1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh tượng như "tận thế" khi máy bay cuối cùng của Mỹ rời Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Sân bay vương vãi mảnh vỡ của vũ khí bị phá hủy, những tiếng súng rền phía xa trong đêm khiến phi hành đoàn trên những chuyến bay cuối cùng ở sân bay Kabul rời Afghanistan cảm giác như "cảnh tận thế".

Mỹ phá hủy thiết bị quân sự trước khi rời Afghanistan

Cảnh tượng như tận thế khi máy bay cuối cùng của Mỹ rời Afghanistan - 1

Cảnh ngổn ngang tại sân bay Kabul sau khi Mỹ rút quân (Ảnh: Reuters).

Khi những máy bay vận tải quân sự C-17 cuối cùng của Mỹ chuẩn bị rời khỏi Afghanistan hôm 30/8, bầu trời thủ đô Kabul rực pháo hoa và những tiếng súng nổ. Sân bay Hamid Karzai vương vãi đầy những mảnh vỡ thiết bị quân sự mà quân đội Mỹ phá hủy trước khi rời đi. Qua kính nhìn xuyên đêm của binh sĩ Mỹ, các tay súng Taliban xuất hiện bên trong sân bay.

Nằm trên đường băng của sân bay Hamid Karzai lúc đó là 5 chiếc C-17 cuối cùng của quân đội Mỹ chuẩn bị rời Afghanistan, đánh dấu chấm dứt gần 20 năm hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia này.

Trong những giờ cuối cùng, không còn hệ thống phòng thủ tên lửa nào bảo vệ họ trên đường băng, cũng không còn ai ở đài kiểm soát không lưu hướng dẫn chuyến bay.

"Cảnh tượng như ngày tận thế. Nó giống như một bộ phim kinh dị khi toàn bộ máy bay bị phá hủy, cánh cửa mở toang, bánh xe bị hỏng. Một máy bay còn bị cháy chỉ còn phần buồng lái, phần sau bị thiêu rụi chỉ còn như một bộ xương cá", Trung tá Không quân Braden Coleman, người chịu trách nhiệm giám sát các mối đe dọa bên ngoài máy bay, cho biết.

Nói về những giờ cuối cùng trước khi rời khỏi Afghanistan trong bóng đêm, Đại úy Kirby Wedan, một thành viên của Phi đội Không vận Viễn chinh 816 của Không quân Mỹ, cho biết: "Tình hình chắc chắn rất căng thẳng. Chúng tôi đã dõi theo mọi thứ đang diễn ra để đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng". Bà cũng nhấn mạnh thêm rằng, nơi mà máy bay của họ đang đậu từng bị tấn công trước đó không lâu. Tối hôm đó, một nhóm người dân đã tìm cách vào sân bay và lên máy bay, nhưng đã bị binh sĩ Mỹ ngăn chặn.

Sau hơn 3 giờ duyệt danh sách để đảm bảo mang theo tất cả binh sĩ và thiết bị cần thiết, phi hành đoàn các máy bay C-17 lần lượt nhận được lệnh cất cánh từ Trung tá Alex Pelbath, một phi công giữ vai trò chỉ huy cho chuyến xuất phát cuối cùng. "Các máy bay lần lượt cất cánh, cách nhau chỉ khoảng 30 giây, vì vậy, tất cả máy bay của chúng tôi rời sân bay chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút", ông Pelbath cho biết.

Cảnh tượng như tận thế khi máy bay cuối cùng của Mỹ rời Afghanistan - 2

Thiếu tướng Chris Donahue bước lên máy bay vận tải C-17 cuối cùng của Mỹ rời khỏi Kabul vào ngày 30/8 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Những căng thẳng chỉ được xua tan sau khi chiếc C-17 cuối cùng rời không phận Kabul. Lúc này, ông Pelbath đã gửi đi thông điệp lực lượng quân sự Mỹ đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. "Đó là hình ảnh mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi vẫn không tin đó là sự thật", ông Pelbath kể lại khoảnh khắc nhiều cảm xúc khi những máy bay cuối cùng của Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan tối 30/8, ngay trước hạn chót mà Tổng thống Joe Biden đưa ra. Ông Biden cho biết, trong chiến dịch di tản kéo dài 18 ngày này, Mỹ và các nước trong liên quân đã sơ tán khoảng 123.000 người bao gồm cả dân thường, nhà ngoại giao và binh sĩ.

Máy bay Mỹ cuối cùng rời Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến dài nhất lịch sử