1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cậu bé 7 tuổi gây quỹ 100.000 USD cho Haiti

(Dân trí) - Một cậu bé 7 tuổi đã gây quỹ 100.000 USD để giúp những người sống sót sau thảm hoạ động đất tại Haiti sau khi nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ được cứu sống từ các đống đổ nát.

 
Cậu bé 7 tuổi gây quỹ 100.000 USD cho Haiti - 1
Charlie Simpson (phải) đạp xe để gây quỹ từ thiện.

Charlie Simpson rất buồn trước sự tàn phá của trận động đất nên đã nói với mẹ rằng cậu muốn làm một điều gì đó để trợ giúp.

Trước lời kêu gọi giúp đỡ người dân Haiti của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Charlie đã thực hiện cuộc đạp xe với quãng đường 8km vòng quanh công viên South Park, nơi cậu sinh sống để gây quỹ ủng hộ.

Cậu lên tiếng kêu gọi mọi người ủng hộ trên trang web JustGiving. Ban đầu, mục tiêu mà Charlie Simpson hướng đến là số tiền 800 USD. Tuy nhiên, số tiền quyên góp được cuối cùng đã vượt xa sự mong đợi của cậu bé. Những nỗ lực của Charlie đã khích lệ hàng trăm người khác trên mạng và họ đã tài trợ tổng cộng khoảng 100.000USD chỉ trong một ngày.

Quỹ UNICEF đã thay mặt những trẻ em ở Haiti gửi lời cảm ơn đến Charlie.

Charlie, từ Fulham, phía tây London, nói: “Cháu rất buồn khi nhìn thấy những hình ảnh trên truyền hình”. Charlie đã đề nghị người mẹ Leonora giúp cậu thiết lập một trang web tài trợ và nói thêm: “Cháu và mẹ đã gửi đi thông điệp trên Internet và có kết quả tức thì”.

“Cháu muốn thực hiện một chuyến đạp xe từ thiện cho Haiti bởi ở đó đã xảy ra một trận động đất lớn và rất nhiều người mất đi cuộc sống của họ. Cháu muốn kiếm một số tiền để mua thực phẩm, nước uống và lều cho tất cả mọi người ở Haiti”.

Bà Leonora cho biết: “Cậu bé rất buồn khi theo dõi thông tin về trận động đất và thật tuyệt vời khi thấy Charlie có động lực và muốn làm điều gì đó cho một vấn đề quan trọng như thế này ”.

“Charlie cảm động tới rơi nước mắt. Cậu bé ngồi cạnh chiếc máy tính của tôi rồi chúng tôi trò chuyện về những điều cậu bé có thể làm và cách thức thực hiện”.

“Chúng tôi không thể tin được là có thể quyên được nhiều tiền đến vậy. Tôi rất tự hào về Charlie, cậu bé đã làm rất tốt. Cậu bé rất chăm chỉ và đã quyên được một số tiền lớn”.

Tất cả số tền tài trợ từ trang web JustGiving sẽ được chuyển tới UNICEF, tổ chức đang thực hiện các công tác cứu trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh, giáo dục, dinh dưỡng và bảo vệ trẻ em trên khắp thế giới.

David Bull, giám đốc điều hành của Unicef tại Anh, phát biểu: “Đây là một hành động rất dũng cảm và sáng tạo của Charlie. Điều này cho thấy Charlie không chỉ thấu hiểu những gì mà những đứa trẻ ở cùng độ tuổi với cậu bé đang phải trải qua ở Haiti mà còn đủ khôn ngoan để biết rằng cậu có thể giúp đỡ họ. Ý tưởng của Charlie tựa như một hạt giống nhỏ. Hạt giống mà cậu bé đã gieo trồng sẽ lớn rất nhanh và có một chỗ đứng xứng đáng trong thế giới nhân đạo. Thay mặt những trẻ em ở Haiti, tôi cảm ơn Charlie vì nỗ lực của cậu bé”.

Michael Newsome, giám đốc gây quỹ cho Haiti của UNICEF, nói: “Charlie đã tự mình làm điều đó. Thật thật đặc biệt khi một đứa trẻ tại Anh lại bày tỏ sự quan tâm tới trẻ em ở Haiti. Trẻ em tại Haiti hiện ở trong tình cảnh dễ bị tổn thương nhất”.

Một nữ phát ngôn viên của UNICEF nói thêm, ý tưởng độc đáo của Charlie đã tạo ra sự khác biệt lớn. “Cậu bé đã giúp mang lại nước sạch cho hàng nghìn người tại Haiti”.

“Chúng tôi rất vui trước hành động của mọi người dành cho cuộc đạp xe của Charlie. Chúng tôi chưa gặp một ai có khả năng gây quỹ 100.000 USD chỉ trong một ngày cho chúng tôi trước đó”.

“Charlie là một cậu bé đáng cảm phục, tốt bụng và hào phóng. Cậu bé cũng đã chứng tỏ với cả nước rằng giúp đỡ mọi người không phải là chuyện quá khó khăn ”.

Võ Hiền-An Bình
Theo BBC, Telegraph