1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mẹ nghi phạm vụ án Kim Jong-nam: “Con tôi bị lừa”

(Dân trí) - Khi các thẩm phán chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ án người đàn ông Triều Tiên nghi bị sát hại tại sân bay ở Malaysia đầu năm 2017, mẹ của nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah vẫn luôn tin con gái bà vô tội.

Nghi phạm Siti Aisyah bị áp giải tại Malaysia (Ảnh: Reuters)
Nghi phạm Siti Aisyah bị áp giải tại Malaysia (Ảnh: Reuters)

Trong khoảng thời gian đầu khi vụ việc vừa mới xảy ra, đã nhiều lần bà Benah đã giả vờ rằng bà không biết con gái bà, Siti Aisyah, là ai. Người phụ nữ này không thể đối mặt với những câu hỏi từ dư luận.

Có một lần khi bà Benah tới thăm khám một bác sĩ trong thị trấn, nhân viên lễ tân tại phòng khám đã nhận ra tên ngôi làng Javanese của bà trong thông tin đăng ký. Ngôi làng vốn yên bình ở vùng Rancasumur, Indonesia trước đó đã được nhiều người biết đến qua những bản tin được phát sóng hàng đêm.

“Nhà bà có cách xa nhà của Siti không?”, nhân viên lễ tân hỏi bà Benah.

“À xa lắm. Tôi còn không biết cô ấy là ai”, bà Benah nói về chính con gái của mình.

Sau nhiều tháng xét xử với lời khai từ ít nhất 34 người, Tòa thượng thẩm Shah Alam tại Malaysia dự kiến sẽ công bố phán quyết dành cho hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah vào lúc 10 giờ sáng ngày 16/8 (theo giờ địa phương). Nếu bị tuyên án có tội, hai nghi phạm có thể phải đối mặt với án tử hình.

Tuy vậy sau khi trở về nhà, tránh xa những người lạ với ánh mắt dò xét và những người hàng xóm nhiều chuyện, bà Benah không thể chợp mắt được. Thông tin con gái bà bị nghi ám sát một người đàn ông Triều Tiên, được cho là Kim Jong-nam - anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thực sự quá hãi hùng và khó tưởng tượng.

Siti Aisyah, 26 tuổi, cùng với Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, là hai nghi phạm bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX để sát hại người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu với tên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia hôm 13/2/2017. Vụ án mạng đã gây chấn động trong dư luận quốc tế và nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải sau vụ việc này.

Cuộc gọi từ trại giam

Người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2/2017 trước khi qua đời. (Ảnh: Star)
Người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2/2017 trước khi qua đời. (Ảnh: Star)

18 tháng sau ngày con gái bị bắt giữ tại Malaysia, bà Benah vẫn luôn cầu nguyện cho con tai qua nạn khỏi.

Gọi điện cho mẹ từ trong trại giam, Siti vẫn nói với bà Benah rằng cô bị lừa vì tin rằng đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế.

“Con bé nói với tôi rằng: Mẹ, toàn bộ vụ việc này đã được dàn dựng. Con bị lừa””, bà Benah kể lại.

Trong khi đó các luật sư cho biết hai nữ nghi phạm từng được trả tiền để tham gia vào các chương trình truyền hình tương tự trước đó. Họ từng diễn những trò chơi khăm này tại các sân bay, khách sạn và trung tâm thương mại trong nhiều ngày trước khi xảy ra vụ việc tại sân bay Kuala Lumpur.

Gooi Soon Seng, luật sư của Siti, tin rằng thân chủ của anh sẽ được thả vì có chứng cứ ngoại phạm. Theo Seng, không có nhân chứng nào nhìn thấy Siti tấn công người đàn ông Triều Tiên, trong khi camera an ninh cũng không chiếu rõ hình ảnh Siti hành động. Ngoài ra, không có dấu vết của chất độc thần kinh VX được tìm thấy trên cơ thể Siti.

Luật sư Seng cho biết thân chủ của anh không đi vào nhà vệ sinh để rửa tay hay tìm cách trốn khỏi Malaysia. Thay vào đó, Siti vẫn đi mua sắm và sau đó đi làm như bình thường.

Tòa án Malaysia sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày mai 16/8 để xác định xem hai nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương có bị buộc tội hay không. Nếu bị tòa tuyên có tội, họ sẽ đối mặt với án tử hình.

Ở trong trại giam, Siti gọi điện cho mẹ vài ngày một lần. Cô gái này dường như đang phải đối mặt với nhiều sức ép. Các cuộc điện thoại từ trong trại giam của Siti bị giới hạn trong 5 phút. Tuy vậy, khoảng thời gian này cũng đủ để Siti kể lại với mẹ cô toàn bộ câu chuyện liên quan tới cái chết của người đàn ông Triều Tiên.

Lần gần đây nhất bà Benah gặp con gái là khi Siti về thăm nhà hồi tháng 1/2017. Siti đã nói với mẹ rằng cô sắp trở thành ngôi sao truyền hình.

“Mẹ, con sắp trở thành một diễn viên. Con đã nhận được lời mời đóng phim và vai của con là thực hiện những trò chơi khăm. Tôi đã nhắc con bé là phải chắc chắn rằng những trò đó được phép thực hiện và con bé nói rằng: “Tất nhiên rồi mẹ, hoàn toàn được phép mà”, bà Benah nhớ lại.

“Cuối cùng thì con bé cũng xuất hiện trên tivi. Nhưng không phải theo cách như tôi mong đợi”, bà Benah nói về con gái duy nhất của mình.

Niềm tin của cha mẹ

Bà Benah đứng bên ngoài ngôi nhà tại Indonesia (Ảnh: Guardian)
Bà Benah đứng bên ngoài ngôi nhà tại Indonesia (Ảnh: Guardian)

Sau khi học hết tiểu học, Siti chuyển tới thủ đô Jakarta và làm việc cho một nhà máy quần áo. Vài năm sau đó, cô kết hôn với con trai của chủ nhà máy và sinh con khi mới 18 tuổi. Đứa trẻ hiện sống với cha và cũng biết tin mẹ đang ở trong trại giam.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ vào năm 2012, Siti chuyển tới thành phố Batam, Indonesia. Tại đây, Siti làm việc cho một cửa hàng quần áo và nuôi giấc mơ trở thành nghệ sĩ trang điểm.

Bà Benah và chồng, ông Asria, sống trong một ngôi nhà đơn sơ ở Tây Java với những cánh đồng lúa và những bụi chuối. Hàng ngày, ông Asria đi bán các loại cây gia vị như gừng, nghệ còn bà Benah ở nhà chăm sóc nhà cửa.

Cả bà Benah và chồng đều chưa bao giờ xuất ngoại. Sau khi Siti bị bắt, Bộ Ngoại giao Indonesia giúp đỡ ông bà làm hộ chiếu. Tuy nhiên, bà Benah không quan tâm với việc tới Kuala Lumpur.

“Tôi chưa nghĩ đến việc đi đến đó một mình. Tôi không biết gì về đường sá và cũng không biết phải đi đến đâu. Tôi sẽ ngủ và ăn ở đâu. Tôi quen sống ở làng nên ra thành phố sẽ là cú sốc với tôi”, bà Benah nói.

Khi tòa sắp ra phán quyết cuối cùng, bà Benah vẫn cố gắng tỏ ra không lo lắng. Bà vẫn cầu nguyện cho con gái sớm được trả tự do. Bà nói rằng khi Siti về nhà, bà sẽ nấu ăn, đọc kinh và ngủ cùng cùng con gái.

“Tôi tin con bé sẽ được thả vì nó không có tội. Con bé chưa bao giờ có ý định giết ai cả. Nó là con gái tôi và tôi tin con bé”, bà Benah nhấn mạnh.

Thành Đạt

Theo Guardian