Bạo lực tại Thái Lan, 18 người thiệt mạng
(Dân trí) - Quân đội Thái lan hôm nay xác nhận, ít nhất 18 người, trong đó có 11 thành viên thuộc lực lượng bán quân sự, đã thiệt mạng trong 2 vụ bạo lực ở miền nam nước này xảy ra vào tối 31/5.
Cũng theo ông Akara Thiprote, các nhân viên tuần tra trước đó đã đi làm nhiệm vụ kiểm soát một nhóm phụ nữ và trẻ em biểu tình trên đường Yala-Betong, thuộc quận Bannang Sata - nổi tiếng là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất đối với các lực lượng an ninh ở miền nam Thái Lan.
Những người biểu tình yêu cầu quân đội chính phủ rút khỏi khu bực 3 tỉnh miền nam bất ổn là Pattani, Narathiwat và Yala, nơi hơn 2.200 người đã thiệt mạng kể khi làn sóng bạo động bùng phát vào tháng 1/2004.
Ngay sau vụ đánh bom ở Yala, hàng chục kẻ lạ mặt đã nổ súng vào nhóm người vừa ra khỏi một nhà thờ sau buổi lễ cầu nguyện ở quận Sabayoi, thuộc tỉnh Songkhla, làm 5 người thiệt mạng tại hiện trường. 2 người khác chết sau đó tại bệnh viện.
Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tấn công nhưng giới chức trách nghi ngờ các lực lượng nổi dậy Hồi giáo là chủ mưu của vụ xả súng này.
Người dân Thái Lan đa phần theo đạo Phật trong khi một số lượng nhỏ người Hồi giáo tập trung sống ở miền Nam, thường phàn nàn về nạn đối xử phân biệt chủng tộc trong một thời gian dài. Mục tiêu của các lực lượng nổi dậy Hồi giáo là những người theo đạo Phật. Tuy nhiên, người Hồi giáo - chủ yếu là quan chức đang làm việc cho chính phủ, cũng trở thành mục tiêu tấn công trong các vụ bạo lực vài tháng gần đây.
VTH
Theo AP