1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao số tiền gần 180 triệu đồng đến người cha gặp nạn bị chấn thương sọ não

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh người cha nghèo khó, không may gặp tai nạn trong lúc lao động dẫn tới chấn thương sọ não, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền gần 180 triệu đồng.

Chiều ngày 26/10, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng số tiền 179.092.983 đồng tới gia đình anh Hoàng Văn Công (trú ở thôn Hợp Tiến, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), hoàn cảnh trong bài viết "Cha gặp nạn chấn thương sọ não, 2 con thơ gập ghềnh đường đến trường".

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Công thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trao số tiền gần 180 triệu đồng đến người cha gặp nạn bị chấn thương sọ não - 1

Phóng viên Dân trí trao tặng số tiền 179.092.983 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình anh Hoàng Văn Công.

Cùng đó, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ anh Công 300.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Tính (vợ anh Công) xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc trong nước và nước ngoài thời gian qua đã luôn thương yêu, giúp đỡ gia đình chị.

"Trong cơn hoạn nạn gia đình em đã được báo Dân trí và các bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ. Số tiền trên thực sự quá lớn đối với gia đình em lúc này, giúp em có niềm tin, nghị lực tiếp tục chữa bệnh cho chồng và vươn lên trong cuộc sống", chị Tính nói.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, với mong muốn thoát nghèo vợ chồng anh Công vay ngân hàng 50 triệu đầu tư mua sắm loa, đài, phông bạt, bàn ghế tính cho thuê và phục vụ các đám cưới, đám hỏi ở địa phương.

Trong một lần chở đồ đi phục vụ đám cưới trong xã, do trời mưa to trơn trượt anh Công bị ngã xe, trán đập xuống đường, cả mấy cái loa đè lên người. 

Trao số tiền gần 180 triệu đồng đến người cha gặp nạn bị chấn thương sọ não - 2

Cú ngã định mệnh khiến một phần hộp sọ bên trái của anh Công vỡ nát, chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Cú ngã định mệnh khiến một phần hộp sọ bên trái của anh Công vỡ nát, chấn thương sọ não nghiêm trọng. Để giữ được mạng sống cho chồng, người vợ của anh buộc lòng phải vay nợ khắp nơi. Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại chồng chất, dù đã tìm mọi cách nhưng anh Công cũng chỉ nằm viện được 6 tháng. Tiền không có, gia đình đành phải đưa anh về nhà chăm sóc.

Từ lao động chính nuôi cả nhà, giờ anh Công đã trở thành người tàn tật, với những cơn đau đầu thường trực. Người đàn ông này cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình mỗi khi lên cơn co giật.

Để trang trải cuộc sống, chị Tính phải xin đi làm thuê ở thành phố Thái Nguyên cách nhà hơn 50 km. Dù biết để anh Công như vậy ở nhà với bà nội gần 80 tuổi và 2 đứa trẻ nhỏ con anh Công là vô cùng mạo hiểm, nhưng gia đình không còn cách nào khác.