1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3336:

Xót xa cậu học trò nghèo bị nhiễm uốn ván trong lúc đi lượm ve chai

(Dân trí) - Mẹ bỏ đi, một mình ba không nuôi nổi 4 miệng ăn, bé Kiệt thường phải nghỉ học đi lượm ve chai. Trong lúc lội trên bãi rác, cháu không may bị kẽm gai xuyên thấu bàn chân trái. Người cha nghèo đau đớn, hối hận vì không đưa con đi chích ngừa khiến bé mắc uốn ván.

Bé Kiệt không may nhiễm uốn ván gì giẫm kẽm gai

Cậu học trò nghèo vượt khó

Trên giường bệnh khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực Chống độc Trẻ em, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, cậu bé Nguyễn Văn Kiệt (11 tuổi) vẫn đang bị cứng hàm, giọng nói méo mó nhưng luôn miệng đòi cha đưa về nhà để đi học vì sắp đến ngày thi.

Sau nhiều nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, Kiệt tạm qua được giai đoạn nguy kịch do căn bệnh uốn ván và phải nằm viện theo dõi, điều trị thêm nhiều tuần để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Xót xa cậu học trò nghèo bị nhiễm uốn ván trong lúc đi lượm ve chai - 1

Bé Kiệt đau đớn trên giường bệnh vì nhiễm uốn ván

Thông tin từ trường Tiểu học Cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cho hay, cậu bé Nguyễn Văn Kiệt có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng hiếu học. Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho Kiệt, nhà trường đã miễn hoàn toàn học phí, chi phí học bán trú, hỗ trợ đồng phục, sách vở… Ngoài ra, 2 em của Kiệt là Nguyễn Văn Nam (9 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Hương (7 tuổi) cũng đang nhận được sự hỗ trợ tương tự để có thể đến trường.

Xót xa cậu học trò nghèo bị nhiễm uốn ván trong lúc đi lượm ve chai - 2

Vết thương nhỏ ở bàn chân khi đi lượm rác khiến cậu bé gặp nạn 

Nhà nghèo nhưng Kiệt luôn cố gắng học tập và hoàn thành các môn học, được thầy cô đánh giá năng lực phẩm chất khá tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây Kiệt thường xuyên nghỉ học 2 buổi mỗi tuần không có lý do. Nhà trường đã cử giáo viên xuống tận nơi em ở để nắm tình hình thì mới hay mẹ đã bỏ về quê, một mình cha không lo nổi cho 4 miệng ăn nên Kiệt phải nghỉ học theo cha đi lượm ve chai (sắt vụn, chai nhựa...)

Xót xa cậu học trò nghèo bị nhiễm uốn ván trong lúc đi lượm ve chai - 3

Người cha nghèo bùi ngùi, hối hận vì không mang con đi chích ngừa

Các thầy cô đang cố gắng động viên để cha của Kiệt cho em trở lại trường đi học đều hơn thì tai họa ập đến. Trong lúc đi lượm ve chai, Kiệt không may bị cây kẽm gai đâm thấu bàn chân trái. Thấy Kiệt khập khiễng lên lớp thầy cô thương xót mang đến phòng y tế băng bó rồi mời phụ huynh đến đề nghị đưa em đi chích ngừa, điều trị. Tuy nhiên, người cha vì quá nghèo đã vô tình để con rơi vào nguy hiểm.

Con nguy kịch, cha chỉ có vài chục nghìn trong túi

Bên giường bệnh của con, anh Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi) tâm sự: “Tôi cùng vợ là Trần Thị Thùy Dung (32 tuổi) có với nhau được 4 đứa con. Trước đây, 2 vợ chồng đi làm công nhân nhưng do công ty chuyển đến cơ sở mới quá xa, đi lại khó khăn nên chúng tôi lần lượt nghỉ việc”. Cả đại gia đình 3 thế hệ cùng sống trong căn nhà nhỏ trên đất của nông trường Lê Minh Xuân. Để kiếm sống, vợ chồng họ bắt đầu đổi nghề sang làm mướn, đi bán vé số và lượm ve chai.

Xót xa cậu học trò nghèo bị nhiễm uốn ván trong lúc đi lượm ve chai - 4

Cậu bé nghẹn ngào khi nghĩ đến trường lớp và kỳ thi sắp tới

Nhưng cuộc sống mỗi ngày một khó khăn hơn, những khoản tiền ít ỏi có được chỉ đủ sống tằn tiện qua ngày. Ở cùng nên “cái bát cũng xát nhau” chị chồng em dâu nảy sinh mâu thuẫn, hơn 7 tháng trước không chịu nổi căng thẳng, chị Thùy Dung bế con út là Nguyễn Văn Hoàng Phi (5 tuổi) về Long An nương nhờ mẹ đẻ. Vợ chồng không mâu thuẫn nhưng anh Hùng bất lực chịu cảnh li tán vì bản thân không thể giải quyết được mâu thuẫn gia đình lớn.

Trước đây vợ đi bán vé số, em đi lượm ve chai mỗi ngày cũng kiếm được trung bình 200 nghìn đồng lo cho các con, giờ một mình nuôi 4 miệng ăn nên luôn trong cảnh ăn bữa trước thiếu bữa sau. Đó là lý do người cha thường xuyên bắt cậu con trai lớn phải nghỉ học mỗi tuần 2 buổi đi cùng lượm ve chai thì cha con mới đủ gạo ăn.

Xót xa cậu học trò nghèo bị nhiễm uốn ván trong lúc đi lượm ve chai - 5

Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho cậu bé đáng thương

Người cha khốn khổ nghẹn ngào: “Nó ham học lắm… mỗi lần bắt con nghỉ học tôi biết nó buồn, nghỉ học thì cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của con nhưng tôi chẳng thể làm khác được cũng vì miếng cơm manh áo cho cả gia đình”.

Người cha của Kiệt tâm sự, hôm đó hai cha con đang đi lượm ve chai thì Kiệt giẫm phải cây kẽm xuyên thấu lòng bàn chân trái, máu chảy nhiều. Người đi đường thấy vậy bảo tôi đưa con đi chích ngừa không sẽ khổ cho nó nhưng tôi không có tiền. Tôi nghĩ, vết thương chảy máu chút xíu rồi vài ngày sẽ khỏi nên chỉ mua băng vết thương cá nhân để cầm máu cho cháu. Nhưng được vài ngày sau Kiệt bắt đầu có biểu hiện bất thường, thằng bé kêu đau chân, cứng miệng, ăn uống không được bao nhiêu.

“Nó ú ớ kêu ba ơi cứu con… khi tôi bế đi bệnh viện thì toàn thân nó cứng ngắc giật giật. Bác sĩ nói con tôi bị uốn ván nguy kịch tính mạng. Nhiều người trách mắng bảo tôi đưa con đến bệnh viện quá trễ. Tôi cũng hối hận quá, giá như tôi làm liều đi vay tiền chích ngừa cho con thì không khổ thế này", người cha khốn khổ kể tình cảnh con nhiễm uốn ván

Xót xa cậu học trò nghèo bị nhiễm uốn ván trong lúc đi lượm ve chai - 6

Cậu học trò nghèo đang rất cần sự giúp sức của cộng đồng để tiếp tục điều trị và có điều kiện học tập

Theo Bác sĩ Trần Kim Hùng, người trực tiếp điều trị cho Kiệt: “Cơ thể bé Kiệt chưa có kháng thể ngừa uốn ván, khi bị vết thương ở lòng bàn chân, vi trùng gây bệnh đã tấn công. Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng kháng sinh, sử dụng thuốc chống gồng giật, vệ sinh vết thương, cắt lọc hoại tử. Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân đang có diễn tiến tích cực, tạm qua được giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh nhi cần phải theo dõi, điều trị khoảng 2 tuần nữa để tránh các biến chứng có thể xảy ra. Bệnh nhi có bảo hiểm y tế nhưng khoản ngoài danh mục và chi phí phát sinh trở thành gánh nặng của gia đình bệnh nhi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3336: Anh Nguyễn Văn Hùng, khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực Chống độc Trẻ em, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM

Điện thoại: 0345711247

Hoặc: ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

  1. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Vân Sơn