1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc hôn nhân bền chặt suốt 35 năm của ông Abe và phu nhân

Thanh Thành

(Dân trí) - Phu nhân của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã đón tàu hỏa đi nửa chiều dài đất nước để đến bệnh viện tỉnh Nara hôm 8/7, sau khi nhận được tin chồng bà bị bắn.

Cuộc hôn nhân bền chặt suốt 35 năm của ông Abe và phu nhân - 1

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo và phu nhân Abe Akie (Ảnh: AFP).

Và tất nhiên, khó có ai có thể hiểu được cảm xúc và những suy nghĩ mà bà Abe Akie phải trải qua trong hành trình dài vô tận ấy.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bị tấn công vào lúc 11h30 ngày 8/7 khi ông đang phát biểu tại một chiến dịch vận động tranh cử cho một thành viên của đảng LDP cầm quyền tại thành phố Nara, cách thủ đô Tokyo khoảng 500km.

Ông Abe ngay lập tức được chuyển bằng trực thăng đến cấp cứu tại bệnh viện ở Nara. Nhưng đến 17h03 cùng ngày, các bác sĩ thông báo ông qua đời, chỉ vài phút sau khi bà Akie đến nơi.

Cách nhanh nhất từ Tokyo đến Nara bằng đường bộ mất khoảng 4 giờ đi tàu, bao gồm cả trạm trung chuyển ở Kyoto. Video cho thấy bà Akie, 60 tuổi, đến ga xe lửa Nara khi các quan chức mặc vest mở đường cho bà đi ra.

Ông bà Abe thường thể hiện công khai tình cảm của mình trước công chúng, điều được xem là điều hiếm hoi trong giới chính trị gia Nhật Bản cùng thế hệ. Cặp đôi kết hôn từ năm 1987 và thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cũng như video họ tham dự các sự kiện cùng nhau trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Cuộc hôn nhân bền chặt suốt 35 năm của ông Abe và phu nhân - 2

Ông bà Abe trong bức ảnh mừng sinh nhật lần thứ 94 của mẹ ông được cựu Thủ tướng chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng trước (Ảnh: Twitter).

Một trong những bức ảnh cuối cùng chụp hai vợ chồng được ông Abe chia sẻ trên Twitter là hồi tháng trước vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của mẹ ông với các thành viên khác trong gia đình. Em trai cựu Thủ tướng Abe Shinzo, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, cũng có mặt.

Trong một video mà ông Abe Shinzo đăng tải trên Instagram vào tháng 5/2019, ông tự tay đóng thanh gõ cửa hình con hải ly bằng gỗ, một món quà nhận được từ Canada, cho vợ mình và bà sau đó vui vẻ thử thanh gõ cửa mới.

Trong một thời gian dài, tài khoản Instagram của bà Akie là tài khoản duy nhất trong 3 tài khoản mà ông Abe theo dõi. Hai tài khoản còn lại là của các quan chức.

Bà Akie là phu nhân thủ tướng đầu tiên ở Nhật Bản sử dụng mạng xã hội rộng rãi, với hơn 153.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 92.000 trên Instagram. Tên thời trẻ của bà là Akie Matsuzaki. Bà là con gái của ông Akio Matsuzaki, cựu Chủ tịch Công ty Sản xuất chocolate Morinaga, một trong những công ty bánh kẹo nổi tiếng nhất của Nhật Bản.

Cơ duyên đến với cặp đôi khi bà Akie làm việc cho công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản Dentsu và ông chủ giới thiệu với ông Abe Shinzo, lúc đó là một trợ lý chính trị đang lên. Hai người kết hôn vào năm 1987.

Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, bà Akie làm công việc là người lựa chọn và cho phát các đĩa nhạc, được phát sóng dưới tên "Akky", trong khi chồng bà nỗ lực để phát triển sự nghiệp chính trị.

Cuộc hôn nhân bền chặt suốt 35 năm của ông Abe và phu nhân - 3

Ông bà Abe nổi tiếng với những hình ảnh tình cảm dành cho nhau (Ảnh: Instagram).

Năm 2006, ông Abe trở thành thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản thời hậu chiến ở tuổi 52. Nhưng thời gian giữ chức vụ cao nhất này lại chấm dứt chỉ một năm sau đó vì lý do sức khỏe.

Khi chồng còn đương chức, bà Akie không chỉ giới hạn mình trong việc tổ chức các sự kiện ngoại giao và tham quan trang trí dinh thự chính thức. Năm 2012, khi ông Abe bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai, bà Akie mở một nhà hàng ở Tokyo chuyên phục vụ thực phẩm hữu cơ, nhưng sau đó rút lui khỏi thương trường.

Bà cũng được biết đến là người thẳng thắn về những vấn đề tranh cãi như bảo vệ các quyền cho phụ nữ và cộng đồng LGBT. Trong mắt các nhà phân tích, việc bà Akie lên tiếng là một nỗ lực nhằm xây dựng hình ảnh của ông Abe là một chính trị gia có thể lắng nghe những ý kiến khác biệt trong xã hội.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg năm 2016, bà chia sẻ bản thân cũng phải học cách của các nhà ngoại giao khi nêu ý kiến trái chiều với chồng nhằm tránh tạo thêm căng thẳng cho ông.

Hai vợ chồng không có con. Bà Akie đã công khai nói về những khó khăn trong việc thụ thai của hai vợ chồng; họ đã trải qua các phương pháp điều trị sinh sản nhưng không có kết quả.

Ông Abe từng đề nghị nhận con nuôi nhưng bà Akie không ủng hộ. "Tôi nghĩ tất cả là số phận và tôi phải chấp nhận điều đó…", bà nói với BBC trong một cuộc phỏng vấn năm 2006.

Giờ đây, sau 35 năm hôn nhân êm ấm, bà Akie đối mặt với biến cố lớn nhất trong cuộc đời. Không ai có thể thấu hiểu hết nỗi đau của bà Akie trong hoàn cảnh hiện nay, nhưng có thể thấy hình ảnh một người phụ nữ mắt sưng húp đương đầu với sóng gió, dù bà chưa nói lời nào về nỗi đau ấy kể từ sau khi chồng bị bắn.

Theo Strait Times