1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5125

Trao hơn 400 triệu đồng tới cháu bé chăm mẹ tâm thần

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh bé 9 tuổi phải gồng mình chăm sóc mẹ mắc bệnh tâm thần, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 400 triệu đồng giúp gia đình em vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng UBND tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang và UBND xã Nghĩa Hưng tới thăm và thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình bé Bùi Thị Bích Ngọc (SN 2015, trú tại thôn Sỏi, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) số tiền 362.225.300 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Bích Ngọc thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Trao hơn 400 triệu đồng tới cháu bé chăm mẹ tâm thần - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh bắc Giang, lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang trao tặng số tiền 362.225.300 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ đến gia đình bé Bích Ngọc (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ, anh Bùi Văn Tuấn (bác của Bích Ngọc) xúc động gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương, bà con lối xóm và Hội Chữ thập đỏ các cấp đã luôn yêu thương, giúp đỡ mẹ con bé Bích Ngọc.

Ông Tuấn cho biết thêm, trực tiếp tại gia đình và qua số tài khoản cá nhân, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hơn 60 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình cháu Bích Ngọc được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 400 triệu đồng.

Ông Tuấn chia sẻ, toàn bộ số tiền hơn 400 triệu đồng đã được đại diện gia đình và UBND xã Nghĩa Hưng cùng Hội Chữ thập đỏ thống nhất sẽ gửi tiết kiệm toàn bộ, dành để chăm sóc mẹ con cháu Bích Ngọc.

Có mặt tại buổi lễ trao quà, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, ân cần thăm hỏi, động viên gia đình chị em Bích Ngọc cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

"Chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và các bạn đọc đã luôn chung sức, đồng lòng, phối hợp cùng địa phương hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn", ông Mai Sơn nói.

Bé Bích Ngọc là hoàn cảnh trong bài viết "Bé gái 9 tuổi không cha, gồng mình chăm mẹ tâm thần" , đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Trao hơn 400 triệu đồng tới cháu bé chăm mẹ tâm thần - 2

Mẹ mắc bệnh tâm thần, cô bé Ngọc (9 tuổi) đã bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Bùi Thị Minh (mẹ bé Ngọc) hồi trẻ vốn bình thường, chị có chồng và 1 đứa con trai. Năm 2012 chồng chị Minh qua đời do căn bệnh ung thư phổi. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì năm 2013 con trai chị Minh đột ngột ra đi vì đuối nước.

Biến cố đau thương dồn dập ập đến khiến chị Minh rơi vào trầm cảm. Góa phụ chỉ biết đi lang thang gào khóc tìm chồng con…, có lần chị Minh bỏ nhà đi mấy ngày mới trở về.

Năm 2015, người mẹ tội nghiệp sinh bé Ngọc trong tâm trạng vừa mừng, vừa lo của người thân. Lúc này bố chị Minh còn sống, ông đón 2 mẹ con về chăm sóc nuôi dưỡng.

Năm bé Ngọc lên 6 tuổi ông ngoại mất, lúc này bệnh của chị Minh càng nặng hơn. Không còn cách nào khác, bé Ngọc phải gồng mình chăm sóc mẹ.