1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu phụ tá kể về ông chú bị xử tử của lãnh đạo Kim Jong-un

(Dân trí) - Phụ tá cũ của ông Jang Song-Thaek, người chú dượng mới bị xử tử của lãnh đạo Kim Jong-un, cho biết nhân vật từng được xem là số 2 của Triều Tiên này là người hài hước và có sức thu hút lớn, nên tập hợp được nhiều người xung quanh.

 
Ông Kim Gwang Jin trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài NHK.

Ông Kim Gwang Jin trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài NHK.
 

Kim Gwang Jin, cựu phụ tá của ông Jang Song-Thaek, đã có cuộc phỏng vấn với đài NHK của Nhật vào ngày thứ sáu vừa qua. Ông từng làm việc cho Jang Song-Thaek trước khi rời bỏ Triều Tiên vào năm 2003. Hiện ông làm nghiên cứu tại Viện chiến lược an ninh quốc gia ở Seoul, Hàn Quốc.

 

Trước năm 2003, ông đã làm việc cho ông Jang 7 năm, với nhiệm vụ là thu thập ngoại tệ. Ông cho biết, “sếp” cũ của ông là người hài hước và có sức lôi cuốn người khác.

 

Trong thời gian làm việc cho ông Jang, ông Kim Gwang Jin cho hay gần như tuần nào ông cũng gặp “sếp” của mình và ông Kim Gwang Jin cũng nằm trong phái đoàn kinh tế của ông Jang khi công du nước ngoài.

 

Cho biết với đài NHK, ông Kim Gwang Jin nói ông Jang quan tâm tới mọi người làm việc cho mình, thường xuyên đãi họ đồ ăn và đồ uống.

 

Ông cũng cho biết ông Jang thích chuyện đùa và là người thực tế. Một lần ông Jang đã cho ông thấy ông đi tất thủng.

 

Và cũng theo đánh giá cựu phụ tá này, chính vì vậy mà có rất nhiều người tập hợp quanh ông Jang. Cũng từ đó mà ông thâu tóm được nhiều quyền lực.

 

Ngoài ra, theo Kim Gwang Jin, cảnh sát mật luôn ngủ cùng phòng với ông Jang, luôn theo dõi rất gắt gao ông và dĩ nhiên ông Jang không ưa gì điều này.

 

Nhà nghiên cứu này dự đoán những người theo ông Jang trong nhiều cơ quan ở Triều Tiên chắc chắn sẽ bị thanh lọc.

Trung Anh

Theo NHK