1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cha mẹ đỏ mắt chờ tin con suốt đêm sau thảm kịch giẫm đạp ở Seoul

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhiều bậc cha mẹ đã thức trắng đêm ở bên ngoài bệnh viện, tự hỏi con họ đang ở đâu sau thảm kịch giẫm đạp khiến 151 người thiệt mạng ở Seoul.

Cha mẹ đỏ mắt chờ tin con suốt đêm sau thảm kịch giẫm đạp ở Seoul - 1

Người thân của các nạn nhân đau buồn sau thảm kịch giẫm đạp ở Seoul (Ảnh: Getty).

Vào cuối ngày thứ 7 (29/10), tại khu phố đêm Itaewon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ít nhất 151 người - hầu hết ở độ tuổi 20 - đã thiệt mạng khi đám đông hàng nghìn người tràn vào một con hẻm hẹp gần khách sạn Hamilton.

Bên ngoài Bệnh viện Đại học Soonchunhyang, nơi chỉ cách Itaewon 950m, các bậc cha mẹ vẫn mỏi mắt chờ đợi tin tức về con mình trong tiết trời lạnh giá.

Trong nhiều giờ đồng hồ, những chiếc xe cấp cứu đổ về bệnh viện này để tiếp nhận thi thể. Từ nhà xác của bệnh viện, một thi thể được phủ trong tấm vải trắng được đưa vào xe cấp cứu. Sau đó, những thi thể khác tiếp tục được đưa đi.

Cảnh sát tại hiện trường giải thích rằng, Bệnh viện Đại học Soonchunhyang, nơi đã tiếp nhận khoảng một nửa số ca tử vong trong đêm, đã hết chỗ và phải đưa một số người đi nơi khác.

Cha mẹ đỏ mắt chờ tin con suốt đêm sau thảm kịch giẫm đạp ở Seoul - 2

Gia đình chờ tin tức người thân mất tích tại một trung tâm cộng đồng ở Seoul (Ảnh: Reuters).

Các bậc cha mẹ, với đôi mắt ướt đẫm, vẫn không ngừng dõi theo những chiếc xe cấp cứu nối tiếp nhau chở các thi thể rời khỏi bệnh viện.

"Có lẽ con trai tôi đã chết", một người mẹ vừa nói vừa khóc nức nở, khi số nạn nhân tử vong lên tới 140 người vào khoảng 4 giờ sáng.

Cô cho biết lần cuối cô nói chuyện với con vào khoảng 19h40 tối 29/10. Con trai nói với cô rằng anh có thể sẽ về nhà muộn. Đến đêm, khi nghe tin về vụ giẫm đạp chết người tại nơi mà con trai cô đã đến, trái tim người mẹ bắt đầu đập loạn nhịp.

Con trai cô không nghe điện thoại. Linh cảm có điều gì không ổn, người phụ nữ đã đến gặp cảnh sát. Sau nhiều lần cầu khẩn, cô phát hiện ra rằng tín hiệu điện thoại cuối cùng của con trai ở Itaewon.

"Khi tôi đến Itaewon, họ nói rằng có rất nhiều điện thoại bị mất, và tôi nên đến bệnh viện gần đó xem con tôi có ở đó không. 140 người chết? Quá nhiều. Có lẽ con tôi đã chết. Tôi không biết nữa. Tôi không thể liên lạc với con", người phụ nữ tuyệt vọng.

Trong khi đó, một người mẹ khác bật khóc nức nở ở phòng gym Wonhyo trong khu phố, nơi các thi thể được chuyển đến. Cô cũng chạy đi chạy lại để tìm con.

"Tôi phải đi đâu? Làm ơn. Hãy cho tôi biết tôi phải làm gì", cô cầu xin các sĩ quan cảnh sát.

Bạn của con trai cô, người đã ở cùng anh trước khi hai người mất liên lạc giữa đám đông, đứng cạnh cô. "Con tôi có bị thương không? Cháu có chắc là đã nhìn thấy thằng bé như vậy không? Bạn có chắc đó là thằng bé không?".

Cha mẹ đỏ mắt chờ tin con suốt đêm sau thảm kịch giẫm đạp ở Seoul - 3

Thi thể được đưa ra khỏi hiện trường vụ giẫm đạp ở Seoul (Ảnh: Reuters).

Kim Da-bin, 19 tuổi, đã xin tiền mẹ trước khi đến Itaewon để gặp bạn trai trong lần hẹn cuối của họ vì bạn trai cô sắp đi nghĩa vụ quân sự. 7 giờ sau, bạn trai Kim đã gọi cho mẹ cô, khóc lóc và nói rằng cô đã chết. Bà Ahn, mẹ của Kim, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng nói chuyện với con gái khi bà lùng sục một bệnh viện ở Seoul để tìm con.

Một cặp vợ chồng già đến tìm cháu gái đã bị cảnh sát chặn lại khi họ cố gắng đến gần xe cấp cứu. Cả hai cho biết các thành viên khác trong gia đình đang sống rải rác khắp Seoul, mỗi người đang kiểm tra các bệnh viện khác nhau.

Cảnh sát nói với họ rằng hiện không thể xác nhận bất cứ điều gì và các thi thể đang được chuyển đến bệnh viện ở nơi khác hoặc đến phòng gym vì không đủ chỗ.

Thảm kịch giẫm đạp khiến 151 người thiệt mạng ở Hàn Quốc

Theo Yonhap, Korea Herald