1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 420 triệu đồng tới cậu bé mắc u não ác tính

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 420 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Đặng Thị Cúc (mẹ bé Bảo An) xúc động nói: "Món quà là động lực, niềm tin giúp gia đình em vượt qua khó khăn".

Ngày 13/4, phóng viên Dân trí và đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chuyển số tiền 422.998.746 đồng tới gia đình cậu bé Hoàng Bảo An (trú ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Bảo An thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trao hơn 420 triệu đồng tới cậu bé mắc u não ác tính - 1

Phóng viên Báo điện tử Dân trí cùng cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 422.998.746 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bé Bảo An.

Hoàng Bảo An là cậu bé trong bài viết "Cậu bé mắc u não ác tính: "Con xin các cô bác cứu con với...!" , được Báo điện tử Dân trí đưa tin ngày 14/3.

Đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Đặng Thị Cúc (mẹ bé Bảo An) cho biết, trong những ngày qua gia đình chị đã nhận được rất nhiều lời động viên, sự chia sẻ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cùng sự nỗ lực cứu chữa của tập thể y bác sĩ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K Tân Triều.

"Món quà to lớn trên là động lực giúp gia đình em vươn lên, vượt qua khó khăn. Em tin với tình yêu thương của tất cả mọi người, cháu sẽ dũng cảm chiến đấu và vượt qua căn bệnh hiểm nghèo", chị Cúc nói.

Anh Nguyễn Tiến Thịnh, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, nhờ sự động viên, giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình bé Bảo An đã có thêm kinh phí và nghị lực tiếp tục điều trị. Những người làm CTXH tại bệnh viện trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Báo Dân trí, các bạn đọc.

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị Cúc chị kết hôn năm 2012, năm 2013 sinh bé Bảo An, năm 2017 sinh bé Chấn Phong. Chồng chị Cúc bị dị tật hở hàm ếch, sức khỏe yếu nên chỉ quanh quẩn làm các công việc trong nhà. Bố mẹ chồng của chị đã già yếu, người thì mắc bệnh tiểu đường, người thì hẹp van tim nên thường xuyên phải nằm viện.

Trao hơn 420 triệu đồng tới cậu bé mắc u não ác tính - 2

Đã 10 tuổi, nhưng Bảo An chỉ nặng có 20 kg, còi cọc như đứa trẻ 5 tuổi.

Tháng 4/2022 cháu Bảo An liên tục sốt cao và kêu đau đầu, sau khi thăm khám, bệnh viện huyện chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức với chẩn đoán u não ác tính.

Hoàn cảnh gia đình như vậy, nên gánh nặng cuộc sống đổ dồn hết lên đôi vai gầy của người mẹ 2 con. Với đồng lương công nhân may eo hẹp và dù có tăng ca liên tục, thì tất cả thu nhập của chị cũng chỉ đủ cho gia đình 6 nhân khẩu mua được bơ gạo, mớ rau qua ngày, chứ chưa bao giờ trong nhà dư lấy được chút ít.

 Nên khi con mắc bệnh, chị Cúc không có cách nào khác ngoài vay mượn khắp mọi nơi. Trong cơn bĩ cực, chị khẩn cầu bạn đọc Dân trí giúp đỡ.