1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3453:

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3

(Dân trí) - Nhớ hôm vừa rồi cơn bão số 3 đổ bộ vào tỉnh Bạc Liêu, vợ chồng Út Nhớ nằm co ro ôm 2 đứa con thơ trong căn nhà như cái lều bạt. Họ chắp tay cầu mong cho cơn mưa qua nhanh sợ căn nhà sập xuống. Mặc dù cả vợ chồng đều mắc bệnh nhưng không có nổi cắc bạc để bước chân đến viện.

Một chiều đầu tháng 8 sau ảnh hưởng của cơn bão số 3, tôi tìm đến thăm đôi vợ chồng nghèo Nguyễn Duy An (23 tuổi, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Vừa đi qua cây cầu khỉ, trước mắt tôi là căn nhà lá nhỏ của gia đình em An có dấu hiệu đã xuống cấp, nằm sát bên con mương nội đồng. Xung quanh căn nhà dây giăng chéo tứ phía để kéo giữ lại cho thăng bằng, vậy mà trông ngôi nhà như một cái lều bạt liêu xiêu chỉ một trận gió lớn có thể bay cả căn nhà.

Hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng trẻ ở Bạc Liêu.

Hôm tôi đến, em An đã đi làm thuê, chỉ còn vợ và 2 đứa con nhỏ ở nhà. Tiếp chuyện với tôi, em Nguyễn Út Nhớ (23 tuổi, vợ em An) nói mấy trận giông gió bão số 3 vừa rồi, vợ chồng cứ thấp thỏm chẳng dám ngủ. Mưa lớn, nhà em phải lấy tạm tấm bạt trùm cả nóc để tránh dột.

“Cột kèo có chỗ đã bị mục, vách lá cũng đã hư hỏng, có chỗ trống trơn, không biết căn nhà sẽ chịu đựng được mấy cơn giông gió sắp tới nữa. Hôm cơn bão số 3 đổi bộ vào, vợ chồng ôm con chắp tay cầu mong cơn mưa qua nhanh không nhà sập xuống bất cứ lúc nào”, em Nhớ vừa đưa võng ru con vừa thở dài.

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 1
Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 2
Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 3
Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 4
Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 5
Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 6

Căn nhà lá của vợ chồng em An thời gian qua đã xuống cấp, cột kèo bị mối mọt, dột từ nóc...

Tôi nhìn quanh căn nhà mà không khỏi xót xa cho đôi vợ chồng trẻ. Bên trong có thể nói không có đồ gì quý giá, nhiều nhất có lẽ là mấy tấm bạt bằng cao su được dùng để làm vách ngăn cách nhà trước, buồng ngủ, trái nhà sau.

Còn nền đất chỗ thấp, chỗ cao được lót bằng mấy miếng bao đựng phân bón lúa, đựng thức ăn tôm ghép lại gọi là cho sạch sẽ một chút. Đây cũng là chỗ vui đùa, là “thế giới tuổi thơ” của 2 đứa con với mấy món đồ chơi cũ kỹ.

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 7

Nhiều nhất có lẽ là mấy miếng bao đựng phân bón, bao đựng thức ăn,... ghép lại để lót nền nhà trước...

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 8

trong buồng ngủ...

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 9

một phần nhà sau...

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 10

Mấy tấm bạt bằng cao su làm vách ngăn nhà trước và buồng ngủ...

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 11

vách buồng chống tạt nước...

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 12

... và che chắn phía trên buồng ngủ cho khỏi dột.

Có khách đến thăm, bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ chồng em Nhớ, nhà gần bên) cho biết, em An đi làm thuê làm mướn hàng ngày, có lúc đi theo vụ lúa cả tuần, ở nhà chỉ còn 3 mẹ con em Nhớ.

Bà nói, mỗi lần có mưa giông, bà ở bên đây lo lắm, nhà lá này gió cấp 2, 3 thôi thì khó mà trụ nổi, lỡ có gì thì con dâu, cháu nội không biết chạy đâu.

Bà Phượng cũng chia sẻ, vợ chồng con trai bà bấy lâu nay mơ ước có một căn nhà mới xây dựng đàng hoàng, chắc chắn hơn, để những khi em An đi làm cũng yên tâm cho vợ con ở nhà. Nhưng với tình cảnh khó khăn hiện nay thì ước mơ ấy chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực.

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 13

Chồng đi làm thuê, ở nhà 3 mẹ con em Nhớ với những nỗi lo sợ mỗi khi có mưa giông gió... trước căn nhà đã xuống cấp.

Ngồi ôm 2 đứa con vào lòng, em Nhớ thẩn thờ nhìn ra hiên nhà, nước mưa vẫn còn đọng lại sau cơn mưa hôm trước. Nhớ cho biết, bản thân em bị bệnh hen suyễn từ nhỏ, cứ trời lạnh là lại lên cơn mệt, khó thở nên vào mùa mưa sức khỏe cũng dễ yếu hơn, phải uống thuốc mới giảm.

“Hồi mang thai đứa con gái đầu lòng, cứ nửa đêm làm mệt lắm, có lúc phải nhập viện. Giờ mỗi tháng em bị mệt đến 3, 4 lần, một tuần mua cả trăm ngàn tiền thuốc để uống qua cơn”, em Nhớ bộc bạch.

Mới 23 tuổi, đã 2 đứa con (đứa gái lớn 6 tuổi, đứa trai nhỏ mới 15 tháng tuổi), em Nhớ không nghề nghiệp gì, bản thân sức khỏe lại yếu, chỉ việc chăm con thôi cũng đã vất vả. Còn chuyện cơm áo gạo tiền đều do một tay chồng em gánh vác.

Khổ nổi, nhà không đất sản xuất, em An nghề nghiệp không ổn định, ai kêu gì làm đó. Ngày nào có việc cũng chỉ kiếm được trên trăm ngàn đồng, số tiền này lo miếng ăn, cái mặc,... cho cả nhà 4 người chẳng đủ. Rồi tiền thuốc men cho vợ, sữa cho con,… nên cuộc sống của gia đình em luôn trong cảnh túng thiếu.

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 14

Năm nay cháu Nguyễn Kiều My (6 tuổi) vào lớp 1...

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 15

Còn cháu Nguyễn Khánh Duy (mới 15 tháng tuổi)....

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 16

Sân chơi của 2 cháu có lẽ chỉ là trên sàn nhà như thế này...

Vậy mà, sự nhọc nhằn, nỗi vất vả sau những ngày bươn trải của người chồng, người cha trẻ lại được “đền đáp” bằng dấu hiệu của căn bệnh thoát vị đĩa đệm.

Mẹ em An cho biết, mới đây thấy đau nhức quá, em An vào bệnh viện khám, bác sĩ kêu đi siêu âm, chụp hình để xác định bệnh nhưng em không dám vì sợ tốn tiền.

“Con nó nói chụp hình tốn tiền lắm, để tiền đó mua gạo ăn, mua thuốc chơ vợ, rồi đứa con gái lớn chuẩn bị vào học lớp 1 nên nó không chịu khám mà đành về nhà chịu trận”, bà Phượng ngậm ngùi nói về tình cảnh của con trai.

Khổ đến thế là cùng, căn bệnh thoát vị đĩa đệm nếu không điều trị sớm thì phải mổ tốn tiền nhiều nữa, còn để nặng không trị có khi bị liệt càng khổ hơn. Nhưng biết phải làm sao khi cả gia đình mấy miệng ăn, thiếu trước, hụt sau thì lấy gì mà trị bệnh.

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 17

Bản thân em Nhớ bị bệnh hen suyễn nên sức khỏe yếu, không thể làm được việc gì từ khi lấy chồng. Việc chỉ chăm lo 2 con nhỏ đã đủ vất vả....

Những cơn khó thở của em Nhớ cần uống thuốc mỗi khi trở bệnh. Tương lai 2 cháu Kiều My và Khánh Duy còn đang dài lắm ở phía trước cần từng chén cơm, cái chữ. Và khi người đàn ông trụ cột gia đình gắng gượng cơn đau để kiếm tiền nuôi vợ con… thì ước mong có một căn nhà vững chắc hơn của gia đình này có lẽ quá xa vời.

Trời thì đang vào mùa mưa bão, và giông lốc cứ đến bất thường, để căn nhà lá đơn sơ, liêu xiêu này chống chọi thì khó có thể nói trước chuyện gì sẽ xảy đến, lỡ như... 

Xót thương cảnh vợ chồng Út Nhớ ôm con thơ trong lều bạt vượt qua cơn bão số 3 - 18

Gia đình em Nhớ rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để có điều kiện làm lại căn nhà, lo cho các con có một tương lai tươi sáng hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Em - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội xác nhận, gia đình của vợ chồng em Nguyễn Duy An và Nguyễn Út Nhớ thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, cuộc sống rất khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3453: Em Nguyễn Út Nhớ (ngụ ấp Bưng Xúc, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu)

Số ĐT: 0971 674925

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Huỳnh Hải