1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Mỹ lại bắn chết một người da màu

(Dân trí) - Anh trai của người da màu treo cổ tại California tuần trước đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng của cảnh sát Mỹ.

Cảnh sát Mỹ lại bắn chết một người da màu - 1

Người biểu tình đòi công bằng cho Robert Fuller. (Ảnh: Sky)

Giới chức sở cảnh sát Los Angeles thông báo các sĩ quan cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông tại Rosamond, bang California vào chiều ngày 17/6.

Thông báo cho biết cảnh sát đã theo dõi đối tượng bị truy nã về tội bắt cóc, bạo lực gia đình và tấn công bằng vũ khí chết người. Khi các nhà điều tra tìm cách chặn xe của người này, anh ta đã mở cửa và bắt đầu nổ súng.

Các sĩ quan cảnh sát sau đó cũng nổ súng và hạ gục đối tượng. Người phụ nữ trong xe bị thương ở ngực và được đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương không đe dọa tới tính mạng. Một bé gái 7 tuổi cũng có mặt trong xe nhưng may mắn không bị thương.

Jamon Hicks, luật sư của gia đình Robert Fuller - thanh niên da màu 24 tuổi bị phát hiện treo cổ chết tại thành phố Palmdale, bang California vào tuần trước, cho biết người bị cảnh sát Los Angeles bắn chết là Terron Jammal Boone. Boone là anh trai cùng cha khác mẹ với Fuller.

Vụ việc trên xảy ra khi các nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của Robert Fuller. Cảnh sát Palmdale cho biết đây là một vụ tự tử, tuy nhiên dư luận đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và công bằng.

Cuối tuần trước, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình, kêu gọi các nhà chức trách xem xét vụ việc liên quan tới cái chết của Robert Fuller và đòi công lý cho người đàn ông da màu này.

Những người biểu tình đã chất vấn giới chức thành phố tại một cuộc họp báo rằng tại sao họ lại nhanh chóng kết luận Fuller tự tử. Họ cũng yêu cầu tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập.

Cảnh sát Mỹ lại bắn chết một người da màu - 2

Công dân da màu Robert Fuller (Ảnh: Dailymail)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ sục sôi với các cuộc biểu tình sắc tộc sau cái chết của công dân da màu George Floyd. Người đàn ông da màu này đã bị cảnh sát ở bang Minnesota ghì cổ đến chết hôm 25/5 vì dùng đồng 20 USD giả.

Khi vụ việc trên chưa kịp lắng xuống, vào tối 12/6, người đàn ông da màu Rayshard Brooks, 27 tuổi, bị cảnh sát bắn trọng thương và tử vong sau khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tại bãi đỗ xe của một nhà hàng bán đồ ăn nhanh ở thành phố Atlanta.

Garrett Rolfe, một cảnh sát da trắng đã bắn hai phát đạn vào lưng của Brooks khi người đàn ông này chĩa súng điện về phía cảnh sát trong lúc bỏ chạy. Rolfe đối mặt với 11 cáo buộc liên quan tới cái chết của Brooks.

Ông Trump muốn “công bằng” cho cảnh sát bị truy tố

Cái chết của Rayshard Brooks làm dấy lên làn sóng biểu tình tại Atlanta. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump dường như lên tiếng bảo vệ Rolfe và chỉ trích Brooks.

“Tôi nghĩ đó là một tình huống tồi tệ, nhưng bạn không thể kháng cự một cảnh sát. Nếu có bất đồng, bạn vẫn phải tôn trọng sự thật. Đó là một tình huống ngoài tầm kiểm soát", ông Trump nói hôm 17/6.

Tổng thống Trump cũng hy vọng Rolfe được hưởng công bằng.

“Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào sự công bằng. Tôi hy vọng anh ấy được hưởng công bằng, vì cảnh sát đã không được đối xử công bằng ở đất nước chúng ta. Tuy nhiên một lần nữa, bạn không thể phản kháng một cảnh sát kiểu như vậy”, ông Trump nhán mạnh.

Tổng thống Trump tuần này đã ký sắc lệnh cải tổ lực lượng cảnh sát, khuyến khích các sở cảnh sát thực hiện các tiêu chuẩn mới nhất về việc sử dụng vũ lực. Sắc lệnh mới cấm hành động ghì cổ, trừ khi tính mạng của cảnh sát gặp nguy hiểm, đồng thời khuyến khích cảnh sát sử dụng các loại vũ khí không sát thương như súng điện.

Thành Đạt

Theo Guardian