1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho báu 500 triệu USD của Nga có thể nằm dưới xác tàu phát xít Đức

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một đội thợ lặn Ba Lan đã khám phá xác một con tàu đắm ở đáy biển Baltic, nơi họ cho là có thể đang chứa "Căn phòng hổ phách" - kho báu 500 triệu USD mà phát xít Đức từng đánh cắp từ Liên Xô.

Kho báu 500 triệu USD của Nga có thể nằm dưới xác tàu phát xít Đức - 1

Căn phòng hổ phách được phục dựng trong suốt ở Cung điện Catherine, St Petersburg, Nga (Ảnh: Times).

Dailymail đưa tin, nhóm thợ lặn Ba Lan Baltictech ngày 6/9 đã bắt đầu khám phá nhằm tìm kiếm manh mối tại xác tàu phát xít Đức SS Karlsruhe, đang nằm dưới đáy biển Baltic. Nhóm này cho rằng, họ có thể tìm thấy những tác phẩm nghệ thuật mất tích và các cổ vật vô giá từ "Căn phòng hổ phách" huyền thoại.

"Căn phòng hổ phách" là quà của vua nước Phổ là Friedrich Wilhelm I tặng cho Nga hoàng Pyotr I trong năm 1716. Tường của căn phòng được dát toàn bộ bằng hổ phách cùng với vàng, trang sức quý giá với giá trị hiện tại vào khoảng 500 triệu USD.

Phát xít Đức từng đánh cắp căn phòng này từ Cung điện Catherine ở St Petersburg vào năm 1941. Vào thời điểm đó, Liên Xô cố gắng giấu căn phòng này bằng cách dùng giấy dán tường bao phủ nó nhưng kế hoạch đã thất bại.

Căn phòng sau đó được phát xít Đức đưa bằng đường sắt đến lâu đài Koenigsberg ở Đông Prussia - nay là Kaliningrad. Tuy nhiên, căn phòng lại biến mất vào tháng 1/1945 sau các cuộc không kích và tấn công trên bộ tại thành phố này.

Trước khi thất trận, trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã ra lệnh chuyển các vật quý từ Đông Prussia về Đức. Tuy nhiên, lãnh đạo Đông Prussia khi đó, Erich Koch, đã rời bỏ vị trí trước khi mệnh lệnh được thi hành. Căn phòng biến mất bí ẩn trong suốt 76 năm qua.

Kho báu 500 triệu USD của Nga có thể nằm dưới xác tàu phát xít Đức - 2

Nhóm thợ lặn tin rằng xác tàu Karlsruhe có thể chứa "Căn phòng hổ phách" (Ảnh: Baltictech).

Nhóm Baltictech phát hiện ra xác tàu Karlsruhe, con tàu từng bị đánh chìm năm 1945, cách thị trấn ven biển Ustka của Ba Lan 69 km. Nhóm này liệt kê ra hàng loạt lý do khiến họ tin rằng, Karlsruhe có thể chứa kho báu mất tích. Trong chuyến hành trình cuối cùng, con tàu khởi hành từ Koenigsberg với 360 tấn hàng hóa trên tàu và được bảo vệ bởi hai tàu quét mìn, cho thấy rằng nó có thể chở theo một lượng hàng hóa lớn, có giá trị.

Người đứng đầu Baltictech Tomek Stachura trước đó cho biết: "Căn phòng hổ phách được nhìn thấy lần cuối cùng ở Koenigsberg. Nếu người Đức đưa 'Căn phòng hổ phách' băng qua biển Baltic, tàu hơi nước Karlsruhe có thể là phương tiện chở kho báu này".

Nhóm thợ lặn cho biết, họ ban đầu đã dùng robot lặn với camera để khám phá xác tàu ở độ sâu 88 m so với mặt biển và phát hiện hàng loạt các thùng hàng được khóa lại trên tàu. Các thành viên của Baltictech hiện đang bắt đầu khám phá xác con tàu đắm, bẻ khóa các thùng trên.

Nhóm này sẽ thực hiện 12 nhiệm vụ lặn mỗi ngày, mỗi lần sẽ gồm một nhóm 3 người. Họ sẽ đi vào bên trong xác tàu bằng một khe hở ở giữa tàu. Sau đó, họ sẽ có nửa giờ để xem xét các thùng hàng trước khi phải nổi lên trở lại.

Đây không phải là lần đầu tiên, các giả thuyết về tung tích của "Căn phòng hổ phách" được đưa ra. Hồi giữa năm, 5 lối đi thuộc hệ thống hầm ngầm bí mật từ Thế chiến II của phát xít Đức đã được phát hiện trong một cánh rừng rộng 200 héc-ta ở Mamerki, phía đông bắc Ba Lan và nằm gần lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga. Phát hiện này làm dấy lên hy vọng rằng tung tích bí ẩn của "Căn phòng hổ phách" sẽ được tìm ra vì Mamerki từng là nơi Bộ chỉ huy tối cao các lực lượng trên bộ của quân đội phát xít Đức đặt các boong-ke trụ sở vào thời kỳ Thế chiến II.

Năm 1979, Liên Xô đã cho phục dựng "Căn phòng hổ phách" ở Cung điện Catherine và quá trình này đã mất 24 năm để hoàn tất.