1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bệnh viện "vỡ trận", người Ấn Độ chữa Covid-19 dưới gốc cây

Thành Đạt

(Dân trí) - Bệnh nhân Covid-19 tại những ngôi làng ở Ấn Độ không có cơ hội được tới bệnh viện, mà phải tìm đến thầy lang để điều trị dưới gốc cây.

Bệnh viện vỡ trận, người Ấn Độ chữa Covid-19 dưới gốc cây - 1

Một bệnh nhân Covid-19 điều trị tại "phòng khám" ngoài trời ở làng Mewla Gopalgarh, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Tại một ngôi làng ở miền bắc Ấn Độ, nơi bị nhấn chìm trong đại dịch Covid-19, những người bệnh nằm ngay dưới gốc cây, còn chai truyền dịch treo trên cành cây. Những con bò gặm cỏ xung quanh, trong khi ống tiêm và vỏ thuốc rỗng nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Không có bác sĩ hay cơ sở y tế nào ở làng Mewla Gopalgarh thuộc bang Uttar Pradesh đông dân nhất Ấn Độ, cách thủ đô Delhi 90 phút lái xe. Có một bệnh viện công gần đó, nhưng cơ sở này không còn giường bệnh. Người dân trong làng nói rằng, họ không có đủ tiền để đến các phòng khám tư.

Thay vào đó, các thầy lang trong làng đã lập một phòng khám ngoài trời. Tại đây, họ phát chai truyền dịch và một số loại thuốc cho những bệnh nhân có triệu chứng mắc Covid-19.

Nhiều người tin rằng việc nằm dưới cây neem, một loại cây được dùng làm thuốc chữa bệnh, sẽ giúp làm tăng nồng độ ôxy cho họ. Tuy nhiên, hiện không có cơ sở khoa học cho niềm tin này.

"Khi mọi người cảm thấy khó thở, họ đi dưới tán cây để tăng nồng độ ôxy", Sanjay Singh, con trai một cụ ông 74 tuổi vừa qua đời cách đây vài ngày sau khi bị sốt, cho biết.

Singh nói rằng cha ông không được xét nghiệm và tử vong chỉ sau hai ngày.

"Mọi người đang chết dần và không có ai chăm sóc chúng tôi", Singh nói.

Bệnh viện vỡ trận, người Ấn Độ chữa Covid-19 dưới gốc cây - 2

Thầy lang dựng "phòng khám" điều trị bệnh nhân Covid-19 dưới tán cây ở làng Mewla Gopalgarh, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Làn sóng Covid-19 thứ 2 tại Ấn Độ trong những tuần gần đây đã đẩy các bệnh viện ở những thành phố lớn như Delhi tới bờ vực kiệt quệ. Không dừng lại ở đó, dịch bệnh tiếp tục càn quét vùng nông thôn rộng lớn của Ấn Độ - nơi dịch vụ chăm sóc y tế vốn là vấn đề nan giải.

Trong bài phát biểu vào tuần trước, Thủ tướng Narendra Modi, nhà lãnh đạo đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì không chuẩn bị sẵn sàng cho việc ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ hai, cho biết đại dịch đang lan nhanh tại các ngôi làng và kêu gọi người dân không được xem nhẹ các triệu chứng.

"Hãy đi xét nghiệm, tự cách ly và bắt đầu dùng thuốc đúng giờ", ông Modi kêu gọi.

Tại làng Mewla Gopalgarh, người dân vẫn phải tự lo liệu cho chính mình theo cách tốt nhất có thể. Một phụ nữ phải mượn bình ôxy từ hàng xóm, sau khi tình trạng sức khỏe của người này được cải thiện hơn.

"Thực tế là không có cuộc xét nghiệm Covid-19 nào. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng họ (cơ sở xét nghiệm) nói với chúng tôi rằng họ không có đủ nhân viên", Yogesh Talan, 48 tuổi, người từng là trưởng làng, cho biết.

Ấn Độ ngày 17/5 cho biết số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục giảm, mặc dù số ca tử vong trong ngày vẫn ở mức trên 4.000 người.

Bắt đầu có xu hướng giảm từ tuần trước, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua được Bộ Y tế Ấn Độ công bố là 281.386 trường hợp. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong ngày tại Ấn Độ giảm xuống dưới 300.000 người kể từ ngày 21/4. Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 4.106 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

Trong nhiều tháng gần đây, không nơi nào trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 hơn Ấn Độ, khi một chủng virus mới xuất hiện khiến số ca nhiễm tăng vọt tại nước này. Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, với hơn 25 triệu ca nhiễm và hơn 275.000 ca tử vong vì Covid-19.