1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc họp báo cuối cùng của ông Bush: Hài hước và căng thẳng

(Dân trí) - Bằng một giọng có khi hài hước, có khi căng thẳng trong buổi họp báo cuối cùng với tư cách là người đứng đầu nước Mỹ, Tổng thống Bush đã mạnh mẽ bênh vực cho các thành tích của ông, nhưng đồng thời cũng thừa nhận đã mắc nhiều sai lầm.



Cuộc họp báo cuối cùng của ông Bush: Hài hước và căng thẳng - 1
Trong cuộc họp báo cuối cùng, Tổng thống Bush có lúc tỏ ra căng thẳng...

Hôm qua, sau khi bắt đầu bằng lời cảm ơn rất dài gửi đến báo chí Mỹ trong căn phòng đã theo các cuộc họp của ông suốt 8 năm qua ở Nhà Trắng và gọi đây là “cuộc phỏng vấn chia tay lần cuối cùng”, đôi lúc ông Bush lộ vẻ căng thẳng khi bảo vệ thành tích của chính phủ sắp mãn nhiệm.

Ông nói: “Tôi nghĩ thành tích này là tốt đẹp. Các bạn biết đấy, Tổng thống Mỹ có thể tránh đưa ra các quyết định khó khăn và do đó có thể tránh được chỉ trích, nhưng tôi không phải là loại người như thế”.

Ông tỏ ra đặc biệt tức giận khi bị cho là chính phủ đã làm hoen ố hình ảnh của Mỹ ở nước ngoài: “Tôi không đồng ý với nhận định cho là Mỹ bị phê phán. Mỹ vẫn luôn là tượng trưng cho tự do, dù vài cá nhân nổi tiếng có thể bị chỉ trích”.

Trong lúc bảo vệ các biện pháp mạnh tay sau vụ 9/11 để bảo vệ đất nước, trong đó có phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn thế giới và ứng dụng những kỹ thuật tra tấn hà khắc với các phần tử tình nghi khủng bố, Tổng thống Bush thừa nhận việc giam giữ nghi can khủng bố ở trại Guantanamo Bay đã gây phê bình nặng trong và ngoài nước.

Về cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Iraq, ông thừa nhận tin tình báo sai lầm về việc nước này tàng trữ vũ khí huỷ diệt hàng loạt là một thất vọng to lớn và một số binh sĩ đã tra tấn tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib cũng gây tai tiếng rất nhiều cho quân đội Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn bảo vệ những quyết định của mình về vấn đề này, cho rằng chính Iraq khiến nhiệm kỳ tổng thống của ông không giống bất kỳ tổng thống nào. Ông lên tiếng bảo vệ lệnh động viên thêm 30.000 quân cho Iraq trong năm 2007 là đúng đắn để làm giảm tình hình bạo động tại xứ này.
Cuộc họp báo cuối cùng của ông Bush: Hài hước và căng thẳng - 2
...có lúc lại hài hước.

Ông Bush cũng bảo vệ thành tích của ông ở Trung Đông. Cho dù việc Israel những ngày cuối cùng của năm trước phát động chiến dịch quân sự đẫm máu vào Gaza đã làm tiêu tan những hy vọng cuối cùng về một hiệp ước dẫn đến hình thành một nhà nước Palestine độc lập, ông Bush vẫn cho là chính phủ của ông đã đạt được tiến bộ trong giải quyết xung đột ở khu vực này.

Tổng thống Bush ca ngợi Obama là “thông minh và quyết đoán” và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người kế nhiệm, nhưng cảnh báo về nguy cơ Mỹ vẫn có thể bị khủng bố tấn công. Ông cam kết sẽ hỗ trợ Tổng thống đắc cử Obama trong lĩnh vực kinh tế nếu, ông Obama có yêu cầu.

Cuộc họp báo cuối cùng của tổng thống Bush kéo dài 46 phút và ông đã trả lời các câu hỏi của hơn 10 phóng viên. Lần trả lời phỏng vấn báo giới mới đây nhất của ông là ngày 14/12 tại Baghdad, khi ông bị một phóng viên Iraq ném cả hai chiếc giày vào người.

Ông Bush sẽ rời nhiệm sở ngày 20 tháng 1, khi Obama tuyên thệ nhậm chức để trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Ông Bush chuẩn bị rời khỏi chức vụ tổng thống trong lúc tỉ lệ ủng hộ của dân chúng dành cho ông nằm ở mức thấp, và giao lại cho ông Obama một quốc gia trong tình trạng chiến tranh và lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Nhật Mai
Theo AP