1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 356 triệu đồng đến cậu bé Mạnh Quang mồ côi bị bệnh thận

Phạm Oanh

(Dân trí) - Bố chết vì ung thư gan, mẹ đi bước nữa, bản thân Mạnh Quang lại bị bệnh thận. Thương cậu bé, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền 356.097.977 để em tiếp tục học tập và chữa bệnh.

Một tháng kể từ khi bài viết về bé Mạnh Quang "Bố chết vì ung thư gan, mẹ lấy chồng, cậu bé lớp 8 chống chọi với bệnh thận" được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí, chúng tôi có dịp trở lại thăm em khi mùa đông đã tràn về. Tiết trời vùng sơn cước càng giá lạnh hơn, nhưng ngày hôm nay trong ngôi nhà nhỏ của em dường như mọi hơi ấm đều đọng lại ở đây. Thắp nén hương lên bàn thờ của bố, Quang khe khẽ kể cho bố nghe có đoàn các cô chú ở Hà Nội và các bác trong Hội khuyến học tỉnh Yên Bái về thăm.

Trao hơn 356 triệu đồng đến cậu bé Mạnh Quang mồ côi bị bệnh thận - 1

Quang xúc động thắp nén hương thơm cho bố, kể chuyện cho bố nghe thời gian vừa qua em được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ.

Trao hơn 356 triệu đồng đến cậu bé Mạnh Quang mồ côi bị bệnh thận - 2

PV báo Dân trí cùng Hội khuyến học tỉnh Yên Bái, chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc hỗ trợ cho em Quang.

"Con không có điện thoại, nhưng bác Mai con có. Bác mang điện thoại xuống cho con nghe các cô, các chú gọi điện hỏi thăm con. Mọi người thương con lắm ạ, còn bảo sẽ về Yên Bái thăm con nữa" - cậu bé nhoẻn miệng cười kể chuyện với chúng tôi.

Không may mắn có được một gia đình hạnh phúc như bao bạn bè cùng trang lứa, bố mẹ Quang li hôn đã nhiều năm, em ở với bố, còn mẹ đã có gia đình khác. Những tưởng cảnh hai bố con vất vả nuôi nhau đã là thiệt thòi với em, nhưng bố cũng sớm ra đi vì căn bệnh ung thư gan ập đến.

Trao hơn 356 triệu đồng đến cậu bé Mạnh Quang mồ côi bị bệnh thận - 3

Ai cũng dặn dò Quang cố gắng chăm học và chú ý việc điều trị bệnh.

Trao hơn 356 triệu đồng đến cậu bé Mạnh Quang mồ côi bị bệnh thận - 4

Quang đã nở được nụ cười tươi khi được mọi người giúp đỡ, yêu thương.

Bản thân Quang mắc bệnh thận nên trong nhiều năm qua đã và đang điều trị ở bệnh viện tỉnh Yên Bái và Hà Nội. Lo sợ tương lai không biết sẽ đi đâu, về đâu, nhận được thông tin của em, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã làm đơn cầu cứu lên Báo điện tử Dân trí nhờ giúp đỡ, hỗ trợ khẩn cấp.

Ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái xúc động trong ngày trở lại thăm cậu bé Quang. Ông tâm sự: "Đúng là như một giấc mơ, chúng tôi không thể nghĩ được chỉ trong một thời gian ngắn đến thế mà bạn đọc báo điện tử Dân trí đã giúp cho em số tiền nhiều đến vậy. Qua tài khoản của Hội Khuyến học, số tiền bạn đọc hỗ trợ cho em là 110.701.811 đồng. Hôm nay chúng tôi cũng rút toàn bộ số tiền này cùng số tiền mà Báo Dân trí trao tặng để làm sổ tiết kiệm cho em".

Trao hơn 356 triệu đồng đến cậu bé Mạnh Quang mồ côi bị bệnh thận - 5

Số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, Quang đặt lên bàn thờ bố để bố chứng kiến.

Theo đó ông Thịnh cũng trao đổi, bàn bạc với chính quyền địa phương cùng một số ông bà trong dòng họ của cháu Quang sẽ cùng nhau quản lí, giúp cháu Quang chi tiêu hợp lí số tiền mà bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống lâu dài của cháu. Kết hợp việc học và việc điều trị bệnh của Quang.

Qua tài khoản của Báo điện tử Dân trí, số tiền bạn đọc hỗ trợ cho em là 245.396.166 đồng. Như vậy tổng số tiền giúp đỡ Quang tính đến thời điểm hiện tại là 356.097.977 đồng. Toàn bộ số tiền này được gia đình gửi sổ tiết kiệm để chi tiêu dần cho cuộc sống của cháu Quang sau này.

Đại diện chính quyền địa phương, cùng gia đình cháu Quang và Hội khuyến tỉnh Yên Bái gửi lời cám ơn đến Báo điện tử Dân trí và các mạnh thường quân đã chung tay, giúp đỡ cháu Quang.

Trao hơn 356 triệu đồng đến cậu bé Mạnh Quang mồ côi bị bệnh thận - 6

Từ giờ cuộc sống của em sẽ có thêm điều kiện và không còn phải lo chạy ăn từng bữa nữa.

Trao hơn 356 triệu đồng đến cậu bé Mạnh Quang mồ côi bị bệnh thận - 7

Nụ cười của em khiến mọi người đều cảm thấy ấm lòng và an tâm một phần

Anh Nguyễn Văn Mai - bác của cháu Quang không giấu được sự xúc động của mình: "Bố cháu Quang mất, anh cũng lao đao chưa biết tính sao, may mắn được sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể chứ không thì không biết là lo cho cháu như thế nào về sau này nữa.

Hôm nay nhận số tiền bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ, anh hứa sẽ cùng mọi người trong gia đình và chính quyền địa phương quản lí và giúp cháu chi tiêu phù hợp. Tiền lấy ra dùng cho việc học tập hay là chữa bệnh của cháu sẽ được anh và chính quyền địa phương ghi ra rõ ràng để tất cả mọi người cùng biết".