1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Kẻ sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ mang theo 75 viên đạn

(Dân trí) - Tay súng Mevlut Mert Altintas, kẻ sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã mang theo 75 viên đạn để thực hiện mưu đồ vào tối 19/12. Nghi phạm này chưa có tiền án tiền sự và từng được nhận xét là một học sinh ngoan thời còn đi học.

Nghi phạm Mevlut Mert Altintas là cảnh sát thuộc lực lượng chống bạo động Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Telegraph)
Nghi phạm Mevlut Mert Altintas là cảnh sát thuộc lực lượng chống bạo động Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Telegraph)

Theo thông tin mới nhất của hãng thông tấn AFP, vào đêm đông lạnh giá hôm 19/12, Mevlut Mert Altintas đã đi ra từ căn phòng số 214 của một khách sạn ở quận Cankaya ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cạo râu gọn gàng và khoác lên người bộ âu phục chỉnh tề.

Altintas mang theo tổng cộng 75 viên đạn, đặt trong 3 hộp tiếp đạn và trong túi áo. Y không đi qua chốt kiểm tra an ninh, nơi đặt máy dò kim loại tại Trung tâm nghệ thuật đương đại ở Ankara. Trung tâm này chỉ cách khách sạn của y vài mét. Khi được yêu cầu kiểm tra, Altintas đã đưa thẻ cảnh sát và được vẫy tay cho qua. Trước đó, Altintas từng là nhân viên của lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Ankara.

Vào lúc 19h05 theo giờ địa phương, khi Đại sứ Karlov đang đọc diễn văn khai mạc triển lãm ảnh tại trong một căn phòng phía trong trung tâm thì Altintas bất ngờ rút ra một khẩu súng ngắn và nổ súng vào lưng nhà ngoại giao Nga. Đại sứ Karlov nảy người lên đầy đau đớn trước khi ngã về phía sau. Sát thủ máu lạnh bắn liên tiếp 4 phát súng vào lưng Đại sứ khi ông đang đứng và bắn thêm 5 phát nữa vào người ông khi Đại sứ gục xuống sàn nhà.

Cho đến nay, người ta vẫn chưa thể giải thích cặn kẽ về động cơ thúc đẩy một cảnh sát trẻ, chưa từng có tiền án tiền sự mà có thể ra tay dã man với một vị đại sứ như vậy.

Altintas nổ súng tại phòng triển lãm hôm 19/12 (Ảnh: Reuters)
Altintas nổ súng tại phòng triển lãm hôm 19/12 (Ảnh: Reuters)

Quê nhà yên bình

Altintas sinh ngày 24/6/1994 tại thị trấn Soke yên bình bên bờ biển Aegean thuộc tỉnh Aydin, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là nơi Altintas từng theo học thuở nhỏ. Những người dân địa phương mô tả thị trấn Soke là một khu vực không giàu cũng chẳng nghèo mặc dù nơi đây có nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển, và thành phố cổ Ephesus nổi tiếng cũng chỉ nằm cách đó khoảng 16 km về phía bắc.

Thị trấn Soke từng là trung tâm của ngành sản xuất vải cotton và bố mẹ của Altintas, hiện đã ngoài 50 tuổi, đều từng làm việc trong một nhà máy dệt trước khi nghỉ hưu. Cả hai người hiện đều đã bị các cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ để phục vụ điều tra mặc dù họ chưa bị buộc tội.

“Họ chỉ là những người bình thường. Họ không quá hòa đồng nhưng chúng tôi cũng chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào với họ. Chúng tôi chưa nhìn thấy con trai họ bao giờ”, Telegraph dẫn lời một người hàng xóm với gia đình Altintas cho hay.

“Mẹ cậu ta rất sốc. Bà ấy hỏi: Sao con trai tôi có thể làm một việc như thế được”, người hàng xóm cho biết thêm.

Mẹ của nghi phạm Altintas bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra hôm 19/12 (Ảnh: Telegraph)
Mẹ của nghi phạm Altintas bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra hôm 19/12 (Ảnh: Telegraph)

Trong khi đó, một giáo viên từng dạy ở ngôi trường nơi Altintas theo học khi còn nhỏ cho biết: “Đó là một cậu bé dễ chịu và vui vẻ. Cậu ấy chẳng bao giờ gây hại hay làm phiền ai cả”.

Lớn lên, Altintas theo học tại trường đào tạo cảnh sát ở thành phố Izmir rồi gia nhập lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Ankara vào năm 2014. Y cũng từng có 8 lần tham gia bảo vệ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ mùa hè năm nay.

Mưu đồ sát hại

Sau khi rời gia đình và tham gia vào lực lượng cảnh sát ở Ankara, Altintas chuyển đến sống trong một căn chung cư đi thuê ở khu ngoại ô của những người dân thuộc tầng lớp lao động tại thủ đô. Con đường nhộn nhịp ở Phố 357, nơi có nhiều cửa hàng, siêu thị và quán cafe, nằm cách Trung tâm nghệ thuật đương đại khoảng nửa giờ lái xe. Tuy nhiên, Altintas không ở đây lâu.

Theo lời hàng xóm và anh trai của chủ nhà, Altintas đã chuyển đi ngay sau khi cuộc đảo chính gây chấn động Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào giữa tháng 7. Trước khi đi, nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đã bán toàn bộ tài sản của mình.

Nơi ở tiếp theo của Altintas là một căn hộ nằm trong khu ngoại ô đông đúc, nghèo nàn ở phía bắc Kecioren. Giống như ở Soke, đây là nơi nổi tiếng về chủ nghĩa dân tộc. Những người hàng xóm cho biết Altintas đã ở chung nhà với một người bạn là luật sư và người này cũng mới bị bắt để thẩm vấn.

“Chúng tôi có chào hỏi nhau nhưng không nhiều lắm”, Adnan Seker, một người nghỉ hưu 52 tuổi, nói về người bạn luật sư của Altintas, cũng là chủ nhân của căn nhà.

Altintas (vòng tròn đỏ) đã đứng lặng lẽ sau lưng Đại sứ Karlov trước khi nổ súng bắn chết nhà ngoại giao Nga (Ảnh: Telegraph)
Altintas (vòng tròn đỏ) đã đứng lặng lẽ sau lưng Đại sứ Karlov trước khi nổ súng bắn chết nhà ngoại giao Nga (Ảnh: Telegraph)

Ngày 14/12, Altintas thuê một phòng khách sạn gần Trung tâm nghệ thuật đương đại. 2 ngày sau, y có tới phòng triển lãm trong trung tâm này. Timur Ozkan, điều phối viên của cuộc triển lãm, cho biết các nhân viên ở đây đã nhìn thấy Altintas mặc âu phục màu đen và đeo phù hiệu cảnh sát giống như bộ trang phục mà y mặc khi sát hại Đại sứ Nga hôm 19/12.

“Hắn tới phòng triển lãm và sau đó rời đi. Tất nhiên không ai nghi ngờ gì cả. Chúng tôi đoán là có hai giả thiết xảy ra, một là hắn nhầm lẫn về ngày diễn ra cuộc triển lãm mà hắn đã lên kế hoạch tấn công, hai là hắn tới trước để thám thính tình hình”, Timur Ozkan kể lại.

Theo hãng tin Anadolu, Altintas đã gọi điện cho đơn vị cảnh sát chống bạo động để thông báo bị đau bụng và xin nghỉ làm vào sáng 19/12. Sau đó, y đã ra tay hành động vào buổi tối hôm đó. Cũng theo Anadolu, thi thể của Altintas hiện nằm tại một nhà xác ở ngoại ô Ankara và việc khám nghiệm pháp y đã hoàn tất. Đến nay, vẫn chưa có ai tới nhận thi thể của hắn về mai táng.

Thành Đạt

Tổng hợp