1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3483:

Xót thương "đôi bàn tay thô ráp" của người em "cắn răng" chăm anh bệnh tật

(Dân trí) - Bố mẹ mất sớm, anh trai bị tai nạn chấn thương sọ não phải nằm viện hơn nửa năm qua. Từ đó, người em nuốt nước mắt chăm sóc đến nỗi "thô ráp cả đôi bàn tay" mà bệnh tình anh chưa thuyên giảm.

Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, lạnh tanh, anh Lê Đức Thủy (35 tuổi, ở thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) nằm thoi thóp trên chiếc xe lăn đặt ở góc nhà. Khi chúng tôi đến cũng là lúc anh Thủy vừa được người em trai đưa về nhà sau hơn nửa năm nằm điều trị tại bệnh viện. Nhìn dáng người co quắp, xanh xao, yếu ớt, ánh mắt vô hồn của anh trông thật xót xa.

Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 1
Anh Lê Đức Thủy bị tai nạn hiện nằm liệt một chỗ.

Đôi bàn tay thô ráp, vụng về của cậu em trai Lê Đức Giang (26 tuổi) ngày nào giờ cũng đã quen với các động tác chăm sóc người anh ruột sống cảnh thực vật. Trong căn nhà ấy đã lâu rồi không còn hình bóng của bố mẹ.

Rót ly nước mời khách, Giang nhớ lại những quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời của hai anh em. Năm 2015 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, mẹ  qua đời. Đến năm 2017, bố cũng mất vì căn bệnh hiểm nghèo.

Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 2
Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 3
Bố mẹ mất, anh bị tai nạn nên Lê Đức Giang phải nghỉ việc chăm sóc anh.

Những sóng gió cuộc đời vừa tạm lắng xuống chưa được bao lâu thì tai họa lại ập đến với anh em Giang. Đầu năm 2019, anh Thủy về quê ăn Tết không may bị tai nạn, mặc dù đã chữa trị hơn nửa năm nay nhưng anh Thủy vẫn chưa hồi phục.

“Bố mẹ mất, hai anh em tính dành dụm dồn tiền làm lại nhà cửa để vợ chồng anh ấy về quê làm ăn, hương khói cho bố mẹ. Nhưng không ai biết trước được số phận, anh ấy lại bị tai nạn vào đúng ngày mùng 4 Tết, giờ thành ra như thế. Giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi, dù còn rất ít hi vọng nhưng cũng phải cố gắng để duy trì sự sống cho anh”, Giang nói trong nước mắt.

Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 4
Do hết tiền, vừa qua Giang phải tạm đưa anh về nhà để vay tiền.

Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên ngày trước chỉ học hết lớp 9, Giang đã phải nghỉ học đi làm thuê. Sau khi anh trai bị tai nạn, chị dâu mang bầu không làm được việc gì nên Giang đã phải nghỉ công việc về quê chăm sóc anh.

Có lẽ rất đau đớn về thể xác, nhưng anh Thủy nào có chia sẻ được với ai. Những cơn co giật cứ liên tục hành hạ anh. Đã hơn nửa năm qua, gần như chỉ một mình Giang ăn nằm tại bệnh viện để chăm sóc anh. Cuộc sống gần như bế tắc hoàn toàn, bởi không còn làm được việc gì, trong khi chi phí sinh hoạt và điều trị cho anh trai ngày một nhiều hơn.

Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 5
Giang đau đớn, buồn bã khi nghĩ đến điều kiện gia đình khó khăn, anh lại bị tai nạn nằm liệt một chỗ.

“Vừa qua, bệnh tình của anh ấy vẫn nặng vậy, nhưng vì hết tiền, chị dâu thì mới sinh con, chú phải lo cho các em mà anh ấy lại hay lên cơn co giật. Hơn nữa không có ai chăm sóc nên em đành đưa anh ấy về nhà để xoay tiền rồi lại xuống viện”. Vừa xoay đầu anh trai lại cho ngay ngắn, giọng nói của Giang cứ nghẹn lại, những giọt nước mắt cứ chực trào ra.

Nhìn cảnh người anh bệnh tật nằm thoi thóp trên chiếc xe lăn, ánh mắt vô hồn khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Từ ngày anh trai nằm viện, căn nhà là tài sản duy nhất bố mẹ để lại cũng đã phải thế chấp, rồi mượn anh em, bạn bè, hàng xóm để có tiền chạy chữa.

Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 6
Vợ mới sinh con gái thứ 2 được nửa tháng, nhưng anh Thủy không nhận thức được về con gái của mình.

“Nếu nằm viện một tuần hay nửa tháng thì còn đỡ, mà đây xác định là còn lâu dài, trong khi điều kiện gia đình không biết nhìn vào đâu cả. Đến nay, chi phí điều trị cho anh đã mất hàng trăm triệu đồng, chủ yếu là vay mượn chứ gia đình không có tiền”, Giang buồn bã nói.

Ngồi bên cạnh, nghe cháu tâm sự, ông Lê Đức Hậu (chú ruột Giang) nghẹn ngào: “Cháu số phận không may bị tai nạn, bố mẹ thì mất sớm, vợ mới sinh đẻ, em trai nuôi anh, rất thương cháu nhưng không biết làm sao. Sống cảnh nông thôn, anh em họ hàng cũng chỉ giúp được một phần nào đó”.

Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 7
Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 8
Ông Lê Đức Hậu, chú ruột anh Thủy, thương các cháu nhưng điều kiện cũng khó khăn nên cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cháu.

Trong khi anh Thủy đang nằm viện, mới đây, ở quê vợ anh cũng phải nhập viện phẫu thuật sinh con rồi về bên ngoại nhờ bố mẹ chăm sóc. Con gái đầu 8 tuổi lâu nay cũng phải gửi bên ngoại. Thật xót xa khi cô con gái thứ hai vừa mới chào đời nhưng người bố lại không thể nhận thức được con mình.

“Thấy hoàn cảnh các cháu như thế đau xót lắm. Anh nằm một nơi, còn em trai thì bận chăm anh không làm được việc gì, không có tiền thuốc thang, sinh hoạt. Nhìn cháu buồn, nghĩ gánh được gì cho cháu thì chú sẵn sàng, nhưng không gánh được”. Người chú vừa nói, đôi mắt rơm rớm những giọt nước mắt xót thương cho hoàn cảnh của các cháu.

Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 9
Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 10

Vừa đưa anh về nhà được vài hôm vì hết tiền, Giang lại phải đưa anh nhập viện cấp cứu vì sốt cao.

Mới đưa anh trai về nhà được hai hôm, chưa kịp xoay tiền thì anh Thủy lại bị sốt nên cậu em trai lại phải đưa gấp xuống bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Quách Anh Tuấn, Khoa Nội thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Lê Đức Thủy vào trong tình trạng sốt cao, nước tiểu đục, gọi hỏi không đáp ứng. Bệnh nhân đang được theo dõi nhiễm khuẩn huyết từ đường tiết niệu trên bệnh nhân di chứng chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.  

Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 11
Xót thương đôi bàn tay thô ráp của người em cắn răng chăm anh bệnh tật - 12
Xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của chính quyền địa phương.

Ông Phạm Ngọc Sơn, thôn trưởng thôn 1, xã Thọ Thế chia sẻ: “Hoàn cảnh các cháu rất khó khăn, bố mẹ mất sớm, tài sản để lại chẳng có gì. Vợ chồng cháu Thủy Tết nhất về thắp hương cho bố mẹ, không may bị tai nạn, em trai phải bỏ việc về chăm sóc anh. Nông thôn còn khó khăn, sinh hoạt anh em, hàng xóm chỉ giúp được phần nào, rất thương các cháu nhưng địa phương cũng chỉ động viên tinh thần thôi. Vợ mới sinh phải mổ nằm một nơi, bệnh thì không biết khi nào cho khỏe được”.

Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh gia đình Giang đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để em có thể vượt qua cơn bĩ cực...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3483: Anh Lê Đức Giang, thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 0987.600.203

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Duy Tuyên