ngôn ngữ của tối hậu thư", bà Zakharova nói.
Theo bà Zakharova, chính quyền Ukraine, cùng với các nước bảo trợ phương Tây, đã nỗ lực đáng kể nhằm phá hoại vòng đàm phán với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
"Chính quyền Kiev và các nhà tài trợ EU đã nỗ lực đáng kể nhằm phá hoại vòng đàm phán tiếp theo tại Istanbul, từ đó phá hoại tiến trình hòa bình đang được thiết lập. Họ đã dùng đến các phương pháp khủng bố mà họ vẫn ưa dùng”, bà Zakharova chỉ trích.
Bà Zakharova nhắc lại một loạt cuộc tấn công xảy ra từ ngày 31/5 đến ngày 1/6 tại các khu vực trên khắp lãnh thổ Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cũng tuyên bố Nga sẽ làm mọi hành động cần thiết để xử lý hành vi phạm tội liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các sân bay quân sự.
"Mọi thứ cần phải làm để giải quyết hành vi phạm tội này sẽ được thực hiện", ông Peskov nói, khi được hỏi liệu Moscow có tìm kiếm sự hỗ trợ từ Astana sau các báo cáo rằng nghi phạm trong các cuộc tấn công đã trốn sang Kazakhstan hay không.
Điện Kremlin ngày 4/6 cho biết, Nga đang điều tra chiến dịch tấn công của Ukraine nhằm vào hàng loạt căn cứ chiến lược của Nga cuối tuần trước.
Theo trang tin Baza, cơ quan điều tra Nga đang truy lùng Artem Timofeev, 37 tuổi, một công dân Ukraine từng sinh sống ở Nga vài năm qua.
Artem bị nghi ngờ trực tiếp tổ chức một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các sân bay quân sự của Nga vào ngày 1/6.
Các nguồn tin cho hay, vài tuần trước khi thực hiện phi vụ, Artem đã thông báo cho vợ mình là Ekaterina về khả năng rời khỏi Nga. Ekaterina có thể không biết kế hoạch này có liên quan đến chiến dịch Mạng nhện sắp xảy ra.
Cặp đôi đã rời Nga vào ngày 28/5 và được cho là đến Kazakhstan. Điều này làm phức tạp thêm cuộc điều tra và nhấn mạnh khía cạnh quốc tế của vụ án.
Trước đó, Ukraine cũng tấn công các khu vực biên giới Nga, trong đó có vùng Kursk và Bryansk, buộc Moscow điều động lực lượng đáp trả. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga tuyên bố vụ đánh bom các đoạn đường sắt và cầu ở tỉnh Bryansk và Kursk là hành vi khủng bố.