1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô giáo kể về vụ xả súng ở Mỹ: "Đó là 35 phút dài nhất trong cuộc đời"

Minh Phương

(Dân trí) - Với một cô giáo ở trường tiểu học Robb, bang Texas (Mỹ), 35 phút đối mặt với vụ xả súng ngay bên ngoài lớp học là khoảng thời gian dài nhất trong đời cô.

Cô giáo kể về vụ xả súng ở Mỹ: Đó là 35 phút dài nhất trong cuộc đời - 1

Người dân ở Uvalde, Texas thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng (Ảnh: Getty).

Đó là một buổi sáng kinh hoàng với một nữ giáo viên giấu tên tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas. Buổi sáng hôm đó, khi học sinh của cô đang xem một bộ phim Disney trong buổi tổng kết năm học, cô đã nghe thấy tiếng súng nổ ở hành lang. Ngay lập tức, cô hét lên, yêu cầu học sinh của mình chui xuống gầm bàn và vội vã khóa cửa lớp học từ bên trong.

"Bọn trẻ làm theo lời tôi bảo. Chúng đã được tập dượt cho tình huống này nhiều năm. Hôm ấy, bọn trẻ biết đó không phải một cuộc tập dượt. Chúng tôi tự biết phải giữ im lặng nếu không sẽ bị phát hiện", cô giáo kể lại.

"Đó là 35 phút dài nhất trong đời tôi", cô nhắc lại khoảng thời gian cùng với các học trò của mình ẩn nấp khi tiếng súng vang lên liên hồi ở bên ngoài. Cô cho biết, một số học sinh đã khóc vì quá sợ hãi và cô đã tìm cách trấn an các em. Cô ra dấu hiệu để truyền thông điệp đến các học trò rằng: "Tất cả chúng ta sẽ không sao".

Cuối cùng, khi cảnh sát tiếp cận được khu vực lớp học và phá cửa sổ, cô đã nhanh chóng lần lượt đưa từng học sinh qua cửa sổ một cách có trật tự. "Sau khi học sinh cuối cùng được đưa ra ngoài, tôi quay lại để chắc chắn không còn em nào sót lại bên trong dù tôi biết chúng tôi phải nhanh chóng rời đi", cô kể lại.

Cô giáo kể về vụ xả súng ở Mỹ: Đó là 35 phút dài nhất trong cuộc đời - 2

Một cô gái bật khóc sau vụ xả súng (Ảnh: AFP).

Sau cú sốc này, cô hầu như không ngủ được, cô cũng chưa biết sẽ bắt đầu năm học mới như thế nào hoặc liệu cô có tiếp tục công việc giảng dạy hay không. Tuy nhiên, cô và học trò của mình vẫn may mắn hơn 21 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ xả súng, trong đó có 19 học sinh và 2 nhân viên trường học.

Vụ xả súng xảy ra gần trưa ngày 24/5 theo giờ địa phương tại trường tiểu học Robb, Uvalde, bang Texas của Mỹ. Nghi phạm được xác định là nam thanh niên 18 tuổi có tên Salvador Ramos.

Giới chức trách địa phương cho biết, nghi phạm đã bắn trọng thương chính bà của mình, sau đó lái xe, mang theo súng và một ba lô chứa đầy đạn đến khu vực học. Chỉ khoảng 15 phút trước khi gây án, nghi phạm đã đăng một dòng trạng thái trên Facebook, trong đó nói rằng hắn sẽ nổ súng ở một trường học. Nghi phạm đã bị lực lượng an ninh bắn chết sau khi đột nhập và xả súng gần 1 tiếng đồng hồ bên trong trường học. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng trường học đẫm máu nhất ở Mỹ trong nhiều năm qua.

Theo NBC