Lính Ukraine tiết lộ cuộc rút chạy sau tối hậu thư đầu hàng ở Kursk
(Dân trí) - Binh lính Ukraine thừa nhận họ nhận được lệnh bỏ lại những người bị thương khi rút quân khỏi tỉnh Kursk của Nga.

Xe quân sự của Ukraine ở vùng Sumy giáp biên giới Nga (Ảnh: NYT).
Trong một video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, Oleg Pasynok, một tù binh Ukraine, cho biết trong khi rút lui khỏi tỉnh Kursk, binh lính Ukraine đã nhận được lệnh từ chỉ huy của họ rằng phải bỏ lại những người bị thương và tự di tản đến một khu vực gần đó.
"Tôi đã đích thân kéo theo những người bị thương. Tuy nhiên, chúng tôi được yêu cầu bỏ lại họ. Lệnh từ (chỉ huy có biệt danh) Alban yêu cầu chúng tôi bỏ lại những người bị thương", Pasynok tiết lộ.
Theo Pasynok, nhóm lính Ukraine được lệnh di chuyển đến một điểm sơ tán trong quá trình rút lui, nhưng khi họ đến điểm hẹn, không có xe sơ tán nào.
Họ đã liên lạc với chỉ huy, nhưng lại được thông báo rằng sẽ không có cuộc sơ tán nào và đề nghị tự đi bộ đến một khu định cư gần đó ở Zamostye, bỏ lại những người bị thương. Tuy nhiên, rốt cuộc cũng không có ai sơ tán các binh lính Ukraine khỏi Zamostye.
Các cuộc giao tranh dữ dội ở tỉnh Kursk bắt đầu vào tháng 8/2024, khi lực lượng Ukraine cố gắng đột phá qua biên giới ở khu vực Sudzha. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến tháng 4 năm nay, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết khu vực biên giới, buộc đối phương phải rút lui.
Theo thống kê của trang tình báo nguồn mở DeepState, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 4,5% diện tích lãnh thổ họ từng giành được ở Kursk vào tháng 8/2024.

Vị trí vùng Kursk (Ảnh: Bloomberg).
Trong những tuần gần đây, hàng loạt trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm xe tăng và xe bọc thép, đã bị phá hủy, làm suy yếu khả năng phòng thủ của các đơn vị Kiev trong khu vực.
Nga đã tăng cường tiến công, vây ép quân Ukraine rút khỏi Kursk. Moscow cũng ra tối hậu thư, kêu gọi lực lượng Kiev đầu hàng. Truyền thông Nga đưa tin lực lượng Ukraine rút chạy hỗn loạn ở Kursk trước đà tiến công của quân đội Nga.
Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat kiêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Apty Alaudinov, tuyên bố tình hình ở khu vực biên giới Kursk của Nga vẫn căng thẳng, nhưng các vị trí của lực lượng Ukraine đang suy yếu nhanh chóng.
Theo ông Alaudinov, chỉ còn 3 khu định cư ở Kursk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, nhưng ngay cả việc giữ vị trí tại 3 khu vực này cũng là một nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với Kiev.
Ông Alaudinov xác nhận quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất đáng kể và năng lực hậu cần của Kiev gần như cạn kiệt. Các lực lượng còn lại ở Kursk đang trên bờ vực kiệt sức. Điều này làm dấy lên nghi vấn về khả năng tiếp tục kháng cự của lực lượng Ukraine ở khu vực này.
Theo chỉ huy của lực lượng Akhmat, tình hình nguy cấp đối với lực lượng Ukraine không chỉ do các cuộc giao tranh quân sự dữ dội, mà còn do sự thất bại hoàn toàn trong việc tiếp viện cho binh lính Kiev tại đây.
Việc thiếu quân tiếp viện và nguồn lực hậu cần khiến việc giữ các thành trì cuối cùng ở khu vực Kursk ngày càng trở nên mơ hồ với Ukraine. Ngược lại, lực lượng Nga tiếp tục thắt chặt vòng vây quanh đối phương một cách có hệ thống, gia tăng áp lực ở các khu vực trọng điểm.
Theo ông Alaudinov, lực lượng vũ trang Ukraine hầu như không còn cơ hội nào để xoay chuyển tình thế ở Kursk. Điều này cho thấy lợi thế chiến lược đáng kể của quân đội Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 tuyên bố tình hình ở Kursk hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã hoàn toàn bị cô lập và nằm trong tầm hỏa lực của Nga.