1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Covid-19 bùng phát khắp thế giới, người Vũ Hán trở về

(Dân trí) - Khi dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (Covid-19) lan rộng khắp thế giới và diễn biến phức tạp, nhiều người dân ở Vũ Hán, Trung Quốc đã rục rịch trở lại quê nhà ở tâm dịch này.

 
Covid-19 bùng phát khắp thế giới, người Vũ Hán trở về - 1

Nhiều người dân ở Vũ Hán trở về nhà khi cho rằng giai đoạn đáng sợ nhất tại tâm dịch Covid-19 này đã qua. (Ảnh minh họa: AFP)

Một cặp vợ chồng trẻ từ trên tàu cao tốc bước xuống sân ga ở nhà ga Vũ Hán, cuối cùng họ đã có thể trở về nhà sau hơn 40 ngày với nhiều cảm xúc.

Vũ Hán gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài kể từ ngày 23/1 khi chính phủ Trung Quốc áp dụng biện pháp chưa từng có - phong tỏa tỉnh Hồ Bắc với hàng chục triệu dân nhằm ngăn dịch Covid-19 lan rộng.
Đến nay, khi tình hình dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu được kiểm soát, một số người dân của Hồ Bắc vốn bị “mắc kẹt” bên ngoài vì lệnh phong tỏa đã có thể trở về và họ tin rằng, nhà vẫn là nơi an toàn nhất.

“Ai đó từ nước ngoài đến Trung Quốc có thể khiến một đợt bùng phát dịch mới, vì vậy ở Vũ Hán có thể là lựa chọn an toàn lúc này”, người phụ nữ tên Zhao, 30 tuổi, cho biết khi cùng chồng là Gao trở về quê nhà ở Vũ Hán.

Zhao cho biết, họ biết tin quê nhà Vũ Hán của mình bị phong tỏa khi đang ở thăm họ hàng tại thành phố Trường Xuân. Ở đây, họ cảm thấy vô cùng lo lắng cho gia đình đang ở Vũ Hán và đôi khi còn bị đối xử lạnh nhạt chỉ vì đến từ Vũ Hán. “Chúng tôi hiểu tại sao mọi người lại cư xử như vậy. Họ cần bảo vệ chính mình”, Zhao nói khi kể lại việc vợ chồng cô bị buộc cách ly 14 ngày tại Trường Xuân, bị cấm vào các cửa hàng tiện lợi tại đây.

Họ nhiều lần tìm cách để trở về quê nhà nhưng không thành vì lệnh hạn chế giao thông. “Chúng tôi đã thử 3 lần nhưng vé tàu của chúng tôi lần nào cũng bị hủy. Chúng tôi không có cách nào để trở về”, Zhao, một giám đốc dự án cho một tổ chức từ thiện, kể lại.

Giờ đây, khi đã trở về Vũ Hán, họ vẫn chưa thể có một cuộc đoàn tụ gia đình khi phải tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Gao cho biết, cha mẹ anh may mắn còn khỏe mạnh, nhưng một số bạn bè của gia đình anh đã nhiễm loại virus đã khiến hơn 3.000 người tử vong ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, người Vũ Hán đang bắt đầu trở về quê nhà. “Giai đoạn đáng sợ nhất đã qua”, Gao nói.

Mặc dù vẫn còn lệnh hạn chế ra vào Hồ Bắc, song các tàu cao tốc vẫn chạy qua Hồ Bắc và dừng ở ga Vũ Hán. “Gia đình cháu đang ở Vũ Hán, nên cháu cảm thấy rất nhớ nhà”, Zhao Bojian, 13 tuổi, cho biết khi cùng bố xuống ga tàu Vũ Hán. Họ biết tin dịch Covid-19 bùng phát ở quê nhà khi đang du lịch Nhật Bản và ở lại Thượng Hải chờ tình hình có chuyển biến. “Chúng tôi đã tìm cách để trở về. Chúng tôi xa nhà đã quá lâu và tất cả những gì chúng tôi muốn là về nhà”, người đàn ông ở Vũ Hán cho biết.

Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 5/3, Trung Quốc ghi nhận hơn 3.000 ca tử vong và hơn 80.500 ca nhiễm Covid-19. Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc có xu hướng được kiểm soát với việc số ca nhiễm mới và số ca tử vong giảm mạnh kể từ khi dịch được cho là đạt đỉnh vào đầu tháng 2.

Trong khi đó, dịch bắt đầu lan rộng khắp các châu lục, trừ Nam Cực, và diễn biến phức tạp tại các điểm nóng như Hàn Quốc, Italia, Iran, Nhật Bản. Đến nay, Covid-19 đã lan ra hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 95.000 người nhiễm bệnh.

Minh Phương
Theo AFP