1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Trao tiếp gần 90 triệu đồng đến với em Y Kát Niê

(Dân trí) - Ngày 4/5, PV báo Dân trí đã tiếp tục đến thăm em Y Kát Niê đang nằm tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi và sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) và trao tiếp số tiền 89.975.000 đồng – đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí đã gửi về Quỹ nhân ái của báo để giúp đỡ em.

Hoàn cảnh của em Y Kát Niê (8 tuổi) vô cùng bi đát khi em trèo lên hái vú sữa thì bị té ngã xuống đất dẫn đến bị chấn thương sọ não nặng, dập não, xuất huyết não trán 2 bên, viêm phổi, tình trạng hết sức nguy kịch.


Bác sĩ Y Bliu Arul – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cùng các bác sĩ, cán bộ của bệnh viện đại diện gửi trao số tiền 89.975.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí đến em Y Kát Niê

Bác sĩ Y Bliu Arul – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cùng các bác sĩ, cán bộ của bệnh viện đại diện gửi trao số tiền 89.975.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí đến em Y Kát Niê

Thương con nhưng bố mẹ Y Kát lại quá nghèo đến nỗi không có tiền để cho em nằm viện và tiền sinh hoạt tại bệnh viện cũng phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người khác. Để có tiền cho con chữa bệnh là điều tưởng chừng như không thể đối với gia đình Y Kát.

Sau khi bài viết về em Y Kát đăng tải trên báo Dân trí, đông đảo bạn đọc đã đồng cảm và rất thương em nên đã gửi tiền hỗ trợ để kịp thời giúp đỡ. Số tiền bạn đọc báo Dân trí gửi vào Quỹ nhân ái tuần 1/ 4 cho Y Kat là 64.270.000 đồng và tiếp tục gửi đến em số tiền tuần 2/4 là 89.975.000 đồng. Tổng số tiền trao tận tay cho gia đình Y Kát là 154.245.000 đồng.

Từng được một lần nhận quà của bạn đọc báo Dân trí, lần tiếp theo trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, PV báo Dân trí cùng lãnh đạo bệnh viện trực tiếp mang đến cho gia đình em Y Kát món quà là số tiền gần 90 triệu đồng. Biết tin nhận được tiền hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm gửi trao cho Y Kat, chi H’Neh Niê (mẹ Y Kát) mừng rỡ không nói nên lời, chỉ lặp đi lặp lại lời “cảm ơn gửi đến mọi người đã thương giúp Y Kát”.


Em Y Kát giờ đây sẽ phải sống thực vật, vô tri vô giác do tổn thương não nặng

Em Y Kát giờ đây sẽ phải sống thực vật, vô tri vô giác do tổn thương não nặng

Theo thông tin từ các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, em Y Kát giờ đây đã vô phương cứu chữa và phải sống thực vật, vô tri vô giác do chấn thương não nặng. Bên cạnh đó, do tình trạng nặng nên em sẽ phải sống phụ thuộc vào bệnh viện đến cuối đời.

Tâm sự với chúng tôi, chị H’Neh cũng hứa sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích và không sử dụng lãng phí để không phụ lòng của những người đã giúp đỡ.

Bác sĩ Bùi Trường Phong – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: “Tôi xin được thay mặt bệnh viện gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí đã giúp đỡ số tiền rất lớn cho hoàn cảnh khó khăn của em Y Kát, sự giúp đỡ quý báu này là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Hiện tại em Y Kát phải sống thực vật – đây cũng sẽ là một gánh nặng rất lớn cho gia đình nghèo khó như em, số tiền lớn này sẽ phần nào giúp gia đình em vượt qua được khó khăn trước mắt. Tôi cũng mong báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện để san sẻ, giúp đỡ cho những hoàn cảnh ngặt nghèo khác đang điều trị tại bệnh viện”.

Thúy Diễm