1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nạn nhân buôn người từ Đài Loan sang Campuchia bị đòi 17.000 USD chuộc thân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Yu Tang, nạn nhân của đường dây buôn người từ Đài Loan sang Campuchia, cho biết cô từng bị những kẻ tội phạm đòi 17.000 USD để đổi lấy sự tự do.

Nạn nhân buôn người từ Đài Loan sang Campuchia bị đòi 17.000 USD chuộc thân - 1

Nạn nhân Yu Tang (Ảnh: Guardian).

Guardian đưa tin, tin tức về các đường dây tội phạm buôn người có tổ chức tại Campuchia đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông châu Á trong thời gian qua.

Đài Loan được xem là một trong những khu vực ghi nhận nhiều nạn nhân nhất. Theo thống kê của chính quyền hòn đảo, hàng nghìn người Đài Loan được thống kê đã tới Campuchia trong thời gian qua và chưa trở lại. Cảnh sát Đài Loan xác định, có ít nhất 370 người đã bị các phần tử tội phạm giam giữ, nhưng các nạn nhân buôn người nói rằng con số này có thể còn cao hơn rất nhiều.

Ít nhất 46 người đã trở về Đài Loan trong những tháng gần đây. Một số nạn nhân buôn người cho biết, họ bị ép buộc ký hợp đồng, bị hành hung, bị bắt nhịn ăn uống, thường xuyên bị đe dọa và thậm chí bị cưỡng hiếp.

Yu Tang, một người phụ nữ Đài Loan trẻ tuổi, đã kể lại trải nghiệm khi trở thành nạn nhân buôn người. Cô cho biết, hồi tháng 4, một phụ nữ Đài Loan đã liên lạc với cô qua Facebook khi thấy Yu Tang đăng tin tìm việc trên mạng xã hội.

Cô được mời làm việc ở nước ngoài trong các trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc trong ngành cờ bạc và sòng bài trực tuyến.

Ban đầu, Yu Tang tỏ ra hoài nghi, nhưng sau khi cô gặp được "người tuyển dụng" ngoài đời, cô đã chấp nhận công việc.

Sau đó, Yu Tang được đưa tới sân bay ở Phnom Penh. Một nhóm người nhận là "đại lý du lịch" yêu cầu cô và những người đi cùng nộp hộ chiếu để họ làm thẻ sim điện thoại. Tuy nhiên, những người này không được trả lại giấy tờ sau đó.  

"Tôi biết là nếu tôi muốn gọi điện nhờ trợ giúp, tôi sẽ cần thẻ sim. Vào thời điểm đó, chúng tôi nghi ngờ mình đã bị bán rồi", Yu Tang kể lại.

Tất cả các cuộc đối thoại với các "ma cô" buôn người đều bị xóa sạch khỏi điện thoại của các nạn nhân. Họ sau đó được đưa tới Sihanoukville và bị ép làm trong một đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Yu Tang cho biết, những kẻ buôn người nói với cô và các nạn nhân khác rằng, họ phải tiếp tục lừa thêm người khác để có đủ 17.000 USD chuộc thân. Cô gái nói rằng, khi một người đàn ông phản đối việc này, anh đã bị đánh đập dã man tới bất tỉnh và bị dí súng điện. Người đàn ông này hiện nằm trong danh sách mất tích do chính quyền Đài Loan công bố.

Điều may mắn là Yu Tang sau đó đã kiếm được một thẻ sim và lên mạng liên lạc với một sở cảnh sát địa phương. Ngày hôm sau, lực lượng an ninh tới nơi Yu Tang bị giam giữ trái phép và giải thoát cho cô. Cô gái trẻ sau đó đã trở lại Đài Loan.

Yu Tang nói, cô tin rằng số người Đài Loan đang kẹt lại ở Campuchia nhiều hơn so với con số mà chính quyền hòn đảo đã thống kê. Họ phải sống trong hoàn cảnh luôn bị dọa nạt, nơm nớp sợ hãi vì phải chứng kiến những cảnh tượng tồi tệ hàng ngày.

Sau khi trở lại Đài Loan, Yu Tang thường xuyên được gia đình các nạn nhân buôn người khác liên hệ để hỏi thăm. Cô đã giúp được 8 đồng hương trở về lại quê nhà.

Cảnh sát Đài Loan cho biết, họ đã bắt ít nhất 67 đối tượng nghi liên quan tới đường dây buôn người.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Campuchia tuần trước tuyên bố mở một chiến dịch toàn quốc để kiểm tra toàn bộ người nước ngoài, nhằm đối phó với vấn nạn buôn người.

Theo Guardian