1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kazakhstan thanh trừng "đầu não" an ninh giữa vụ bạo loạn đẫm máu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Kazakhstan tiếp tục sa thải các quan chức hàng đầu của cơ quan an ninh, trong bối cảnh nước này vẫn đang nỗ lực khôi phục lại trật tự sau vụ bạo loạn đẫm máu nhất 30 năm qua.

Kazakhstan thanh trừng đầu não an ninh giữa vụ bạo loạn đẫm máu - 1

Thành viên lực lượng an ninh Kazakhstan đứng cạnh một chiếc xe tải bị đốt cháy trong vụ bạo loạn ở  Almaty (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Tổng thống Kazakhstan Kassym Tokayev ngày 9/1 đã sa thải thêm 2 quan chức an ninh cấp cao, một tuần sau khi nước này đối mặt với làn sóng biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng leo thang thành bạo loạn tồi tệ.

Các quan chức bị sa thải là Marat Osipov và Daulet Ergozhin, cấp phó của ông Karim Massimov, cựu lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia - người mới bị sa thải tuần trước. Sau đó, ông Massimov đã bị bắt vì nghi vấn mắc tội phản quốc. Thông báo của Kazakhstan không nêu rõ lý do sa thải 2 ông Osipov và Ergozhin.

Ông Massimov, người từng 2 lần giữ chức thủ tướng, là một nhân vật thân cận với cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev.

Trong một thông báo, người phát ngôn của ông Nazarbayev cho biết, ông hiện vẫn đang ở thủ đô Nur-Sultan trong suốt thời gian diễn ra bạo loạn và đã chuyển giao chức chủ tịch hội đồng an ninh Kazakhstan cho ông Tokayev để xoa dịu căng thẳng từ ngày 5/1.

Hàng nghìn người đã bị bắt giữ và các công trình nhà nước đã bị phá hoại. Truyền thông nhà nước Kazakhstan nói rằng, 164 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị bắt trong cuộc bạo loạn.

Theo yêu cầu của ông Tokayev, liên minh do Nga dẫn đầu đã đưa quân tới Kazakhstan để hỗ trợ thiết lập lại trật tự. Phát ngôn viên của ông Tokayev hôm 9/1 cho rằng, lực lượng trên sẽ không ở lại Kazakhstan trong thời gian dài, có thể không nhiều hơn một tuần.

Ông Tokayev dự kiến sẽ công bố chính phủ mới trong tuần này, theo phát ngôn viên của ông. Hiện tình hình đã ổn định trở lại ở toàn bộ các khu vực trên cả nước và lực lượng hành pháp đã giành lại quyền kiểm soát các tòa nhà hành chính.

Thứ trưởng Quốc phòng Sultan Gamaletdinov tuyên bố, chiến dịch chống khủng bố sẽ tiếp diễn cho tới khi loại bỏ được hoàn toàn "những kẻ khủng bố".

Tại Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bạo loạn, cuộc sống bình thường đã có dấu hiệu được khôi phục trở lại vào ngày 9/1. Lực lượng an ninh vẫn đang lập ra các chốt xung quanh thành phố.

Theo www.reuters.com