Công nương Diana đã tiên đoán trước được cái chết của mình
Một bức thư của Công nương Diana sau nhiều năm giấu kín vừa được người hầu của cô công bố cho thấy, Bông hồng của nước Anh đã tiên đoán trước được cái chết của mình gần một năm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Theo nguồn tin từ báo chí Anh, tháng 11/1996, Diana đã viết một bức thư có nội dung trên cho người hầu của mình là Paul Burrell.
Nội dung của bức thư nói rằng, có một số kẻ đang tìm cách hủy hoại cuộc đời cô bằng việc phá bỏ chiếc phanh và một số bộ phận khác trong xe của cô. Thông tin trên được viết ở trang đầu của bức thư và bức thư cũng có lời yêu cầu của Diana là cần vạch mặt chỉ tên những kẻ đang có âm mưu này. Theo tờ Mirror của Anh số ra mới đây thì bức thư được viết 11 tháng trước khi vụ tai nạn xảy ra đã giết chết Công nương Diana cùng bạn trai của cô là Dodi Fayed và người lái xe H. Paul.
Cha của Dodi Fayed, ông Mahamad al Fayed cho rằng, ông đã biết tường tận về cái chết của con trai mình và ông cũng cho biết rằng, cái chết này hoàn toàn không phải do tai nạn mà đã có kẻ đứng đằng sau. Chính vì vậy, ông kêu gọi Chính phủ Anh cần tiến hành một cuộc điều tra độc lập để làm sáng tỏ mọi vấn đề, nhưng mọi việc tới giờ vẫn bị lờ đi.
Sau vụ tai nạn, nước Pháp đã cho tiến hành một cuộc điều tra, các cơ quan chức năng nước này cho rằng, đây hoàn toàn là vụ tai nạn do lái xe chạy quá nhanh và không làm chủ được tốc độ vì trong máu lái xe có nồng độ cồn cao. Cho tới giờ Chính phủ Anh vẫn chưa cho tiến hành cuộc điều tra, nhưng phía Hoàng gia Anh vừa ra thông báo rằng, họ sẽ cố gắng để làm sáng tỏ mọi vấn đề trong thời gian tới.
| |
Công nương Diana và người hầu Paul Burrell. |
Người phát ngôn của anh trai Công nương Diana, E.Spencer đã cảnh báo bức thư được đăng trên báo và không đưa ra lời bình luận nào. Cha của Dodi Fayed đã chỉ trích Paul Burrell giữ bức thư quá lâu mà không đưa cho ông ta. Ông nói: "Tôi thực sự thất vọng khi mà Paul Burrell cầm bức thư tới 8 năm trời mới công bố cho báo chí biết”. Ông cũng đề nghị Paul Burrell giữ im lặng đề phòng khi có sức ép lớn từ Hoàng gia Anh. Bức thư cũng đã kể rằng, kể từ khi ly dị Thái tử Charles, phòng của Diana tại lâu đài Kensington luôn bị đặt máy nghe lén. Cô cũng cảm thấy rằng, cô luôn bị giám sát.
Theo Paul Burrell, anh luôn phải giữ bức thư kín đáo trong tâm trạng sợ sệt, vì nếu sơ suất một chút thì sẽ có nhiều kẻ săn lùng. Kể từ khi cầm bức thư trên tay, Paul Burrell luôn phải nghe, quan sát kỹ lưỡng những nguồn tin tới từ những người vốn từng là người thân với Diana. Theo Paul Burrell, làm như vậy để hiểu rõ hơn về con người Công nương. Ông cho rằng: "Công nương luôn là người được ưu ái trong tâm hồn nhiều người vì vậy tôi luôn phải trân trọng những gì mà cô ấy đã giao cho tôi”.
Trong số những người hầu thì có lẽ Paul Burrell luôn được Công nương Diana tin yêu và tâm sự những lúc cô buồn, đặc biệt là sau khi cô ly dị với Thái tử Charles. Theo báo chí Anh, bức thư mà Paul Burrell mới tiết lộ chỉ là một phần về những ngày cuối đời của cô, còn nhiều điều thú vị nữa chắc chắn báo chí sẽ khai thác được từ nhân vật này trong tương lai gần
Theo Văn Nguyễn
An ninh thế giới/ABC